1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể định nghĩa cho em biết thế nào là tình yêu cuối cùng không hả anh Đức? Theo em thấy con người thật khó xác định được đâu là tình yêu cuối cùng, có người có đến mấy lần yêu cuối cùng rồi lại vẫn leo lên leo xuống Máy Bay......Khi mà ko xác định được thì làm sao đo được độ sinh tồn của nó để biết nó bất diệt hay ko?
    Được phuongpretty79 sửa chữa / chuyển vào 05:17 ngày 06/07/2005
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Đó là cái máy bay mà em chọn để em đi trọn phần đời còn lại.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chẹp...
    Nói như bác thì có vẻ đơn giản, cơ mà thực tế thì không như vậy.
    Máy bay, mình mất công chọn đi chọn lại chọn tái chọn hồi.... Đầu tư biết bao nhiu tiền bạc (đi máy bay) , thời gian và công sức.... tốn kém lắm chứ bộ Ấy thế mà đang bay ngon ơ giữa chừng nó trục trặc kỹ thuật (lý do khách quan chủ quan thì có cả đống) thì biết làm seo? seo mà bít đưọc đó có phải là kí máy bay cuối cùng mà mình đi không? Lỡ trục trặc thì phải hạ cánh và thay máy bay khác đấy là em nói chuyện hạ cánh an toàn, chớ lỡ may ,í wuên, không may gãy cánh giữa chừng, lao đùng đùng từ trên giời (9 tầng mây í) xuống thì ...... eo ơi!
    Vậy nên, làm sao mà bít được cái máy bay nào là máy bay cuối? cái máy bay mình đang bay dù là rất tốt, mình rất thích.....vào thì hiện tại tiếp diễn ấy mình vẫn nghĩ là mình sẽ bay nó mãi. Cơ mà, cái sự đời....chẹp.
    mà thời buổi an ninh thế giới không đưọc tốt như hiện nay, nhìu không tặc lắm cơ ạh
    ......
    chẹp!...
  4. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Trời ....!! Cái Máy bay cuối cùng mà cũng không biết.....
    Cứ nhìn thấy chiếc nào mà tướng tá lù đù.. , cái mặt thì ngu ngu ... chính là chiếc chiếc máy bay cuối cùng. .
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Nói bằng ngôn ngữ máy bay thì cao xa quá, ở Việt nam nên tớ dùng ngôn ngữ xe gắn máy cho mọi người dễ hình dung vậy:
    -Sau khi đã chọn cho mình một cái xe gắn máy để đi rồi thì người ta phải chăm chút cho nó nếu muốn nó luôn hoạt động tốt. Lâu dần giữa người và máy có một sợi dây liên lạc vô hình, chỉ cần xe hoạt động bất bình thường tí ti thì người điều khiển sẽ biết ngay và vì tình yêu của mình đối với chiếc xe ( Hì, thì chả phải chúng ta cân đo đong đếm mãi mới chọn và rước chiếc xe ấy giữa rừng xe?hàng hiệu về nhà hay sao?) nên họ sẽ cân chỉnh xe ngay để xe không bị ấm đầu sổ mũi. Về phần chiếc xe cũng vậy, chỉ cần thấy chủ nhân có tí khác lạ nó sẽ nhắc chủ nhân hạ tốc độ để điều khiển xe cho an toàn. Ngày qua ngày, tình cảm giữa người và xe càng thêm vun đắp, theo thời gian người sẽ bệ rạc tàn tạ , xe thì cũng xuống cấp xuống cấp, rồi một ngày nào đó thì chiếc xe trở nên lỗi thời , gìa cỗi nhưng giá trị của nó không vì thế mà giảm đi trong quan niệm của chủ nhân chiếc xe, mỗi khi leo lên chiếc xe đó người ta lại cảm thấy bao nhiêu là kỷ niệm tràn về ( tỉ như người ta sẽ nhớ lại thời gian khó chiếc xe này đã cùng ta trải qua bao dặm đường lang bạt kỳ hồ, từ số không làm nên ?nhiều thứ, từ có nhiều thứ trở về gần con số không?) . Chính vì vậy mà người ta không tiếc tiền , thời gian và công sức để đổ vào nuôi dưỡng và nâng cấp chiếc xe. Đến khi xe chạy không nổi nữa thì chủ nhân của nó vẫn giữ lại để lau chùi và để ?..ngắm
    như tui đây nè, tui vẫn dùng cái xe mà có quăng ra đường cũng chả ai thèm lấy, vừa cũ kỹ, vừa uống xăng như nước lãHì , đấy chính là tình yêu bất diệt chứ còn là gì nữa?
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cái này anh Đức nói theo nghĩa nào hay tất cả các nghĩa vậy .
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Đâu fải ai cũng như anh Đức đâu!
    Pác Huy đó, cưỡi con Dylan đo đường hoài, vừa xui, vừa tốn tiền. Ổng tiễn em nó lên đường liền, rước em Atila trong trắng, mới tinh về dinh liền. kakak...
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chà, topic này sắp thành topic về phương tiện giao thông rùi
    Nói đến xe cộ làm mlv nhớ đến thời học cấp 3, phụ huynh mua cho một chiếc xe đạp cuộc mới toanh. Thế là 1 tuần đầu tiên, mỗi lần đi đâu về là tớ lại lấy khăn lâu từng cái niềng, từng cái căm xe. Tuần thứ 2, tớ mua ốc kiểu, sừng trâu về "trang điểm" cho nó. Tuần thứ 3, tớ thiết kế bộ đèn và bộ kèn để loè thiên hạ.
