1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Có liên quan gì đến cái topic này đâu?
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra tôi phải có vài lời trước khi post truyện ngắn này lên đây, thật sự thì nó không có nhiều liên hệ đến topic dành cho người sắp lập gia đình nếu chỉ nhìn ở phương diện trao đổi kinh nghiệm về hôn nhân hay những ?obí quyết? để gìn giữ hạnh phúc. Nhưng ít ra nó cũng làm cho những người hay vào mạng, có hay chưa có gia đình, suy nghĩ một chút sau khi đọc. Nếu thấy không thích hợp, có thể del. Cám ơn.
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ừm, sự va đập của các thiên thể bắt đầu. Đùa vậy thôi, truyện còn dài mà. @bunnie cứ post lên nhé. Cùng đọc và suy ngẫm mà.
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đừng ảo tưởng vào chàng
    Nhiều bạn gái trước khi kết hôn đã sai lầm khi quá ảo tưởng về cuộc sống hôn nhân, tự đặt ra rất nhiều yêu cầu đối với người chồng tương lai. Họ đâu biết giữa thực tế và mong ước, kỳ vọng luôn có khoảng cách khá xa vời . Vì thế sau ngày cưới, họ nhanh chóng thất vọng với chính mà người họ yêu say đắm.
    ?oAnh ấy đã thay đổi?
    ?oKhi chưa cưới ngày nào mà không được gặp mình thì anh ấy bồn chồn không chịu được. Bây giờ cả ngày đi làm, chỉ có buổi tối mới gặp nhau mà anh ấy vẫn bình thản như không. Anh ấy có thể nhận việc đi công tác vài ngày một cách dễ dàng, để mình ở nhà với nỗi nhớ mong ghê gớm?.
    Chỉ vài tháng sau ngày cưới, Hân đã rơi vào tâm trạng vật vã đau khổ bởi những dằn vặt như vậy. Tìm đến anh chồng để hỏi cho ra nhẽ thì anh ấy phân trần: ?oNào tôi có thay đổi gì đâu. Chẳng qua là cô ấy quá nhạy cảm, cô ấy đòi hỏi ở tôi quá nhiều. Áp lực này đè nặng lên tôi khiến tôi thỉnh thoảng muốn đi xa cô ấy vài ngày cho dễ thở?.
    ?oAnh ấy chẳng chịu phấn đấu?
    Rắc rối của đôi vợ chồng Minh - Thu lại khác. Minh say mê sắc đẹp của Thu, vì thế khi công ty cho anh đi làm tiến sĩ ở nước ngoài mấy năm, anh nhất quyết từ chối: "Tôi mới cưới vợ, tôi không đành lòng để cô ấy vò võ ở nhà chờ đợi như vậy. Lỡ cô ấy không chịu đựng được thử thách, phản bội tôi thì bằng tiến sĩ có ý nghĩa gì?.
    Còn Thu thì hậm hực kể với bạn bè: ?oAnh ấy chẳng chịu phấn đấu vươn lên gì cả, lúc nào cũng chỉ thích chồng vợ quấn quýt bên nhau thôi. Lấy vợ rồi anh ấy bỗng trở nên "thối chí?...
    ?oEm cứ tưởng anh ấy giàu lắm cơ?
    Khi còn yêu Dũng, Hoa thường khoe với đám bạn: "Anh ấy đi ô tô đến đón mình đi chơi, trong nhà không thiếu bất cứ đồ dùng hiện đại nào. Anh ý tiêu tiền như một công tử phong lưu vậy". Đám bạn Hoa cảm thấy ghen tỵ khi Hoa về nhà chồng với một đám cưới linh đình nhất nhì ở phường này...
    Nhưng chỉ sau vài tháng chung sống, Hoa tâm sự bằng giọng thất vọng ghê gớm: "Không ngờ anh ấy toàn dùng đồ đi mượn. Ô tô đi mượn, ngôi nhà to đùng với đầy đủ tiện nghi là nhà của ông anh đang đi công tác ở nước ngoài nhờ Dũng trông hộ. Còn bản thân Dũng chỉ làm việc bàn giấy ở một cơ quan, lương tháng chỉ đủ cho mình anh ấy tiêu xài".
