1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Việc các bà vợ nên làm
    Việc đầu tiên mà các bà vợ nên làm là hãy nở nụ cười thật tươi mỗi khi đón ông xã đi làm về. Đàn ông như con đại bàng, thích bay cao, bay xa. Bay càng cao, càng xa càng kiếm được nhiều mồi. Song bay cao xa mấy rồi cũng phải về tổ, chứ tổ chim không có giữa chín tầng mây.
    Công việc của đàn ông không phải lúc nào cũng với tâm trạng vui vẻ. Các bà vợ cần hiểu điều đó để chuẩn bị tâm thế hồ hởi đón chim về tổ.

    Không nên đón chồng bằng những câu chuyện như sau: "Con trai anh hôm nay đánh nhau ở lớp. Cô giáo viết giấy mời bố mẹ ngày mai đến trườn
    g. Ngày mai anh đến trường, gặp các thầy cô nên lựa lời mà nói. "Hay , " Cái xe của em không đề được nữa, đạp như giã gạo mà không nổ. Em đã nói với anh có sửa cho em đâu". " Cái Yến bạn em lấy ông bạn vàng của anh đấy, hôm nay đưa đơn ly hôn ra toà rồi. Nó bảo không tài nào chịu được, thế mà anh khen bốc một tấc lên giời".
    Cũng có những ông chồng do công việc trong ngày không trôi chảy, đã về nhà với bộ mặt quàu quạu và gắt vợ, mắng con. Đó là những đức lang quân ôm thuốc nổ về nhà. Ngay cả trong những tình huống ấy, bạn cũng cần hết sức bình tĩnh để "tháo ngòi nổ". Nếu có thể, bạn hãy mở một bản nhạc êm dịu rồi đến ngồi bên chàng bình tĩnh nghe ông xã thổ lộ hết tâm tư và sau đó, nấu những món ăn chồng thích nhất. Thái độ ân cần và dịu dàng của bạn sẽ làm hạ nhiệt cái đầu nóng của chồng và khi bình tĩnh lại, anh ta sẽ tự biết lỗi của mình.
    Giảm thời gian riêng, tăng thời gian chung
    Các cặp vợ chồng bây giờ thời gian riêng thì nhiều mà thời gian chung thì ít. Hai người, ai cũng bận lo công việc của mình nên không có mấy thời gian dành cho nhau. Bữa cơm không phải là thời gian chung của hai vợ chồng vì còn có người khác. Khi ngủ hoàn toàn là thời gian riêng, mặc dù hai người nằm cạnh nhau. Vì thế, bạn hãy chú ý bớt thời gian riêng, tăng thời gian chung lên.
    Nên chú ý tìm hiểu công việc của chồng
    Sau khi bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ triết học, tác giả bản luận văn nói rằng: "Tôi rất biết ơn vợ tôi trong việc hoàn thành bản luận văn này". Bà xã của vị tiến sĩ làm tin học chứ không nghiên cứu triết học. Nhưng, trong bản thảo luận văn của chồng có một mẩu nhắn như sau: "Em đã đọc bản luận văn của anh và em rất thích. Song, lỗi mắc nhiều quá. Em đã sửa tất cả và copy vào đĩa. Anh hãy kiểm tra thật kỹ một lần nữa trước khi đưa in".
    Quả thật, trên đời này không có ông chồng nào quên được một người vợ như thế.
    (Theo Gia Đình & Xã Hội)
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tật của đàn ông

    Dân gian có câu: ?oKhông tật không phải đàn ông?. Có phải vì thế mà hầu như quý ông nào cũng sẵn sàng đeo cho mình một vài cái tật nào đấy để chứng tỏ mình đây là... đàn ông chăng?
    Hơn nữa, ?ocó tật? thường hay đi đôi với ?ocó tài?, càng khiến cho quý ông thích mình là ?ongười đàn ông có tật? hơn là ?ongười đàn ông hoàn hảo?!
