1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thực có những điều tưởng rất "đơn giản" mà các cô gái khi lập gia đình thường hay phải đối mặt :
    1- Quan hệ với gia đình bên chồng : Họ đều là người dưng, vậy mà lại phải đối xử như người thân. Khó khăn lắm chứ không phải chuyện giản đơn đâu.
    2- Quan hệ với chồng :
    a- Trước là "lover", đơn giản quá, ỉ eo một lúc mỗi khi tranh cãi thế là được lời xin lỗi nhưng nay thì "phải xem đã..." và thế là thất vọng.
    b- Trước là "lover", mỗi khi gặp đều sức nước hoa thơm phức, nay thì giục mãi mà vẫn còn ngồi chơi máy tính không chịu đi tắm...
    c- Trước là "lover", không ngủ cùng phòng, nay thì "bị chiếm chỗ trên giường lại còn ngáy quá to làm cho những đêm khó ngủ nhiều thêm".
    d- Trước là lover, nhờ một lời mọi thứ xong xuôi ngay tức khắc, nay thì nhờ "10 lời" vẫn ừ anh sẽ làm...
    e- Và cuối cùng các cô lại luôn ngồi "hồi tưởng" lại "ngày xưa ấy"...
    .......
    Smile
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Nếu thỉnh thoảng bạn không nói dối với phụ nữ thì sẽ không thể làm cho họ hạnh phúc được
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Nếu thỉnh thoảng bạn không nói dối với phụ nữ thì sẽ không thể làm cho họ hạnh phúc được
  4. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Anh ducnipper ui ,
    Còn cái bí kíp nào hay hay nữa thì truyền cho bọn em bít dzới...mà sao toàn dành cho chị em gái không nhỉ??? Thế đàn ông không cần kinh nghiệm gì để đóng góp cho hạnh phúc gia đình seo???
    Nghe nói cái con heo đất của 7X Sì Gòng sẽ được trao về tay thành viên nào cưới trước. Hình như có người cầu hôn em gòi (mừng wá tưởng ế) --->>> Chắc cuối năm phải cưới thui không thì con heo í về tay pác Vigorpig mất. Có điều không không bít cuối năm nào nữa...hix...
  5. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Anh ducnipper ui ,
    Còn cái bí kíp nào hay hay nữa thì truyền cho bọn em bít dzới...mà sao toàn dành cho chị em gái không nhỉ??? Thế đàn ông không cần kinh nghiệm gì để đóng góp cho hạnh phúc gia đình seo???
    Nghe nói cái con heo đất của 7X Sì Gòng sẽ được trao về tay thành viên nào cưới trước. Hình như có người cầu hôn em gòi (mừng wá tưởng ế) --->>> Chắc cuối năm phải cưới thui không thì con heo í về tay pác Vigorpig mất. Có điều không không bít cuối năm nào nữa...hix...
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bé Lọ Lem đọc không kỹ rồi nhé, ngay trong trang đầu của topic này đã có nói vài kinh nghiệm dành cho các ông chồng rồi còn gì, thôi được rồi , bây giờ thêm vài kinh nghiệm nhỏ nhưng cũng đáng đồng tiền đây nè:
    Dành riêng cho các ông chồng:
    1.Không biết tôi có chủ quan hay không ( cái này phải hỏi thêm ý bác Virgopig mới được, lâu nay cứ tưởng bác ý còn độc thân, nhưng chả biết bác ta chung thân cấm cố mấy năm rồi mà hiện giờ đang chờ mong Virgopork sẽ ra đời vào tháng 11 này đây)...
