1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7X Hà Nội nhưng đang xa Hà Nội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ruoitrau, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hì hì vào đây nghe các bác nói iem tự dung cũng thấy lúc xa mình cũng nhớ ghê lém, hị hị các bác tả hết rùi nên iem chỉ nói thêm 1 chiện thế này, đợt đấy em đi máy bay toàn sinh viên thui, khi bay qua đoạn bãi giữa Sông Hồng, tất cả tự nhiên thấy rất xúc động, không ai bảo ai tất cả dân sinh viên đồng loạt vỗ tay reo hò, có người còn xúc động phát khóc.. cũng lạ nhỉ?
    Có thể giờ ngồi đây bạn không có khái niệm về chuyện mình sẽ rất nhớ Hà nội khi xa, nhớ những gì, nhớ như thế nào .. song nếu bạn đã từng 1 lần, bạn sẽ cảm thấy Hà nội thật sự là nơi chốn thiêng liêng mà bạn luôn hướng về, thật đấy
    XIM@
    À ton tour de marquer ... à ton tour de .. gagner
  2. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Đúng đấy chẳng hiểu tại sao mỗi khi xa Hà Nội lại nhớ đến thế

    letaon
  3. neverbesad

    neverbesad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Từ khi đi xa HN, đã nhiều năm rồi nhưng nhiều đêm tự nhiên choàng tỉnh, lôi album ra xem. Nhớ lại tất tật những khoảng khắc nhí nhố mà khó quên. Nhớ nhất là những tối trời xe lạnh đèo nàng đi qua đi lại chỗ đoạn cong lăng Bác vì ở đấy có cây hoa sữa rất thơm (đấy là nàng bảo thế chứ tịt mũi kinh niên có ngửi thấy quái gì đâu).
    Bây giờ thì xa lắm rồi, thời học trò , Hà nội và cả nàng nữa.
    never be sad
  4. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Còn tôi rất nhớ hương hoa sữa mỗi sáng đi chạy nhớ thế không biết được, nhớ cả việc ngày 29 tết lóc cóc đến dọn nhà cho người yêu, năm nay tết không về ở Paris buồn gần chết

    letaon
  5. songxanhbiec

    songxanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Xa HN, nhớ gì ư?
    Nhớ nhất là...bạn bè. Nhớ cái dịu dàng của HN, yên ả và bình dị. Nhớ cả anh bạn hàng xóm, vẫn hay trêu là ...Mèo con!
    HN ơi! HN trong ta ngàn nỗi nhớ! ...
    song xanh
  6. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
  7. HyeuC

    HyeuC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sống ở Hà Nội, vậy mà đến khi xa rồi, lại không thể gọi tên rõ rệt một nỗi nhớ nào cụ thể về HN cả.
    Nhớ quán cafe Mai mỗi sáng chủ nhật vẫn ngồi uống, nhớ mấy cô bán hàng hay nhí nhảnh trêu khách.
    Nhớ mùi dạ hương vẫn lẩn quẩn đêm đêm dọc con phố nhà mình ở.
    Nhớ tiếng mọi người í ới gọi nhau đi đánh cầu lông, đi tập thể dục mỗi sáng.
    Nhớ tiếng rao ai bánh khúc ơ" mỗi tối trời lạnh.
    Nhớ sao mà nhớ quá!
    HYC
  8. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi xem lại những chặng đường của 7X, hình như mình cũng thấy yêu mến 7X hơn, không ngờ nó đã trải qua nhiều thăng trầm như thế. Dừng lại ở topic này vì thấy nó hợp với mình, ừ vì mình cũng thấy nhớ Hn lắm. Nhớ cái ồn ào náo nhiệt của HN, ở đây lúc nào cũng heo hút, nhớ xe máy HN, vi vu đi dạo thật là thích, nhớ cả mấy hàng quà vặt nữa. Nhớ những tình cảm mà mọi người dành cho mình, hi vọng sớm đến ngày mình mua one way ticket.
  9. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    "Nhìn những mùa thu đi,em nghe sầu lên trong nắng..."-đó là một bài hát ghi lại một kỉ niệm của em.
    Đọc topic này,và nhớ đến câu hát kia...thấy sao bỗng nhớ SG,nhớ những cơn mưa "rồi chợt nắng".
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Thằng này lạc hậu thế !
    Giờ ai đọc thơ thẩn , giờ này người ta đọc Na Fông Ten hiểu chưa

Chia sẻ trang này