    Tật vô tâm
    Đàn ông là phải nghĩ đến ?ochuyện đại sự?, vì vậy ba chuyện lẻ tẻ trong nhà cứ để mặc cho vợ lo. Nghĩ thế và yên tâm là thế, nên anh H. cứ hồn nhiên giao hết mọi ?ochuyện nhỏ? cho vợ, cần gì cứ gọi ?oem ơi? một tiếng là xong ngay. Người quen hỏi con gái anh năm nay bao nhiêu tuổi, học lớp mấy, trường nào, anh vò đầu ra chiều khó khăn lắm vì không nhớ nổi. Nếu có vợ bên cạnh thì chắc chắn là vợ sẽ ?ogỡ bí? giùm anh câu hỏi này rồi!
    Có lần vợ bị bệnh, nhờ anh chiều đi làm về tạt ngang qua trường đón con, ấy thế mà anh đi về một mình, vì chuyện này bất thường quá, anh có bao giờ làm đâu mà nhớ! Con bé lo khiếp vía, một - hai bảo mẹ từ rày về sau đừng kêu ba đi đón nữa. Vợ anh phải là người theo sát ?okèm cặp?, nhắc chừng mọi chuyện, từ chuyện giỗ chạp bên nội ngoại, chuyện đi thăm người này, người nọ, cứ như là thư ký riêng của anh vậy!
    Tật gia trưởng
    Trong nhà, người chồng luôn luôn đúng. Đó là một trong những cái gọi là ?otự ái đàn ông?, mà đa số những ông chồng thường mắc phải. Một khi họ đã phát biểu (hoặc đã hành động) một việc gì, họ thường bắt buộc mọi thành viên khác trong nhà phải tuân theo. Vợ con phải thích những thứ anh thích, và dĩ nhiên, ghét những thứ anh ghét. Ai làm ngược lại tức là vô lễ, mất tôn ti trật tự, lập tức anh sẽ dùng ?oquyền phủ quyết? để trấn áp.
    Tính tự tôn
    Mọi người đều dở, chỉ mỗi mình anh hay, trong đó dở tệ nhất thường là vợ mình. Vợ làm gì cũng có thể khiến anh không bằng lòng. Từ chuyện pha ly cà phê hôm ngọt quá, hôm thì lại nhạt phèo, đến chuyện ủi cái áo còn vô số nếp gấp, từ chuyện nấu ăn không vừa miệng, đến chuyện chăm sóc con không chu đáo để quần áo xốc xếch, học hành chểnh mảng v.v... Còn đối với bạn bè, đồng nghiệp thì ai cũng có khuyết điểm này nọ: Thằng X. lúc nào mặt cũng vênh váo ta đây, thằng Y. chuyên môn kém, chỉ giỏi cái miệng, thằng Z. hai - ba cái bằng nhưng làm việc không ra gì v.v... ?oVăn mình, vợ người? chính là những người tự cao như anh đấy!
    Tật nóng nảy
    Chỉ nghe một câu vợ con nói trái ý, anh M. lập tức đập bàn đập ghế, nhảy choi choi lên. Vợ anh nơm nớp mỗi khi đi ra đường cùng với chồng. Chờ đèn đỏ hơi lâu một tí là anh lầm bầm chửi thề. Bị quệt xe, anh quay lại chửi đổng, chờ vợ mua hàng có chút xíu mà như muốn nổi quạu. Bạn bè trong cơ quan, có khi chỉ một vài lời giỡn chơi cũng khiến anh chạm tự ái. Nhiều khi đang vui vẻ, bỗng thấy anh xô bàn, xô ghế, tay quơ miệng nhép bùng lên cơn giận, bạn bè phải tìm cách ?ohạ hỏa? mới yên chuyện. Biết tính khí nóng như lửa của anh, nên vợ con mỗi khi thấy anh bắt đầu sừng sộ, nói năng cộc lốc là lo tìm cách chạy trốn, hoặc im như thóc là thượng sách.