    Không nên ảo tưởng về hôn nhân
    Đến tuổi lấy chồng, bạn nên nhìn người yêu bằng con mắt thực tế. Giữa lý tưởng và hiện thực luôn có một khoảng cách nhất định, vì thế bạn cũng không nên vội vã chán nản nghĩ mình đã lấy "nhầm chồng", mà hãy ngẫm lại trước đây mình đã yêu anh ấy ở những điểm nào? Bây giờ anh ấy có nhược điểm gì khiến bạn thất vọng? Chính bạn cũng phải tự xem mình đã hiểu hết về anh ấy chưa? Mình có yêu cầu quá cao ở chồng mình không?
    Thực ra trên đời này đâu có cái gì hoàn mỹ, kể cả bạn nữa. Thử nghĩ xem: Nếu như chồng bạn nuôi quá nhiều ảo tưởng thì anh ấy sẽ thất vọng thế nào sau khi cưới bạn? Hãy điều chỉnh lại mình nếu bạn muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn.
    ( Sưu tầm từ Net )
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    10 điều chồng cần ở vợ
    Một cuộc hôn nhân hạnh phúc luôn luôn có sự đóng góp và xây dựng của cả hai người. Không chỉ có người vợ, các đức lang quân cũng hy vọng bà xã hiểu biết và thông cảm với mình.
    1. Một người vợ biết thông cảm và chia sẻ với chồng sẽ là người vun đắp hạnh phúc cho tổ ấm của họ.
    2. Nên có thái độ chấp nhận vì khi đồng ý kết hôn với anh ấy, nghĩa là bạn phải chuẩn bị tinh thần để sống cùng những ưu, nhược điểm của chàng.
    3. Hiểu và thông cảm cho anh ấy, vì bất cứ việc làm nào của chàng cũng đều có lý do, cho dù đó là đúng hay sai. Người khác có thể chê trách vì không hiểu anh ấy, nhưng là một người vợ, bạn cần phải tin tưởng và động viên chàng nhiều hơn. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng đừng vội kết tội chồng. Trước nhất, hãy bình tĩnh tìm hiểu lý do.
    4. Hãy tin vào khả năng của anh ấy, đó là cách truyền thêm lửa cho chàng trong công việc. Chồng bạn sẽ hăng hái hơn vì biết rằng phía sau mình luôn có người tin tưởng và ủng hộ những gì mà anh ấy làm.
    5. Nói nhiều là yếu điểm của phụ nữ. Lúc anh ấy mệt mỏi hay gặp rắc rối trong công việc, bạn hãy học cách im lặng. Lúc đó, chàng cần có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ. Nói nhiều chỉ làm chồng bạn thêm bực bội.
    6. Sự tự do rất quan trọng vì ai cũng có những mối quan hệ riêng. Đừng bó buộc chàng theo khuôn phép của bạn.
    7. Tin tưởng vào chồng mình là điều bạn không thể thiếu. Nếu bạn còn khúc mắc gì về anh ấy, hãy cùng nhau làm rõ vấn đề. Đừng để sự nghi ngờ làm bạn héo mòn và giết chết tình cảm của cả hai.
    8. Hãy tỏ ra cần sự che chở của anh ấy, nắm chặt tay chồng khi băng qua đường để chàng thấy vai trò của mình. Đừng tỏ ra quá cứng rắn, mạnh mẽ. Chàng sẽ nghĩ rằng bạn không cần sự che chở nữa. Nguy to đấy!
    9. Biết an ủi và chia sẻ với nhau, vì không ai dám chắc lúc nào mình cũng thành công. Có những thất bại khiến đàn ông như rơi vào địa ngục. Lúc ấy, họ chỉ cần một người vợ, bạn nên chia sẻ và an ủi chồng như một người bạn tri kỷ, thân thiết của anh ấy.
    10. Nữ tính chính là yếu tố đặc biệt làm cho đàn ông ?oquên lối về?. Bạn hãy phát huy điều này để anh ấy luôn muốn trở về nhà sau giờ làm việc.