    6 tháng sau, cái thắng nó đứt trước đứt sau tớ chẳng thèm thay, môi lần muốn thắng thì cứ chống chân mà lê đôi dép
    Tháng thứ 7, cái cổ nó niểng qua 1 bên, nhiều khi quay ngược 180 độ mà vẫn chạy được.
    Tháng thứ 8, vừa mới dựng xe ngồi vào quán bánh bèo, thằng khốn nào nó chôm mất.
    Tiếc đứt đuôi con nòng nọc
    Rồi cũng có 1 chiếc mới
    Suy ra:
    - Cái gì mới thì hay o bế, lo lắng, sau time thì cũng chán, bỏ mặc
    - Mất rồi thì mới thấy nuối tiếc nhưng không tìm lại được
    - Nuối tiếc thì nuối tiếc, không tìm lại được chẳng lẽ đi bộ hoài. Cũng phải mua xe mới để đi với người ta chứ.
    À, đến đây chưa hết. Câu chuyện về xe cộ là một câu chuyện nhiều kì. Không lẽ đi xe đạp hoài, thời buổi công nghiệp, điện tử vù vù vậy mà "chơi" xe đạp hoài hay sao. Rồi đến 1 lúc nào đó phải đổi xe gắn máy chứ. Thế thì chiếc xe đạp phải "xử" sao đây? Rồi xe gắn máy nên mua loại gì? Ôi thôi nhức đầu quá...
    Mà các bác cho em hỏi, phải các bác đang nói chiện về xe cộ không? Nếu chỉ có thế thì em sẽ post tiếp. Chứ các bác nói cao siêu quá thì em xin...hồi sau post nữa
  9. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia vụ phương tiện giao thông này với các bác.
    Hồi xưa học cấp 2 đi bộ đi học mấy cây số thấy mấy anh giai chị gái cưỡi xe đạp phóng vù vù, tráng trứng, rang lạc mấy phát đã đến trường khoái ghê. Hồi đó e nhìn theo với ánh mắt thèm thuồng, và suy nghĩ ko biết đến bao giờ mới có cơ hội sở hữu cho riêng mình một cái
    Rồi lên cấp 3 đi học xa nhà hơn một chút được phụ huynh trang bị cho 1 con "phượng hoàng" - hồi đó là cũng sành điệu lắm, đi học về là tháo ra lau chùi, dầu mỡ suốt ngày, ko hư gì nhưng đi không bon bằng xe thằng bạn là cũng phải sửa lại ngay.... Đến cuối cấp, đi ôn thi đại học, mỗi ngày đi vòng quanh thành phố vài chục cây số mới thấy đi xe đạp ko khoái chút nào, vừa ê mông vừa đau chân. Hồi đó xe cup82 còn chưa có, ở HN ai mà có con 81 ốc bươu chạy vi vu là đỉnh nhất rồi. lắm hôm đi học về khuya, đường xa uớt mưa chợt nghĩ có cái xe máy mà đi thì còn gì bằng....
    Hoc lên đại học, đi làm thêm làm nếm linh tinh rùi tự dưng thế nào có quả xe máy rơi trúng đầu....thế là cứ thế vi vu rong chơi khắp nơi
    Cứ theo tinh thần như trên thì rùi em sẽ lại thích 1 cái xế hộp, biết đâu hôm nào đó làm vài chai " con cọp " với máy anh chị nhà 7x có khi lại kiếm được cái land cruise, có cái 4 banh rùi chắc thế nào em cũng lại khoái mấy cái máy biết bay, lượn lờ trên trời giống mấy em chim cò ngao du sơn thuỷ. rồi còn phải làm một quả du lịch vũ trụ, ngắm trái đất từ trên mặt trăng xem mặt mũi trái đất nó ra sao.
    Hôm vừa rồi lang thang trên Cao nguyên, trở lại thời tiền sử, đi bộ mấy chục cây số một ngày lại thấy hay hay, tha hồ lang thang ngắm cảnh, chui vào các kiểu xó xỉnh chụp hình, nghiên cứu cỏ cây hoa lá mà chẳng tốn đồng nào đổ xăng với trông xe, tối về mệt quá làm một giấc, đến gần sáng lại thấy lâng lâng, mơ thấy đang bay lượn như chim lạc đến mấy nơi mà có lẽ tầu vũ trụ hiện đại nhất bây giờ của Nasa cũng khó lòng mà tới được, Sáng dậy vẫn còn nguyên cảm giác thích thú đê mê...hehê
    Vậy nên giờ em lại thích đi bộ, vừa khoẻ người, được tập thể dục luôn lại vừa tiết kiệm nhiên liệu, đỡ ô nhiễm môi trường mệt thì có mệt nhưng thấy rất vui...các bác có bác nào thích giống em ko? hay 7x mình hôm nào làm một tour đi bộ hoành tráng nhé . ...
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Vai trò người vợ trong một gia đình cũng như là một cái phanh, nhưng nếu cái phanh đó phanh quá gấp ....thì coi chừng gặp hiệu ứng ngược.... té gãy cổ như chơi, cả cái phanh cũng đi tong!!!

Chia sẻ trang này