    Tật bừa bộn
    Anh V. thường yêu cầu vợ: Đồ đạc của anh để đâu cứ để yên đó, chớ có dọn dẹp làm mất đi cái thứ tự mà anh đã mất công ?olập trình? từ hồi nào đến giờ. Cái thứ tự mà anh nói là: giấy má chứng từ sổ sách nằm chen trong đám sách báo anh xem mỗi ngày, bàn máy vi tính lẫn lộn vừa đĩa vừa điện thoại di động, đồ sạc pin, tăm bông ngoáy tai và mấy cái tách cà phê 3 ngày chưa rửa.
    Nhiều lần vợ thấy ngứa mắt định dọn dẹp, thế là anh la chói lói cả lên: ?oĐừng đảo lộn cái trật tự của riêng anh. Anh để cái gì ở đâu, anh biết. Gọn gàng, ngăn nắp kiểu của em khiến anh kiếm đồ không ra!?.
    Kết luận: Vẫn còn khá nhiều cái tật của đàn ông, như: bảo thủ, cố chấp, cực đoan, ở dơ... nhưng dù sao, đó cũng chỉ là những cái tật rất ?ođàn ông tính?, vì có như thế mới gọi là ?ođàn ông?. Chỉ ngán nhất là các ông ?osinh tật? lăng nhăng, cờ bạc, rượu chè,... hay ?ođổi tật? đàn bà như kỹ càng, ngăn nắp, chi li tiền bạc v.v... đó mới quả là ?olớn tật? gây nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình!
    ( St )
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vì sao đàn ông sợ về nhà?

    Đàn ông bắt đầu không muốn về nhà khoảng 1 năm sau ngày cưới. Đàn ông cũng giống như những cậu bé sau khi tan lớp học cứ muốn la cà cùng chúng bạn, bởi vì về đến nhà sẽ có những bài tập làm dở dang đang đợi và những lời khuyên nhủ, nhắc nhở không ngớt.
    Vì vậy, lý do để đàn ông uể oải khi trở về nhà là ở nhà không có gì mới mẻ và hấp dẫn. Trong khi đó bên ngoài cánh cửa ngôi nhà của họ ở luôn là những thứ đầy mới mẻ đang chờ đợi họ khám phá. Giống như người phụ nữ tốn hàng tiếng đồng hồ bên bàn trang điểm trước khi ra khỏi nhà, đàn ông cũng dềnh dàng cả buổi chiều từ lúc tan sở cho đến khi trời tối mới trở về. Mặc kệ những cú điện thoại réo rắt, những tin nhắn trách móc của vợ, đàn ông không hào hứng trở về gặp gỡ người phụ nữ như khi họ còn trong giai đoạn hẹn hò.
    Phụ nữ bắt đầu hoài nghi và dằn vặt chính mình bởi trí tưởng tượng hết sức phong phú của họ: "Anh ấy đang hẹn hò bồ bịch, hay anh ấy đang say sưa trong quán karaoke với mấy cô mắt xanh mỏ đỏ..." Thực tế không diễn ra phức tạp và "khủng khiếp" như những gì mà phụ nữ tưởng, đơn giản có rất nhiều người đàn ông sau khi tan sở ngồi nán lại phòng làm việc chỉ để ngồi đọc nốt tờ báo, hay ngồi trầm ngâm bên ly cà phê để hưởng thụ một chút hiếm hoi yên tĩnh trong ngày.
    Vì vậy, đàn ông không muốn về nhà là những nguyên nhân sau (trừ khi đàn ông thực sự quá bận rộn với công việc của mình hoặc anh này đang bận rộn với những mối tình chớp nhoáng ngoài hôn nhân):
    Chạy trốn những bà vợ nói nhiều
    Rất nhiều người đàn ông thích ngồi quán xá bụi bặm với bạn bè, đơn giản là chỉ ngồi nhâm nhi với nhau cốc bia hơi và đĩa lạc hơn là quay trở về ăn bữa cơm thịnh soạn do vợ nấu.
