1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho ai hay có những giây phút ngẩn ngơ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi x_jin_85, 26/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Dành cho ai hay có những giây phút ngẩn ngơ...

    Hôm nay trời lại lạnh roài, em đi học buổi sáng mà thấy rõ cái không khí lạnh nó luồn vào trong áo?.
    Trời lại còn mưa. Hôm nay mình dã ước ước gì ngồi bên 1 tách cà fê nóng với một người bạn có chung cảm xúc cùng nhau ngồi ngắm mưa, không cần hai đứa phải nói gì nhiều chỉ cần ngồi yên lặng cũng đủ hiểu người kia đang nghĩ gi àc bất chợt cả hai cùng ?oà? một tiếng và chia nhau những suy nghĩ chợt đến ?
    ?.Mùa Thu lại sắp qua rồi?.Trời mùa thu đẹp nhất lúc như thế, khi cơn mưa vụt qua nhường chỗ cho một không khí se lạnh nhẹ nhàng và vẫn còn vương vãi xung quanh mùi của mưa?lúc nãy 22h em đi dạo với mấy người bạn quanh hồ Trúc Bạch, nước hồ hôm nay không gợn sóng vì không có gió mấy, mặt nước tĩnh lặng, lung linh trong những tia sáng lấp loáng của ánh đèn đường rọi xuống cùng với những cây liễu lơ thơ tạo nên một cái gì đó đẹp thơ mộng và huyền ảo quá khiến em bất chợt muốn khóc mà cũng chẳng hiểu vì sao chỉ bỗng nhiên cảm thấy một cái gì đó đẹp và buồn đến nao lòng? (0h05?T 26.09.2006)
    Ôi cái cảm xúc của em, liệu có tìm thấy đồng minh nào? Hay chỉ là những tiếng cười ?oấy, đọc phải bài của một con khùng??nếu có bác nào cùng cảm xúc bấtt chợt như thế không chỉ vì thời tiết thay đổi mà vì một lí do rất giời ơi đất hỡi hoặc thậm chí chả có lí do gì cả, chỉ là bỗng dưng thấy lòng mình có nhiều cảm xúc đến thế thì chúng ta hãy lập thành một nhóm đăng kí đàng hoàng về lí lịch bản thân và cùng chia sẻ những cảm xúc mà với người khác thật điên rồ nhỉ?còn nếu mọi người thấy bùn cười quá thì mod xoá hộ em cái bài này không thì em xấu hổ chết thôi/
    Mệt quá, hôm qua đi off box Kết bạn về vui quá trằn trọc mãi, đến 3h sáng mới ngủ, sáng 6h30 lại phải dậy đi thi, còn mai được nghỉ chả biết ngày mai là nắng hay là mưa và lòng mình cũng là mưa hay là nắng nữa nhưng dù gì ngày mai cũng là một ngày mới và mai mình sẽ post bài này (hi vọng nó sẽ không bị xoá)!!!!
    (lúc gửi bài này thì trời tạnh mưa nhưng bầu không khí vẫn xám xịt một màu....chả biết tối mình có lại đi dạo ngắm hồ sau mưa nữa không)
  2. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Ai cũng có những lúc chập chập như em cả thôi. Có điều người ta không nói ra. Con người mà, ai chả điên, chỉ là hơn nhau ở mức độ ít hay nhiều. Anh cũng hay đi dạo một mình. Cũng hay nghĩ vẩn vơ. Mà khổ, đến cả suy nghĩ của mình mà cũng không cho phép nó đôi khi vẩn vơ thì có hoạ đầu óc kẻ ấy là một cái CPU đời đầu.