    ( Sưu tầm từ Net )
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chồng bạn yêu kiểu nào
    Có chị kể: "Chẳng bao giờ anh ấy nói được một câu Anh yêu em như chồng đứa bạn em mỗi ngày nói câu đó hàng chục lần". Có chị lại thở dài: "Từ ngày lấy nhau đến nay, chưa bao giờ anh ấy tặng em được một bông hoa". Chị khác lại tâm sự: "Chồng gì mà mà đến ngày sinh nhật của vợ cũng chẳng nhớ".
    Để chống lại những cuộc hôn nhân đổ vỡ oan uổng vì hiểu lầm nhau, giáo sư tâm lý học Robert Alel, cố vấn trưởng một Trung tâm xây dựng hôn nhân tại Mỹ đã nhiều năm tìm hiểu tính cách đàn ông và phát hiện một điều rất nhiều phụ nữ không biết là: Mỗi người đàn ông lại có cách yêu vợ khác nhau.
    Đa số đàn ông không thích rót vào tai vợ những lời có cánh như: "Anh yêu em vô cùng". Họ cũng không tặng hoa cho vợ nhân ngày Quốc tế phụ nữ hay Ngày lễ tình nhân nhưng nếu căn cứ vào đó mà bảo rằng anh ta không yêu bạn thì chưa chắc đã đúng. Những ông chồng ấy có cách biểu hiện tình yêu vợ theo cách riêng của họ. Chẳng hạn anh ta nai lưng ra làm việc để bảo đảm kinh tế gia đình mà vẫn vui vẻ, yêu đời, chẳng phàn nàn một câu nào và gần như chẳng được đồng nào mà đưa tất cho vợ. Thế chẳng phải là tình yêu ư?
    Đối với những người đàn ông này, người vợ nên đáp lại bằng cách nào để anh ta thích nhất và yêu vợ nhiều hơn.
    Tiến sĩ tâm lý, Tina Tessia, tác giả cuốn sách "Những người bạn đời chân thật" cho rằng: "Hạnh phúc vợ chồng chỉ có được khi hai người phải rất hiểu nhau. Người chồng yêu vợ theo kiểu nào, nếu được đáp lại cũng bằng kiểu đó thì chẳng khác nào như cá gặp nước, rồng gặp mây". Nghĩa là trong trường hợp này, người vợ không cần phải đáp lại tình yêu của chồng bằng cách mua hoa hay mua những tấm bưu thiếp có đôi chim xinh xinh đang gù nhau tặng anh ấy, cũng chẳng cần mua thứ quà đắt tiền. Bạn hãy nhận những đồng tiền anh ấy đưa một cách phấn khởi như là những người vợ khác được chồng tặng bó hoa đồng tiền vậy. Những người đàn ông này rất cần sự đánh giá cao của bạn về những thành quả lao động của họ, những cống hiến của anh ta cho gia đình và cho xã hội.
    Đừng tưởng đàn ông dạng này là những người không có tâm hồn, thường chính họ là những người rất tôn trọng vợ đấy. Bạn hãy ngẫm nghĩ xem, có khi chồng bạn đã tặng bạn nhiều lắm đấy. Anh ấy khen những công việc bạn làm. Anh ấy ủng hộ những việc làm của bạn và khi bạn gặp khó khăn, anh ấy sẵn sàng ghé vai giúp đỡ mà chẳng kêu ca phàn nàn gì. Theo Robert Abel, đó mới là những món quà vô giá chẳng phải ai cũng có được. Chồng bạn không chỉ coi vợ là kẻ chỉ biết hưởng thụ mà đánh giá cao khả năng của bạn. Anh ấy mới thật là người bạn đời đúng với nghĩa của từ này. Bạn hãy làm sao để anh ấy có thể bàn bạc công việc với bạn như với một người đồng sự tâm đắc thì thật là một đôi lý tưởng. Dù rằng công việc của anh ấy chẳng có gì ghê gớm đâu nhưng bạn nên nhìn nhận đó là những việc quan trọng phải là người có khả năng mới làm được. Chẳng hơn những ông chồng ngày lễ nào cũng mua hoa tặng vợ, đi đâu xa về cũng có quà nhưng lại coi thường công việc của vợ, bắt vợ nghỉ ở nhà trông con, còn hơn đi làm chỉ được "mấy trăm bọ". Bạn tưởng như thế là chồng yêu ư? Bạn đã lầm, thực ra trong mắt người đàn ông ấy, vợ chỉ là cái máy đẻ, là oshin không hơn, không kém. Còn tình yêu lãng mạn, họ đi tìm ở bên ngoài. Họ tặng vợ được một bó hoa, có khi lại tặng "bồ" tới 3 bó hoa.