    Không phải đàn ông không biết thưởng thức những món ngon nóng sốt, mà là do cứ đến bữa họ lại nghe "bản tin phát thanh" chao chát của vợ: "Cái N ở cơ quan em vừa được chồng tặng cho chiếc nhẫn kim cương đắt tiền nhân dịp sinh nhật, có chồng thế mới sướng chứ...", "Anh cứ đi tối ngày, anh phải để ý xem con cái nó học hành bài vở thế nào chứ?"; "Tiền tháng này thiếu nhiều thế, anh không biết thương vợ con gì cả!".
    Đến nước này thì ông làm sao nuốt nổi cơm, mà có trót ăn rồi cũng dễ bị đau dạ dày ấy chứ. Thế là đàn ông "trốn nhà là giải pháp an toàn để tránh "bom oanh tạc" của vợ.
    Bản chất thích la cà tụ tập
    Có những người đàn ông không phải vì vướng mắc chuyện gì đó trong gia đình mới không muốn về nhà, mà đơn giản "sinh thời" họ đã quen đàn đúm tụ tập. Nếu mấy ngày không được hàn huyên với mấy anh bạn chí cốt, với đàn ông cuộc sống cứ nhàn nhạt như thiếu muối. Chẳng cần vào những nhà hàng sang trọng đắt tiền, chẳng cần phải đến những món ăn sơn hào hải vị, đàn ông chỉ say sưa chén chú chén anh để hưởng thụ cái không khí náo nhiệt tưng bừng của hội hè đàn đúm, nơi họ chẳng phải lo toan gì, cứ việc cười ha hả và tán phét thỏa thích. Khi tâm hồn phơi phới, họ mới nhớ ra mình phải về nhà vì mình đã có một gia đình.
    Trốn việc nhà
    Những anh chồng đã hết giờ làm việc nhưng vẫn cứ nấn ná ở cơ quan, đánh vài ván bài với mấy anh bạn đồng nghiệp cùng "cảnh ngộ". Chẳng có nguyên nhân gì to tát cả, đơn giản là vì họ không muốn về nhà trước vợ. Bởi vợ họ đã ra "quy định": "Nếu anh về nhà trước phải đi đón con, phải nhặt rau, phải nấu cơm, lúc nấu cơm thì tiện thể dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng v.v và v.v". Hoặc "chẳng may" họ về nhà đúng vào lúc vợ đang nấu cơm, thì chớ có dại ngồi gác chân lên xem ti vi hay đọc báo, biết điều thì hãy xắn tay áo lên mà lo cơm nước, rồi sẵn sàng nghe kêu than: "Anh phải giúp em chứ, có phải mỗi anh là mệt đâu, em cũng đi làm 8 tiếng giống anh cơ mà!"
    Không tìm được tiếng nói chung
    Sau khi kết hôn, vợ luôn tất bật với nhà cửa, con cái, trong mắt đàn ông vợ không còn là cô người yêu bé bỏng có thể ngồi hàng giờ nghe đàn ông nói về chí hướng, sự nghiệp hay những khó khăn. Khi đàn ông hắng giọng định tâm sự với vợ những áp lực trong công việc, những cơ hội và những thách thức, thì vợ họ hoặc đang bận với con cái, hoặc đang nếm món ăn xem đã vừa vặn chưa, hoặc đang ngủ gà ngủ gật sau một ngày vất vả.
    Nói tóm lại, đàn ông khó có cơ hội để tâm sự với vợ. Họ bên nhau trong yên lặng, chẳng biết từ lúc nào, đàn ông không còn cảm giác "xao xuyến đến nao lòng" khi bên vợ. Đàn ông và cả phụ nữ nữa, đều cảm thấy thật khó khăn và ngượng ngập khi nói lời có cánh, những câu yêu thương ngọt ngào. Sự im lặng làm mòn đi cảm giác muốn chia sẻ và được chia sẻ. Thế là đàn ông sợ quay về nhà! Chính vì vậy, họ cần nguồn an ủi từ bạn bè, để có thể than thở, chia sẻ và thậm chí để tán gẫu về cô sinh viên sinh đẹp mới đến thực tập ở chỗ họ.
