1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho anh _ Một nửa của em .

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi motnualaanh, 27/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motnualaanh

    motnualaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Dành cho anh _ Một nửa của em .

    Sẽ vẫn biết viết cho anh , dành riêng cho anh 1 khoảng trời nhỏ và biết rằng sẽ chẳng thể nào anh biết được điều ấy.Nhưng tự hứa với lòng dành cho anh 1 cái gì đó thật bất ngờ .Viết cho anh, cho tháng ngày mình yêu nhau, cho những thất bại và sự cố gắng của vợ chồng mình phải không anh?
    Sinh năm 81 , cảm giác của mình dường như vẫn còn quá trẻ để đứng trước ngường cửa của hôn nhân . Bỡ ngỡ và ngạc nhiên. Mình chưa một ngày được trọn vẹn bên nhau.Bởi đơn giản mình chưa làm đám cưới nhưng đăng ký kết hôn rồi nên mình vẫn là vợ chồng . Anh thường bảo em : Mang tiếng là có vợ mà vẫn phải ngủ 1 mình.Đúng là '''' có tiếng mà chẳng có miếng''''.Uh thì trên pháp luật mình là vợ chồng nhưng em muon chỉ chung sống với anh khi làm lễ cưới . Cố đợi đi anh , ngày đó sắp đến rồi.
    Bước chân vào hôn nhân , mình sẽ khác phải không anh? Mọi người , mỗi người nói với em 1 kiểu . Có người bảo em khôn khi đi đăng ký trước . Nhưng cũng có người bảo em dại quá , ai lại tự chui đầu vào rọ sớm thế . Còn riêng em , dù ở đâu có anh , tồn tại anh thì ở đó có em.Sướng khổ em đều chịu được .Mình chia sẻ với nhau nhiều rồi anh nhỉ .

Chia sẻ trang này