1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho ai hay có những giây phút ngẩn ngơ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi x_jin_85, 26/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hihihi, sao biển ơi, chị chưa qua những giây phút lãng đãng đâu, em đã đọc CHẳng sao cả và Viết thương.... của chị rồi mà, em cũng iu sao biển lắm vì tâm hồn sao biển thật là tuyệt vời và dễ xương biết mấy, hình như Song Ngư nhà ta là vậy chị nhỉ, cứ bay bổng giữa thực và mơ...đọc bài chẳng sao cả của sao biển hay quá nên em chả dám post bài còn hội SN tốc độ post bài nhanh dã man làm Jin chả hỉu gì cả ko dám vào nói linh tinh hic hic
    to dragonboy1080 nếu đồng chí đã nghĩ ''''"những giây phút ngẩn ngơ" (chứ không phải cả ngày ngẩn ngơ ) là cần thiết cho cuộc sống, giúp ta lấy lại thăng bằng tâm lý, giống như "bay" mà không cần thuốc vậy" thì tại sao không gia nhập hội này nhivỉ chính đồng chí đã bảo nó cần thiết cơ mà, welcome hehhe và em cũng rất tò mò về "sự vô ngã" của bác? nếu được add nick em cho em hỏi thăm cái nhé
  2. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vàng: có thể thế thật bé jin ạ!
    He, thi thoảng em vào thì mới bít mọi người nói rì chứ? Chủ nhật này off nhé? Mọi người vẫn nhắc em mừ!
  3. cumatung

    cumatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chào Jin!
    Hôm nay anh mới để ý là em mới có một room cảm xúc như vậy!
    Hì, con người mà, ai chẳng có cảm xúc riêng của mình về cuộc sống, cảnh vật và con người phải ko em?
    Nhìn cái ảnh XeKô post lên chụp trong lúc em cười (rất tươi, tổ quốc cứ gọi là bé như con kiến) anh ko nghĩ là em lại có một tâm hồn lãng mạn thế đâu. Lúc đầu anh chỉ nghĩ em ít nói, là một người khép kín vậy thôi!
    Kể ra cũng buồn cười em nhỉ, tự nhiên lại có lúc chúng ta chạy theo một tiếng gọi thần bí nào đó vô hình mờ ảo. Thời gian như ngừng lại, mọi âm thanh như dịu xuống, dịu xuống, dịu xuống ...khiến chúng ta rơi vào một khoảng ko gian khác rất gần với thực tại, một thế giới riêng của bản thân chúng ta. Ở nơi đó, ko còn những âm thanh náo nhiệt của cuộc sống, những ồn ã của xã hội, mà chỉ còn ta đối diện với chính mình, chỉ còn sự trở mình của dòng suy nghĩ, sự rung rinh của cành lá, sự hoan ca của trời và đất. Mọi giác quan của con người lúc đó dường như đều hoạt động với tất cả những gì có thể để nghe thấy tiếng rúc rích của đôi chim trong tổ, nhìn thấy sự thay đổi cho dù nhỏ nhoi của trời đất, cảm nhận thấy bàn tay ta cầm nắm một kỳ quan của tạo hoá, ngửi thấy làn hương thơm của những bông hoa đang vươn mình khoe sắc.......và để nếm được những hương vị của cuộc đời. Cảm giác đó thật bâng quơ, mông lung khó tả, có cái gì đó buồn man mác nhưng lại thật nên thơ.
    Hôm trước lang thang trên phố lúc trời mưa, khung cảnh lãng mạn thật. Những con đường lướt thướt, tiếng mưa tí tách, tán là rung rinh. Đi trên đường mà mưa rơi từng giọt từng giọt mềm mại trên mám trên trán lách tách khiến người ta có cảm giác thư giãn thanh thản đi nhiều và............thôi nói nhiều quá em lại bảo anh lẩm cẩm thì chít, he he!
    Chúc em luôn vui vẻ nhé! (Lúc nào cũng cười như trong ảnh ý, he he)
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại mưa. Không phải mưa to. Không quá ồn ào, không mạnh mẽ đủ để xua tan cái buồn vu vơ còn chất chứa trong lòng. Chỉ là những hạt mưa nhẹ nhàng rơi, từ từ, như thấm dần, thấm dần. Vẫn ngồi đây, 1 ly cà fê, 1 bài nhạc. Vẫn bài nhạc đấy. Vẫn là Nhóc. Nhưng có gì đó......trống rỗng. Mùi hoa thơm mà phảng phất cái gì buồn. Nhẹ nhàng thôi mà sao thấm thía. Cả một cõi trời mông lung, tối tăm, ảm đạm. Nghe anh bạn nói hôm nay ở Hn thời tiết đẹp lắm, 1 trong những ngày thời tiết đẹp nhất trong năm. Mà sao bên này........Hôm nay ngủ không được, mai lại thi 2 môn không khó lắm nên lang thang cả buổi chiều. Ngồi bên hồ, không phải hồ Tây or hồ TRúc Bạch, mà là hồ ở trong campus, 1 cái thuyền nhỏ khẽ đung đưa theo gió làm Nhóc lại nghĩ đến câu thơ của Hàn Mặc Tử:
    " .....Có trở trăng về kịp tối nay?"
    Tối nay có trăng đâu để thuyền trở về? Vẫn chờ đợi mãi một thuyền trở đầy trăng tối nay.
  5. SnowDevil

    SnowDevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Được SnowDevil sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 28/09/2006
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ngẩn ngơ nhìn theo dáng anh .........rơi vào hư ảo . Anh chưa xa nhưng .............................

    Em lăn mình vào vũng nước
    Để gột rửa lỗi lầm
    Một thời nào đấy
    đã qua
    Em lăn mình vào cánh hoa
    Ướp mình thêm lần nữa
    Chỉ mong làm một nửa
    Nụ cười
    tặng anh
    Em lăn mình thật nhanh
    Vội vàng và chớp nhoáng
    Mà sao năm tháng
    Ngắn ngủi
    ...
    cho em buồn tủi
    vô bờ
    ...
    thờ ơ
    ...
  7. dotung2702

    dotung2702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dể nhỉ - khó nhỉ - khi yêu một người
    Khó nhỉ - dễ nhỉ - khi ghét một người
  8. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hì hì, nhiều lúc đọc lại những cái mình đã viết cũng ko hiểu cảm xúc phương nào đem lại cho mình những suy nghĩ như thế, chỉ biết nó chợt đến chợt đi, ngốc ngốc lạ..
    @ cumatung: hihih, tâm hồn anh cumatung cũng lãng đãng thế kia mà
  9. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình bị điên thật rùi....Đã bảo năm nay ko dính dáng gì đến chuyện tình cảm cơ mà vậy mà.....Mình ko thể cưỡng nổi nụ cười, răng khểnh , cách hắn quan tâm đến mình....Trời sao hắn lúc thì tốt lúc thì trêu mình tức phát điên vậy ?????
    Mình điên thật rồi, mình suốt ngày cãi nhau với hắn vậy mà đêm nằm ngủ mình cũng mơ thấy hắn......Bình tĩnh lại nào....cố lên mình làm được mà....Hắn chẳng đáng cho mình bận tâm, phải ko ?????
  10. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gió lạnh về kéo theo cả những giây phút ngẩn ngơ của mình, cứ trời lạnh là thấy buồn lạ thía và ngốc nghếch tệ...thèm ăn kem kinh khủng nhưng đời buồn rủ ai cũng chẳng đi ăn kem cuối cùng rủ được 1 cô bạn thì cô bé bị viêm họng....thế là 2 con bé đi lượn lờ lang thang để cảm nhận cái rét nhẹ nhàng yêu yêu cuối thu

Chia sẻ trang này