    (Theo TTTD)

  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Sách vở quá bác H ạ, chỉ cần vợ chồng thường xuyên " trò chuyện" với nhau thì mấy cái báo lá cải đó chả ai thèm đọc đâu.
    Nghe thì dễ nhỉ, nhưng quan trọng là chúng ta có làm được hay không mà thôi...............
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác Đức lại nóng rồi , đây chỉ là tui sưu tầm trên web để cho mọi người có cái mà tham khảo , có thể không đúng với người này nhưng sẽ hữu ích với người khác .

    Dĩ nhiên từ nghe nói đến làm được là cả 1 quá trình , nhưng mà sống là một nghệ thuật có thật bác ạ , do đó đôi khi mỗi chúng ta đều đã từng rất nhiều lần thờ ơ bỏ qua những điều bổ ích mà nhân loại đã bỏ nhiều công sức mà đúc kết , để đến lúc cần thì đôi khi chẳng biết phải tìm ở đâu .
    Hẹn gặp bác tối nay !
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Các bác 7X-SG chuẩn bị lập gia đình chú ý :
    Bính Tuất 2006 - năm cực đẹp để cưới vợ
    Các cặp tình nhân trên toàn Trung Quốc đang gấp rút chuẩn bị mọi thứ để có thể tổ chức cưới hỏi ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới Bính Tuất, bắt đầu từ ngày 29/1, bởi năm 2006 âm lịch được quan niệm là năm cực đẹp để cưới vợ, lấy chồng.
    Trong năm Bính Tuất, chu kỳ mặt trăng bắt đầu tương đối sớm và kéo dài trong 385 ngày tới tận ngày 17/2/2007. Hiện tượng này chỉ xảy ra có 12 lần trong hơn 2.300 năm kể từ năm 221 trước CN đến năm 2100. Năm âm lịch có 385 ngày gần đây nhất là năm 1944.
    Năm Bính Tuất có 13 tháng với một tháng nhuận giữa tháng 7 và 8, và có hai ngày lập xuân vào mùng 4/2/2006 và ngày 4/2/2007.
    "Hầu hết những người cao tuổi đều tin rằng một năm có hai ngày lập xuân lại có một tháng nhuận là thời gian vàng ngọc để lập gia đình", trích lời ông Fei Guangze, Tổng giám đốc tập đoàn Dịch vụ Cưới hỏi Suren ở thành phố Hefei, thủ phủ tỉnh Anhui, đông Trung Quốc.
    Công ty của ông Fei hiện nay đang cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến cưới xin từ trang phục, ảnh cưới, trang điểm cô dâu tới những đoàn xe sang trọng đắt tiền, thậm chí cả những tay chủ hôn hóm hỉnh nhiều kinh nghiệm. "Chúng tôi không còn một ngày nào trống trong các tháng 2, 3, 5 và 10. Nhiều đôi thậm chí còn gọi đặt dịch vụ trước cả năm", ông Fei cho biết.
    Ban dịch vụ cộng đồng thuộc Ủy ban Dân sự quận Luyang của thành phố Hefei đã tiếp đón hơn 20 cặp tới đăng ký kết hôn mỗi ngày kể từ đầu tháng 1, gấp đôi mức trung bình trong vòng 10 tháng qua. "Tất cả đang chuẩn bị mọi thứ để có thể tổ chức lễ cưới trong năm Bính Tuất", một quan chức thuộc Ủy ban này cho hay.
    Nhiều thành phố khác của Trung Quốc cũng đang chứng kiến lượng người đến đăng ký kết hôn tăng vọt khi năm mới 2006 đến gần.
    Thực tế, nhiều cô gái đã chờ đợi suốt cả năm qua để được "vu quy" trong năm mới Bính tuất do nhiều người tin rằng, năm Ất Dậu - bắt đầu từ 9/2/2005 tới 28/1/2006, không có tiết lập xuân nên là một năm "góa bụa", không nên tổ chức cưới hỏi.