    Một số ông chồng khác thuộc tuýp người ưa hành động, không thích kiểu đối thoại dài dòng. Bạn đừng mong những ông xã kiểu này viết cho bạn một lá thư khi xa nhà, càng không bao giờ anh ta làm thơ tặng bạn. Nhưng chẳng phải vì như thế là anh ta không yêu hoặc không biết yêu đâu nếu bạn nhớ lại những khi đầu gối má kề, anh ấy làm thế nào. Có ai ôm ấp bạn nồng nàn như anh ấy không? Có ai mang lại hạnh phúc cho bạn nhiều như anh ấy không? Lẽ nào đó không phải là tình yêu? Đối với người chồng như thế này, bạn đừng nói nhiều, hãy đón nhận tình yêu nồng nhiệt của anh ta và hãy đáp lại y hệt như thế chứ đừng viết thư hay đưa nhật ký bắt anh ta đọc và cũng đừng làm thơ tình kẻo anh ấy tưởng bạn hâm đấy.
    Có thể nói trên đời có bao nhiêu đàn ông thì cũng có bấy nhiêu kiểu yêu vợ chẳng ai giống ai. Vì thế người ta cho rằng mỗi người đàn ông là một thế giới thu nhỏ. Bạn đang sống trong thế giới nào, hãy cố hài lòng và mãn nguyện với thế giới đó thì khó có ai hạnh phúc bằng bạn. Nhân đây cũng mách nhỏ với bạn rằng đàn ông tối kỵ chuyện bị vợ đem mình so sánh với đàn ông khác và bảo rằng họ không biết yêu như người này, người kia.
    ( Sưu tầm )
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Từ lý thuyết đến thực hành thật là khác biệt nhất là các kiểu lý thuyết suông báo chí
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cũng như mọi đức ông chồng khốn khổ khác trên thế giới, nhiều khi ta cảm thấy cuộc sống gia đình sao mà phiền muộn . Vợ ta không biết xuất hiện từ đâu, một hôm bỗng nhảy tót vào đời ta và chễm chệ ngồi lì ở đó, không chịu rời đi lấy một bước, đã thế còn gây ra cho ta biết bao nhiêu là bực dọc .
    Cứ sau mỗi lần cãi nhau với vợ, ta thuờng hồi tưởng một cách hối tiếc về quãng đời thanh xuân tươi tắn của ta, cái thời mà người có cái biệt hiệu là vợ còn ở tít đâu đâu trong cõi hỗn mang mờ mịt, cái thời mà ta tha hồ bay lượn nhởn nhơ trong một thế giới tự do lung linh màu sắc . Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu ! Những lúc ấy ta thường thầm nhủ: Phải chi ta được là ta thưở nào !
    Cầu được ước thấy, một buổi sáng tỉnh dậy, ta cảm thấy cái hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình không còn nữa . Ta ngạc nhiên nhảy ra khỏi giường . Phòng vệ sinh không có tiếng nước chảy . Nhà bếp cũng vắng tăm hơi . Những đôi giày cao gót, những thỏi son, hộp phấn, thậm chí đồ kẹp tóc cũng thi nhau mất tích . Sau một hồi kiểm tra, ta đứng chống tay giữa nhà và sung sướng nhìn quanh . Thật không thể nào tin được có một người phụ nữ đã từng ở đây . Ừ, khó mà tin được trước đây ta đã từng có vợ .