    ====> Em có đồng minh rồi nhá . Và còn rất nhiều đồng minh khác ở xung quanh em nữa em ạ. Chỉ có điều là vẩn vơ thì chỉ từng lúc. Đừng có 24/24 là được. Khi ấy mà rủ nhau đi off thì có lẽ Trâu Quỳ là nơi lý tưởng nhất
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Nhóc không biết nhóc có chung cảm xúc với Jin không. Nhưng hôm nay hay đúng hơn là mấy tuần nay, bên Nhóc cũng u ám. Buồn!!! Chẳng có gì làm mình buồn cả thế mà vẫn cứ buồn. Mưa nhỏ. Hạt mưa lâm thâm, như thấm sâu dần vào nỗi buồn của Nhóc. Lâu rồi không đi trong mưa, không cầm ly cafe và ngồi trên 1 quán nhỏ trên Yen Phụ, nhìn ra hồ Tây. Đợt này về Hn sẽ lại lên đó, sẽ lại uống cafe và ngồi 1 mình.Nghe 2 từ" 1 mình" buồn thật. Nhưng giờ thì lại thích được như thế 1 mình. Để nhìn lại những gì đã qua. Cuộc sống cứ thế trôi. Nhiều cái chẳng để lại trong người khác 1 ấn tượng gì, nhưng lại để lại trong lòng mình nhiều thứ. Là người thích ôm đồm, góm ghém kỷ niệm nhưng lại không cất nó đi đâu được nên đành mở ra và nghĩ ngợi. Hoa sữa chắc không toả hương vào những ngày mưa như thế này. Phải không? Con đường nhiều lá rơi lắm phải không? Gió thu se se lạnh phải không? VÀ Nhóc sẽ lại ngồi đó, chỉ 1 mình thôi, để cảm nhận.......cảm nhận và.........thấm thía. Hay là lại ngồi ở Hồ Trúc Bạch nhỉ?Hay là lại ngồi ở số 1 Trấn Vũ như vẫn thường làm. Hay là lại ngồi ở ghế đá trên Hồ Gươm, hay lang thang 1 vòng quanh hồ Gươm? Hay là lượn 1 vòng qua Nguyễn Du, Tràng Thi........lại 1 mình, và lại chỉ để cảm nhận? Hay là.......... Nhiều câu hỏi quá, là vì chẳng biết làm gì cả. Làm gì đi chăng nữa lòng vẫn mang 1 cảm xúc thôi. Lại muốn uống beer. Hay là lên Hải xồm cho hoành tráng nhỉ. Ở đâu đó, trong trạng thái dù tỉnh hay say, thì vẫn là một cảm xúc đấy. Một thời gian không dài. nhưng nhận ra nhiều điều quá, hình như Nhóc vẫn cười rất tươi, hình như Nhóc vẫn tít hết cả mắt lại và nói chuyên rôm rả,,,,nhưng hình như có cảm giác gì mất mát, hình như nóng tính hơn, hay giận, hay hờn, hình như trầm tính hơn, hình như yếu đuối hơn sau cái vẻ mạnh mẽ hơn......hình như.........tát cả chỉ là hình như thôi. Chẳng có cái gì được khẳng định rõ ràng cả. Hình như mưa vẫn rơi ngoài hiên, hình như gió vẫn gào ngoài hiên........
    Hết tuần này là thi xong rồi, làm gì nhỉ. À, tẩm bổ. 2 tuần trước không ngủ. Tuần này thi cũng không ngr. Sắp về nhà, mẹ lại phàn nàn. Phải lo tẩm bổ trước khi về nhà. Con càng béo thì mẹ càng vui. Sẽ ăn thật nhiều....thật nhiều mà chẳng cần biết có ngon hay không..............Dạo này Nhóc xuống mã quá, đã xấu nay càng xấu hơn. Phải cải tạo, tân trang lại để còn về đi off nữa. Cho nó ra dáng cán bộ tý. Hy vọng không mang 1 góc buồn đến với Hội nhà mình............Hy vọng sẽ vui, sẽ thực sự vui như những ngày đã qua- những ngày vui duy nhất, thật nhất và ngắn nhất.
    " Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
    Huy hoàng thì ít, chỉ một phút thôi mà sao buồn cứ le lói mãi thế. Có lẽ vì nó ít nên nó huy hoàng, và vì nó huy hoàng cho nên nó phải ít. Đúng thế không?( Hỏi mà lòng đau như cắt)
    Phút huy hoàng đã qua.....lại trở lại......tăm tối...........le lói.............
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chả zậy.Đi làm thêm buổi tối về đôi lúc thích đi lung tung trong phố cổ hay đi mấy phố Phùng Hưng,Nguyễn Du...nhìn thấy được bộ mặt khác của phố phường khi về đêm,nhưng lúc nào cũng cẩn thận bọn xin đểu.
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 26/09/2006
  5. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Vào ủng hộ chị JIN, hờ hờ, Bà này hum nay chơi mình đểu quá đi, iem có tâm sự nên mới nhắn tin cho bà chị, mà chả thấy reply giè cả, hichic.
    HUm qua có em, có chị,có thêm 2 người... nhg sao vẫn thấy bùn, có fải mưa và cái chớm lạnh mùa thu... khiến ta cảm thấy thế.
  6. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Xem ra ý tưởng thành lập hội không tồi tí nào . Cũng mừng vì những kẻ đầu óc hay đi du lịch vẫn còn nhiều. Bạn x_jin_85 nói hết những gì tớ vẫn hay(???) cảm nhận rồi (trừ khoản điều chế H2O ^_^). Tiếc là tớ fải đi làm rồi nên ko được nhiều dịp thả soul bay lung tung như các bạn nữa
    Anyhow good to see you, old-friend !