  7. Tigresss

    Tigresss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em théc méc xíu về cái tựa bài : theo như tựa bài thì năm 2006 là " năm cực đẹp để cưới vợ ", vậy còn trường hợp "lấy chồng" thì sao ạ ? .
    Năm "cực đẹp" để cưới vợ nhưng nếu không phải là năm "đẹp cực" để lấy chống, thì các cô vẫn né tránh, thế thì ở đâu ra vợ cho các anh "cưới" ?
    Tựa bài có gì đó không ổn , hihi..
    Hay mình viết lại : "Bính Tuất , năm cực đẹp để đôi lứa se duyên " , thế ổn hơn .
  8. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    .....
    - Mẹ! Mẹ có bao giờ yêu cùng lúc 2 người đàn ông không?
    - Có con ạ.
    - Nhưng vì sao Mẹ lại chọn bố?
    .... vì Bố luôn biết cách làm cho Mẹ cười
    ......
    (vừa nghe được trong 1 bộ phim sáng nay)
  9. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Học viết chữ yêu
    Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy. Lúc đó, tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều hăng hái. Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung. Tờ giấy ngập tràn những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được.
    Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thỏa sức muốn viết gì tùy ý. Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có người dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy.
    Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ rõ ràng, người kia thích viết ngoáy, chữ xiêu vẹo, gạch xóa lung tung. Tuy vậy, để cho những điều viết chung trên một tờ giấy dễ hiểu hơn, mỗi bên đều phải thay đổi ít nhiều tự dạng của mình...
    Mỗi sai lầm trong tình yêu tương đương với một vết mực nhòe... Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xóa, che lấp chúng đi, để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhòe vẫn thấp thoáng đâu đó. Trong tình yêu không có sự tha thứ tuyệt đối.
    Tuy nhiên, càng viết người ta càng cảm thấy mệt mỏi. Sự hứng thú tự nhiên tan biến dần và cả chàng lẫn nàng đều phải tự tìm lấy cho mình động cơ để tiếp tục bên nhau. Đó là sự ràng buộc và trách nhiệm đối với nhau, với những hậu quả của trò chơi mà họ đã tham gia. Và thế là trò tập viết kéo dài mãi mãi. Nó ngốn hết trang giấy này đến trang giấy khác và chỉ chấm dứt khi mực trong ruột cây bút cạn khô.
    Cũng có khi hai người bỏ cuộc giữa chừng. Đấy là vào một lúc nào đó một hoặc cả hai bên cho rằng mình đã phải đơn độc viết mãi khôn ngừng hoặc đâm ra ghét tự dạng và ngôn từ của nhau. Cũng có thể vì một vết mực nhòe có thật hay tưởng tượng. Có thể những gì họ viết ra trái ngược nhau. . .
    (Sưu tầm từ NET)
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    "Lấy điểm" với mẹ chồng

    ?oThật thà như thể lái trâu/ Thương nhau như thể nàng dâu, mẹ chồng?. Từ ngàn xưa, mẹ chồng và nàng dâu không dễ gì sống hòa thuận với nhau trong một mái nhà.
    Và người chồng, người con trai, với vị trí ở giữa, trở nên vô cùng khó xử vì không biết phải giải quyết thế nào để vừa làm hài lòng mẹ vừa đẹp lòng vợ. Từ đó, không khí gia đình căng thẳng, nặng nề.
    Là một người vợ, bạn phân vân và lo âu nên làm thế nào để hạnh phúc gia đình luôn bền vững? Xin giúp bạn một vài bí quyết để có được chỗ đứng thật sự trong lòng mẹ anh ấy.