    Nhưng tôi cho là đặc điểm yếu nhất của các ông chồng là tính kiên nhẫn lắng nghe các bà vợ tố khổ hay ta tạm gọi là "Tám, buôn dưa lê" , thực ra có khi đó chỉ là các câu than vãn vô thưởng vô phạt , giả dụ như vật gia leo thang, tiền học cho con tăng......hay thậm chí chỉ là chuyện "chị em" người này xì xầm chuyện người nọ,các bà vợ kính mến của chúng ta cũng lôi ra kể lể cho mình nghe hehe, thế thì các đức ông chồng dễ dàng nổi nóng mà nạt ngang , cứ thế nhiều lần sẽ làm cho cac bà cụt hứng, chả muốn nói chuyện với chồng.....mà vợ chồng càng ít nói chuyện với nhau thì nguy cơ khủng hoảng tình cảm, có khoảng cách giữa hai người đã phát sinh rồi đấy....nếu cứ để lâu thì nguy cơ tan vỡ là có thật ( biết đâu có thằng nào đó sẵn sàng nghe mấy chuyện ấy......rồi bà ấy sẽ dễ ngã lòng với hắn ta khong biết chừng....)
    - Các đức ông chồng nên nhận ra rằng nếu các bà vợ mà còn siêng nói năng với chồng ( bất kể là chuyện gì) thì là có phúc đấy nhé, nếu các ông chồng hành xử như đoạn trên tôi đã đề cập thì đến một lúc nào đó tự nhiên các ông sẽ hỏi " Sao dạo này bà ít nói chuyện với tôi thế" hẳn sẽ nhận được câu trả òơi như thế này " Thì đâu có chuyện gì mà nói, mọi thứ vẫn ổn...." Các ông vô tâm thì sẽ yên trí với cách trả lời như thế rồi xoay qua đọc sách.....thực ra cần phải hiểu câu trả lời của càc bà vợ ấy như thế này : " Có bao giờ ông chịu lắng nghe tôi đâu, chỉ được vài câu là gắt gỏng, chán, chả thèm nói với ông".....hehe, tình hình này nếu lâu dài là đại nguy hiểm vì trong thời buổi hiện đại ngày nay các bà có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều kẻ hào hoa khác vì lý do công việc hay này nọ, trong số những kẻ ấy thếiu gì tên nó sẽ thấy " Cũ người, mới ta"[:D..........thế rồi chuyện gì xảy đến các bác tự đoán nhé.....
    Trên đây tôi ăn nói vòng vo nhưng tựu trung lại chỉ có một ý như thế này......các bác trai nhớ cố gắng lắng nghe các bà vợ tâm sự , bà Tám trên trời dưới đất tí ti ( tại sao các bác có thể lắng nghe các cô khác ba hoa chích choè đủ thứ nơi công sở hay......ở các nơi khác mà mặt mũi bác nào cũng hớn hở, tưoi như hoa), khi nào nhắm chịu hết nổi thì tìm cách mà " ngắt điện" nhưng phải ngắt khéo khéo một tý để đừng phật lòng các bà, cái tài vặt này thì các bác nhà 7X chắc ai cũng am tường.....
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bé Lọ Lem đọc không kỹ rồi nhé, ngay trong trang đầu của topic này đã có nói vài kinh nghiệm dành cho các ông chồng rồi còn gì, thôi được rồi , bây giờ thêm vài kinh nghiệm nhỏ nhưng cũng đáng đồng tiền đây nè:
    Dành riêng cho các ông chồng:
    1.Không biết tôi có chủ quan hay không ( cái này phải hỏi thêm ý bác Virgopig mới được, lâu nay cứ tưởng bác ý còn độc thân, nhưng chả biết bác ta chung thân cấm cố mấy năm rồi mà hiện giờ đang chờ mong Virgopork sẽ ra đời vào tháng 11 này đây)...