    Công việc đầu tiên của chàng trai độc thân vào lúc sáng sớm là gì ? Đó là ngủ cho ra ngủ . Không nên thức giấc lúc còn buồn ngủ nếu không muốn làm hại đến sức khoẻ của chính mình . Trước đây, vợ ta làm hại ta quá mức rồi, lúc nào cũng bắt ta dậy sớm, hôm nay ta phải làm chủ sức khoẻ của ta, phải kiên quyết từ bỏ thói quen độc hại đó . Thế là ta ngã lưng xuống giường, đánh một giấc thẳng cánh, không mộng mị lôi thôi . Thôi nhé, từ giờ phút này xin vĩnh biệt những lời quấy rầy nhấm nhẳng bên tai: " Anh dậy chẻ củi hộ em một tí ..."
    Ta chính thức mở mắt lúc muời giờ sáng hay hơn một chút gì đó . Sau khi vươn vai và ngáp một cái rõ dài ta chậm rãi đi đánh răng rửa mặt . Và theo thói quen, ta không tài nào nhớ ra ta đã vứt khăn mặt ở xó xỉnh nào .
    - Em ơi, tìm hộ anh cái khăn chết tiệt ...
    Nhưng sực nhớ ra mình vẫn còn độc thân, ta tốp ngay câu nói uỷ mị đó lại và tự mình chui đầu vào các ngóc ngách, lục lọi . Loay hoay mất cả tiếng đồng hồ ta mới tìm thấy cái vật đáng nguyền rủa kia . Lúc ấy, mặt mày ta đã khô ráo tự hồi nào . Hừ ! Nhưng cũng không sao ! Bởi vì bây giờ cái bụng quan trọng hơn cái mặt nhiều . Từ sáng đến giờ ta đã ăn gì đâu .
    - Em ơi...
    Chết thật ! Ta khẽ nhăn mặt và bắt đầu nhóm bếp . Hà hà, ta phải làm chủ cuộc đời ta thôi ! Những que củi phản chủ nhất định không chịu cháy . Ta chúm miệng thổi phù phù để rồi rút ra một kết luận về qui luật vận động: trong một tình huống nhất định, tro có thể bay tới tấp vào mắt con người ta . Khi bếp đã đỏ thì ta đi vo gạo . Và dĩ nhiên, khi gạo đã vo thì ta lại ... đi nhóm bếp . Quỉ tha ma bắt cả lũ đi, củi với chả củi !
    Rồi cuối cùng cơm cũng chín . Trưa đó, ta ăn cơm với trứng tráng . Thật chả có món ăn nào vừa bổ vừa rẻ lại vừa ngon như trứng . Ăn xong, ta đẩy tất cả chén bát vào một góc: chiều hẳng rửa . Bây giờ thì công việc của một nguời tự do là gì ? Ai chẳng biết: đọc báo và nghỉ trưa ! Cuộc sống như thế này thật là tuyệt !
    Đang đọc báo, ta bỗng cảm thấy khát nước và sực nhớ ra ta chưa uống nước . Bây giờ mà lại đi nhóm bếp đun nước thì thật ngán ngẩm . Cuối cùng ta quyết định không thèm nghĩ đến nuớc nôi, cứ nằm lì trên giường chịu đựng cơn khát, coi như đó là một phương pháp rèn luyện nghị lực . Hà, kể cũng hay ! Ta thầm phục sư thông minh sáng tạo của mình quá xá !
    Ta chợt reo lên khi bắt gặp mẩu tin trên báo:
    - Đoàn ca nhạc nhẹ nước ngoài đang diễn ở rạp Thăng Long, em ơi ! Tối nay, mình sẽ ...
    Ta hớn hở quay sang bên cạnh và lập tức nín bặt . Tuy nhiên ta cũng nháy mắt và cười với lọ hoa trên bàn một cái cho đỡ hẫng . Sau đó ta vội vàng nhảy phóc ra khỏi giường . Rõ ràng trong không khí ngột ngạt như thế này, hành động đúng đắn nhất của một chàng độc thân là đi chơi . Bây giờ thì ta đi chơi thả sức, chẳng ai vặn vẹo: " Anh đi đâu ? Bao giờ về ? " . Thích thật !