    1. Nói ?okhông? với ?ocông thức hóa?
    Hãy cố gắng dẹp bỏ những thói quen bạn đã từng có khi còn sống với cha mẹ bạn. Cả tư tưởng ?omẹ chồng thì nhẫn tâm, nàng dâu là nạn nhân? nữa. Nếu bạn đến sống ở gia đình anh ấy với thái độ e sợ, rụt rè thì các thành viên trong gia đình sẽ tỏ ra ?ophòng thủ? với bạn. Mẹ anh ấy sẽ có rất nhiều suy nghĩ về bạn. Vì vậy, để thiết lập một mối quan hệ tốt, bạn nên xây dựng nó từ lúc ban đầu. Trước tiên, hãy cố gắng quan sát và hiểu mẹ anh ấy để từ đó rút ra cách cư xử cho thích hợp. Không nên có thái độ "thù địch".
    2. Mẹ anh ấy cũng lo sợ về bạn!
    Đó là tâm lý chung. Thậm chí, ngay khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người con trai trong ngày cưới lại là thời điểm người mẹ nhận ra rằng: giờ đây con trai mình sẽ thuộc về người khác; có một người phụ nữ khác bước vào cuộc đời nó, dĩ nhiên, sẽ trở thành ?otrung tâm chú ý? của nó. Rồi tự nhiên, trong lòng bà bắt đầu có những cảm xúc đan xen và phức tạp về cô con dâu. Bà có cảm giác người con dâu chiếm mất vị trí của bà trong cuộc đời con trai bà.
    Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng những cảm xúc không thể nào nói bằng lời trong đám cưới của người con trai có thể làm cha mẹ anh ta bị tổn thương và từ đó có ý muốn ?ophòng thủ? với cô con dâu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều bà mẹ chồng không cho phép con dâu vào bếp trong một thời gian dài, vì họ không muốn mình bị mất quyền kiểm soát. Do đó, bạn hãy nói với cha mẹ anh ấy về nỗi lo sợ của họ, rằng bạn là một thành viên trong gia đình họ chứ không phải là người cướp mất con trai họ. Rồi thời gian sẽ ủng hộ bạn. Hãy cố gắng vượt qua chính mình.
    3. Tại sao phải cạnh tranh chứ?
    Chồng bạn cũng là một nguyên nhân gây ra sự bất hòa giữa bạn và mẹ chồng, vì cả hai đều muốn anh ấy là của riêng mình mà thôi. Ban đầu về nhà chồng, bạn sẽ có cảm giác như một kẻ xâm phạm ngôi nhà của gia đình anh ấy. Đừng lo, hãy bỏ ra một vài tháng để lấy lòng gia đình anh ấy trước khi bạn muốn thay đổi những vật dụng hay cách bố trí trong nhà. Nếu bạn cứ cố gắng chứng tỏ bạn mới là chủ căn nhà thì mẹ anh ấy sẽ phật lòng ngay. Do đó, hãy từ bỏ ý nghĩ cư xử với mẹ chồng như một đối thủ đi nhé.
    4. Có thể, bạn không phải là cô gái mà họ từng mơ ước
    Đôi khi, cha mẹ chồng sẽ tỏ ra cáu gắt với bạn vì trước đây họ từng tưởng tượng người vợ của con trai mình khác bạn rất nhiều, và bạn không làm vừa ý họ. Hãy ngồi xuống bên họ và kể cho họ nghe sự quan trọng của công việc bạn đang làm hơn là tỏ ra giấu giếm và giữ kẻ.
    5. Những việc sau sẽ có ích cho mối quan hệ giữa bạn và mẹ chồng:
    ? Cùng đi mua sắm với mẹ anh ấy.
    ? Đem một bộ phim hài về nhà và rủ mẹ anh ấy cùng xem. Cả hai sẽ có những giây phút vui vẻ và thoải mái bên nhau.
    ? Chia sẻ với mẹ anh ấy về những kỉ niệm vui hoặc ?otầm phào một chút? trong cuộc sống để cả hai gần gũi nhau hơn.
    ? Cùng xem lại những album hình cũ.
    ? Không nên ?otám? với người hàng xóm về mẹ chồng bạn. Những từ ngữ bạn thốt ra có thể đến tai bà.
    LÊ Ý VY (Theo Weddingsutra )

Chia sẻ trang này