  7. tota_illusion

    tota_illusion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    đang tâm trạng, vào đây lại gặp ngay topic đúng với tâm trạng của mình cho em bê nguyên xi cái blog của em vô luôn, giờ không có hứng type lại nữa nên xin lỗi mod cho em miễn bỏ dấu cho em hỏi có ai ở Bình Dương không, mọi người trong này hình như ở Hà Nội hơi bị nhiều nên không thể tham gia vào hội cafe 1 mình được rồi
    Vao quan cafe mot minh. Lau lam roi moi lang thang mot minh nhu the. Cam giac co don, trong trai. Ban be that nhieu nhung doi luc chang biet keu ai, chang biet noi gi va chang biet nen tam su nhung gi. Trong rong, vo vi ...!!!!!
    Lang thang mai, muon ghe vao quan quen nhung lai ngai gap nguoi quen, ngai man chao hoi va ngai ca viec tra loi vi sao di mot minh, ngai ca viec phai no nu cuoi xa giao ngay ca khi chang co gi dang de phai noi.Cam giac vo vi la nhu vay do. Di duoc mot hoi, ghe vao quan luc xua thinh thoang ghe. Co le la de on lai chut ky niem nao do. Vui hay buon, khong ro nua, chi biet la noi do co ky niem va noi do co the dau minh trong nhung goc khuat cua quan ma khong ngai gap nguoi quen. Ban ke ben la 1 cap nam nu dang noi chuyen. Co le la dang cai nhau, nhung cung co le la dang chuan bi chia tay nhau. Tu nhien cam thay minh vo duyen cung cuc.
    "Anh ah, em da muon noi voi anh nhieu lan lam roi, nhung ma co le bay gio thi khong con can thiet nua....."
    Chiu het noi, xach ly cafe chay di cho khac ngoi ngay lap tuc, khong the bien minh thanh cai thung rac bat dac di de nghe hai nguoi do ngoi ke chuyen doi xua. Van ly cafe sua ma sao hom nay lai cam thay lat nhach, vo vi. Biet the ngay luc dau keu han ly cafe da khong duong cho thong thoang cai dau trong rong.Bao ngay lam viec vat va, bay gio ranh roi thi lai doi dien voi cam giac vo huong, thu cam giac dang so vi no buoc ta phai suy nghi de tim loi thoat. Giong nhu canh chim bay qua khoi bau troi giong bao roi thi chot cam thay buon te khi troi cao trong xanh kia khong co muc dich cho no vay vung tim phuong huong
  8. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hic hic nhóc à, cách đây 1 năm rưỡi Jin cũng đã từng lên Yên Phụ cà fê 1 mình, và trời cũng mưa, mưa như mưa trong lòng Jin lúc bấy giờ, Jin vẫn nhớ cảnh Hồ Tây lúc ấy, mờ ảo trong mưa và ánh đèn buồn dã man....có những lúc ta chỉ ngồi một mình và nghe tiếng mưa rơi thật buồn...có lẽ đó là lúc đang đối diện với lòng mình vợi mọi cảm xúc mà không thể chia sẻ cùng ai....
    to anhcodon_hn: cám ơn đã trở thành đồng minh của Jin nhé, Jin cũng chỉ thỉnh thoảng hâm hâm thui chứ thường xuyên để mà chết à, bình thường thì lại rất hay cười và cười duyên tệ hêhhheh, nghe bít liền hà, đấy thấy chưa?
    *****lik hic hic hi vọng đến lúc đi làm tớ sẽ bớt hâm hơn hic hic
    to tota_illusion: ko sao, nếu ở xa, lúc nào buồn cứ nói chuyện với Jin nhé. Jin sẽ chia sẻ với bạn
  9. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hè, Jin iu, lãng đãng quá, quá lãng đãng, nhưng mà thú vị...
    Hồi xưa, hồi SB trẻ như Jin , cũng lãng đãng lắm cơ, bi giờ nghĩ đến vẫn thấy vui, vui vì đã có những phút giây mình đã sống cho những cảm xúc bất chợt...
    Thi thoảng về nhà với chứ, Nhà SN mình chủ nhật này off kem đấy, do bác Ali chủ hầu bao, khoái không???
    Chúc em vui, lúc nào có thời gian, SB sẽ viết về những Phút ngẩn ngơ của mình...
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Định ra nhập "Hội ngẩn ngơ" nhưng mà nghĩ lại thấy mình đã ba ngơ sẵn rồi, giờ lại vào đây đú nữa thì chỉ tổ bệnh nặng thêm
    Có lẽ "những giây phút ngẩn ngơ" (chứ không phải cả ngày ngẩn ngơ ) là cần thiết cho cuộc sống, giúp ta lấy lại thăng bằng tâm lý, giống như "bay" mà không cần thuốc vậy.
    Chúc mọi người sau mỗi lần "ngẩn ngơ" lại "giác ngộ" được thêm 1 chân ní lào đó

Chia sẻ trang này