1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho ai hay có những giây phút ngẩn ngơ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi x_jin_85, 26/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đường mà lòng khó tả mình vừa mất đi 1 người bạn thân nhưng vì xa quá nên ko thể đến chia buồn cùng gia đình nó được đi ngoài đường mà cứ nhớ đến những khi hai thằng đi chơi cùng nhau và cùng nhau ngồi nhâm nhi với anh em bạn bè mà nhớ nó quánhớ những lúc hai thằng đèo nhau đi chơi .Nó đã vĩnh viễn ra đi từ tối hôm qua lâu lắm mình ko gặp nó vì nó ở xa quá và bây giờ vĩnh viễn ko bao giờ được gặp lại nó minh bây giờ chỉ muốn thấy được ảnh của bạn trên bàn thờ và thắp cho bạn nén hương mà ko được vì nhà nó ở xa quá
    BUỒN THẬT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được lxbach22 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 09/10/2006
  2. gIeT_eM_tReN_gIuOnG

    gIeT_eM_tReN_gIuOnG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    hic....chờ đợi ...đợi chờ để đuwọc đi học thế mà tan nát hết..........nhiều lúc mình cảm thấy tuyệt vọng,chán nản,cuộc sống đối với mình k có ý nghĩa j cả.Bạn bè k có ai,ngày càng thu hẹp k gian,suốt ngày ở nhà.rất cần bạn để nói chuyện,hân hạnh làm quen với bạn jin

Chia sẻ trang này