    Cuộc đời bên ngoài đủ chuyện vui buồn . Gặp gỡ bạn bè, ngồi tán láo với nhau thật dễ chịu . Một anh bạn cũ hiện đang công tác tại công ty thương nghiệp định kéo ta về đó . Ta đắn đo: " Để ta về bàn bạc với ..." . Quỉ thật ! Bàn bạc với ai bây giờ ? Trước đây, cũng nhiều lần, bạn bè rủ ta chuyển ngành về bên thương nghiệp " cho cuộc sống đỡ vất vả hơn " nhưng vợ ta một mực ngăn cản . Cô ta bảo: " Anh chỉ làm công tác văn hoá được thôi, lãnh vực thương nghiệp không phù hợp với con người anh đâu " . Ta ngẫm nghĩ, thấy có lý và nghe theo . Nhưng lần này thì anh bạn cũ của ta tỏ ra ân cần quá, biết tính sao bây giờ !
    Khuya lơ khuya lắc ta mới mò về nhà, chân nam đá chân xiêu sau một chầu nhậu thả dàn . Hì hục leo lên bảy tầng lầu, ta lần bước về phòng mình và đập cửa thình thình . Lâu thật lâu, vẫn chẳng thấy có ai ra mở cửa . Ta càng điên tiết dộng ầm ầm vào cánh cửa tội nghiệp, vừa dộng vừa kêu:
    - Em ơi, em!
    Đến khi đập rã cả tay, ta chợt nhìn thấy cái ổ khoá to tổ bố nằm vắt ngang cánh cửa và buồn bã nhớ ra mình ... chưa có vợ .
    Buớc vào nhà, công việc đầu tiên của một chàng trai độc thân trong tình huống này là gì ? Ai cũng biết: ngủ . Ta ngã vật xuống giường và trước khi chìm vào giấc ngủ nặng nhọc, ta còn tỉnh táo để biết rằng sẽ không có ai cạo gió, thay đồ, nói chung là chăm sóc ta cả . Thế mới tuyệt !
    Tỉnh dậy trong khi đầu còn nhức nhối và vẫn không quên lời đề nghị hấp dẫn của người bạn, ta quay sang bên cạnh:
    - Em ạ, có người rủ anh chuyển về ...
    Chỉ có lọ hoa trên bàn chia sẻ tâm sự với ta bằng sự bất động đầy nhẫn nại . Ta chán nản nằm im không thèm nhúc nhích, miệng bỗng dưng cảm thấy khát nước dễ sợ .
    Bây giờ thì cũng như mọi chàng trai độc thân khác trên thế giới, ta cảm thấy cuộc sống lẻ loi sao mà phiền muộn . Vợ ta ơi, lúc này em xuất hiện từ đâu cũng được, cứ nhảy tót vào đời ta và chễm chệ ngồi lì ở đó, ngồi bao lâu tuỳ thích và gây cho ta bao nhiêu bực dọc cũng được . Công việc cuối cùng của chàng trai độc thân như ta trong ngày hôm nay là mong sao cầu được ước thấy .
    (sưu tầm từ net)
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    3 cung bậc của tình yêu
    Có thể nói, không gì đa dạng và phong phú như tình yêu và những cảm xúc do tình yêu đem lại. Tuy nhiên, tình yêu cũng không thoát khỏi cái gọi là tính quy luật. Các nhà tâm lý học, chuyên nghiên cứu về tình yêu và mối quan hệ trong gia đình đã xác định trong tình yêu, nhìn chung có 3 cung bậc bắt buộc mà đôi lứa nào cũng phải trải qua.
    Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
    Mối quan hệ tình cảm lúc này luôn đẹp như mơ. Nhưng buổi hẹn hò, gặp gỡ diễn ra lãng mạn tựa tiểu thuyết. Chính lúc này, các đôi lứa luôn nghĩ mình không thể sống thiếu nhau, luôn có cảm giác sẽ yêu nhau mãi mãi.
    Mọi hơi thở, suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc đều hướng tới người mình yêu. Rất nhiều người trong thời gian này bỗng trở thành nhà thơ, họa sĩ, thậm chí nhạc sĩ với những giai điệu yêu thương, sâu lắng.
    Thế giới quanh họ lúc nào cũng toàn màu hồng. Tình yêu trong giai đoạn này có một sức mạnh ghê gớm, cảm giác không gì có thể ngăn cản được họ tới với nhau.