    Nhưng tôi cho là đặc điểm yếu nhất của các ông chồng là tính kiên nhẫn lắng nghe các bà vợ tố khổ hay ta tạm gọi là "Tám, buôn dưa lê" , thực ra có khi đó chỉ là các câu than vãn vô thưởng vô phạt , giả dụ như vật gia leo thang, tiền học cho con tăng......hay thậm chí chỉ là chuyện "chị em" người này xì xầm chuyện người nọ,các bà vợ kính mến của chúng ta cũng lôi ra kể lể cho mình nghe hehe, thế thì các đức ông chồng dễ dàng nổi nóng mà nạt ngang , cứ thế nhiều lần sẽ làm cho cac bà cụt hứng, chả muốn nói chuyện với chồng.....mà vợ chồng càng ít nói chuyện với nhau thì nguy cơ khủng hoảng tình cảm, có khoảng cách giữa hai người đã phát sinh rồi đấy....nếu cứ để lâu thì nguy cơ tan vỡ là có thật ( biết đâu có thằng nào đó sẵn sàng nghe mấy chuyện ấy......rồi bà ấy sẽ dễ ngã lòng với hắn ta khong biết chừng....)
    - Các đức ông chồng nên nhận ra rằng nếu các bà vợ mà còn siêng nói năng với chồng ( bất kể là chuyện gì) thì là có phúc đấy nhé, nếu các ông chồng hành xử như đoạn trên tôi đã đề cập thì đến một lúc nào đó tự nhiên các ông sẽ hỏi " Sao dạo này bà ít nói chuyện với tôi thế" hẳn sẽ nhận được câu trả òơi như thế này " Thì đâu có chuyện gì mà nói, mọi thứ vẫn ổn...." Các ông vô tâm thì sẽ yên trí với cách trả lời như thế rồi xoay qua đọc sách.....thực ra cần phải hiểu câu trả lời của càc bà vợ ấy như thế này : " Có bao giờ ông chịu lắng nghe tôi đâu, chỉ được vài câu là gắt gỏng, chán, chả thèm nói với ông".....hehe, tình hình này nếu lâu dài là đại nguy hiểm vì trong thời buổi hiện đại ngày nay các bà có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều kẻ hào hoa khác vì lý do công việc hay này nọ, trong số những kẻ ấy thếiu gì tên nó sẽ thấy " Cũ người, mới ta"[:D..........thế rồi chuyện gì xảy đến các bác tự đoán nhé.....
    Trên đây tôi ăn nói vòng vo nhưng tựu trung lại chỉ có một ý như thế này......các bác trai nhớ cố gắng lắng nghe các bà vợ tâm sự , bà Tám trên trời dưới đất tí ti ( tại sao các bác có thể lắng nghe các cô khác ba hoa chích choè đủ thứ nơi công sở hay......ở các nơi khác mà mặt mũi bác nào cũng hớn hở, tưoi như hoa), khi nào nhắm chịu hết nổi thì tìm cách mà " ngắt điện" nhưng phải ngắt khéo khéo một tý để đừng phật lòng các bà, cái tài vặt này thì các bác nhà 7X chắc ai cũng am tường.....
  8. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa, 7X sắp đến đoạn gấp rút, và nhất là các chị em nhà ta. Các đàn anh, đàn chị đi trước kinh nghiệm xương máu nhiều xin cho biết có những cái thú gì khi lập gia đình ko ạ? để tụi này biết đường mà "ở vậy nuôi con rơi" thôi.
  9. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa, 7X sắp đến đoạn gấp rút, và nhất là các chị em nhà ta. Các đàn anh, đàn chị đi trước kinh nghiệm xương máu nhiều xin cho biết có những cái thú gì khi lập gia đình ko ạ? để tụi này biết đường mà "ở vậy nuôi con rơi" thôi.
  10. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Pác Elead là Đại trưởng lão ở đây mà không đi thì không chị em nào nhấc bước đi đành đâu ạ ! Pác cứ lập gia đình thì sẽ bít có cái thú gì ( mà hàng tỷ người trên trái đất cứ đâm đầu vô ), chứ pác cứ hỏi thế chả đàn anh đàn chị nào dám bật mí cho chúng ta cả... chả hiểu sao
    Tình hình 7XSG như dzậy thì Lọ lem bảo đảm con heo nhà ta sẽ mắc bệnh béo phì thui !!!
    Sắc đẹp chỉ cần trong đám cưới. Còn tình yêu, chúng ta cần nó suốt cuộc đời !

Chia sẻ trang này