    Chính vì vậy, họ rất dễ đi tới quyết định tổ chức đám cưới và xây dựng gia đình tương lai. Bởi lúc này, tình cảm gần như không bị ảnh hưởng của lý trí. Các lứa đôi quyết định cưới nhau ngay trong giai đoạn này mà không bị chi phối bởi những yếu tố vật chất, nhưng lo lắng thường nhật trong cuộc sống, những yếu tố thường khiến chúng ta lo lắng, cảm thấy bất an khi nghĩ về hạnh phúc gia đình.
    Khi ngọn lửa không còn rực cháy
    Cả hai đều bình tĩnh và thăng bằng hơn trong tình cảm của mình. Họ không nhìn ngắm nhau qua lăng kính màu hông mà nhìn sâu vào bản chất của nhau.
    Giai đoạn này chính là giai đoạn giúp bạn hiểu về nhau và về tình cảm của nhau rõ nhất. Nếu thực sự bạn sinh ra là của nhau, đây là lúc tình cảm của bạn sẽ được củng cố và bồi đắp.
    Tình yêu bây giờ không chỉ đơn thuần là sự si mê, mà còn là tình bạn giữa hai người. Một tình bạn với đúng giá trị thật nhất của nó.
    Nhưng trên thực tế, tình bạn này không phải đôi lứa nào cũng có thể nhận ra và vun đắp được. Hãy đặt cho mình câu hỏi: Bạn có thể chia sẻ hết cho người bạn đời của mình hay không? Hay đối với bạn, tốt hơn là cả là kể cho người bạn gái thân.
    Đây là giai đoạn rất tốt, hoặc để cho bạn suy nghĩ kỹ về việc lập gia đình, xây dựng một cuộc sống lứa đôi bền vững, hoặc bạn sẽ đi đến quyết định có nên tiếp tục hay không.
    Leo lét lửa lòng
    Nếu tới lúc này hai bên vẫn chưa đi tới quyết định lập gia đình, tình cảm giữa hai người vẫn không có gì thay đổi, bắt đầu giai đoạn đi xuống của tình cảm.
    Thoạt tiên, khó có thể nhận ra sự đi xuống này. Giữa hai người vẫn còn dư âm đẹp của giai đoạn 1. Nhưng giữa họ không còn nhu cầu say mê nhau như trước. Rất nhiều đôi bạn trẻ rơi vào giai đoạn này thường tự lý giải rằng, lúc này tình cảm của họ không cần thiết phải nồng cháy như trước. Họ tin rằng giai đoạn 2 vẫn đang tiếp diễn.
    Nhưng trên thực tế không phải vậy. Danh sách những điểm xấu của người bạn đời ngày càng dài ra. Mỗi cá nhân dần bị hấp dẫn bởi những mối quan hệ khác bên ngoài, điều mà trước đây họ không bao giờ nghĩ tới. Tình yêu gần như đã ra đi, còn cót lại chỉ là một điều gì đó gần giống như những thói quen.
    (Theo Tiền Phong)
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu em


    Hôm đó, anh hẹn sẽ dẫn tôi đi ăn tối và đi xem phim nhưng anh về trễ. Anh giải thích là do có công việc đột xuất nhưng tôi đã không muốn nghe. Tôi cứ khăng khăng rằng anh đã không giữ lời và tỏ ra cáu gắt với anh. Sau hai ngày "chiến tranh lạnh", anh bảo chúng tôi cần phải nói chuyện với nhau.
    Anh đưa cho tôi một tờ giấy, một cây viết chì và bảo "chúng ta hãy viết những điều không hài lòng về nhau, sau đó hãy trao đổi chúng và chúng ta sẽ thảo luận". Được dịp, thế là bao nhiêu nỗi buồn phiền và tức giận về anh tôi đều trút xuống mảnh giấy, không hề ngước nhìn anh lấy một cái. Sau khi viết xong, chúng tôi trao đổi mảnh giấy cho nhau. Nhìn vào tờ giấy của anh, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Trên hai trang giấy đầy ắp, anh viết đi viết lại hàng trăm lần câu "Anh yêu em".
    (St- Inspirationstories)

Chia sẻ trang này