1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho anh em đọc ...khà ...khà

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Dành cho anh em đọc ...khà ...khà

    Ông XTKK cái gì cũng dành cho chị em đọc,còn anh em thì bị quên lãng,mang tiếng là sản phẩm ăn theo nhưng dù sao cũng làm cho anh em có chỗ để "khà .... khà".Anh em trong box hưởng ứng nghen

    thơ viết tặng mẹ vợ

    Mẹ đừng buồn khi em ấy thương con
    Bởi trước con em ấy là của mẹ
    Em ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra em ấy trên đời
    Hình bóng mẹ nắng vàng tim em ấy
    Dẫu bây giờ con được thương đến vậy
    Con vẫn là một người thứ hai
    Mẹ đường buồn những hoàng hôn, những ban mai
    Em ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời em
    Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
    Những người con trai khác có thể thay thế con
    trong trái tim em ấy
    Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
    Em ấy chỉ dành cho riêng mẹ mà thôi
    Em ấy có thể sống với con cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai có thể...
    Nhưng em ấy suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi!
    Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.​

    Thử 1 lần rồi xem,bạn sẽ thấy hiệu quả ngay mà.Cố lên anh em
  2. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hay phết nhờ
  3. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện là thế này có 1 anh bộ đội khi vừa đuợc xuất ngũ ,trên đường trở về quê anh phải đi 1 con sông rất sâu lại cực rộng nên anh ta đành phải đón xuồng để qua sông ,nhưng chẳng may [:( ]lúc ấy trời đã tối lắm rồi ..cho nên anh ko thể qua sông được ...rất may là cô gái lái đò ế chồng kia đã cho anh ta ngủ nhờ qua đêm ...chết cái là nhà chỉ có mỗi 1 cái giường duy nhất cho nên họ phải ngũ chung ...để tránh ...chuyện đó xảy ra nen cô gái đó đã ra sau vườn chặt 1 cây chuối ngay cái giường ra làm 2 .đêm hôm đó ...chẳng có chuyện gi xảy ra cả ,đến sáng khi đưa anh chàng bộ đội qua sắp ..trước khi anh ta lên bờ ..cô gái đã giận hờn ma nói rằng "mang tiếng là bộ đội đã nhiều lần vượt dãy trường sơn thế mà có 1 cây chuối mà cũng ko vượt qua đượt nữa ..."
  4. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, đã ở lứa tuổi chín chắn rồi,một người đàn ông ngoài 30 tuổi, nhiệt tình phóng khoáng, cao lớn mạnh mẽ, ga lăng lịch thiệp với phụ nữ.
    Chúng tôi mới cưới nhau không lâu.
    Anh ấy, trước khi kết hôn, có một khoảng thời gian khá dài sinh sống tại nước ngoài, tự lập và tự do. Cũng như mọi doanh nhân thành đạt khác, chồng tôi từng mong muốn có bên mình một người phụ nữ thật xinh đẹp, càng xinh đẹp càng tốt để trang trí và làm cho bạn bè phải ngưỡng mộ, thèm muốn.Ước mơ hoàn toàn chính đáng phải không? Chồng tôi có trải qua vài mối tình, với toàn các em gái rất trẻ và đẹp cỡ hoa khôi,nhưng rồi anh ấy chọn tôi.
    Tôi giản dị và ngô nghê, tôi không rành trang điểm cũng như chọn trang phục, tôi trang điểm nhẹ nhàng, thường chỉ dùng son môi cho tươi tắn,một chút phấn mắt nhẹ nhàng, tôi tin là tôi xinh xắn, một vẻ thanh tao, thường mặc những bộ váy công sở màu sắc cũng hết sức nhẹ nhàng. Nhưng chồng tôi không thích tôi như vậy. Anh ấy muốn rằng : tôi phải sành điệu, phải ăn mặc gợi tả một chút, lạy chúa, hình thể của tôi lại không đẹp đến mức có thể phô ra được...Và tôi bó tay.
    Chồng tôi vẫn thường ngồi trên New Window, ngắm các cô gái xinh đẹp mặc áo hai dây hở ngực hở lưng, và trầm trồ rằng họ đẹp,mà quả thật họ đẹp. Điều này làm tôi bị tổn thương không ít.
    Chồng tôi vẫn nói : sao em không ăn mặc như cô kia? khi có một cô gái sành điệu lướt qua. -Vì em là vợ anh, em không phải là ''''''''hàng''''''''. - Em nói vớ vẳn gì thế, có những đứa con gái đẹp mát cả mắt như thế sao lại gọi là hàng, phụ nữ bọn em cứ thấy ai ăn mặc hở hang thì ghen tỵ nên gọi người ta là ''''''''hàng'''''''' thôi.a

  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Khổ cho chị nhỉ, nhưng đàn ông muốn vợ mình đẹp theo ý mình cũng đâu có seo những buổi đi dạo phố, cuối tuần đi uống càphê với chồng... chị cũng có thể chọn cho mình trang phục thoáng một chút (tất nhiên là không thể thoáng như các cô gái trẻ rồi ) áo 2 dây, short ngắn hoặc jupe.... đều được
    Chồng chị chọn chị có lẽ vì vẽ đẹp thanh tao, xinh xắn như chị nói vì đàn ông có khuynh hướng chọn vợ thùy mị, nết na (nhưng khi cưới về lại muốn vợ mình phải ''hot'' như các cô gái khác) cũng có vẽ mâu thuẫn nhĩ
    Những cô gái mặc gợi cảm chưa chắc đã là hàng đâu, chỉ đơn giản là con gái có cái gì đẹp thì phô ra ngoài đấy thôi
  6. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi khí không phải bình thường bà chị mặc gì ?
  7. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy,em cứ khách sáo,chị đây vô tư mà.Hằng ngày em mặc gì chị mặc nấy ...lạ quá fải ko em.Chị thích áo thun quần jean,còn đi làm thì khác 1 chút .Thế thôi
    Mà chị đã nói ở trên rồi em còn hỏi gì nữa,hay em muốn châm chọc gì chị thế.....nghi ngờ lắm

  8. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Một quyển sách mới đã tiết lộ phụ nữ không chỉ có một điểm G duy nhất - vùng nhạy cảm dễ đem lại cực khoái. Theo tác giả, nhà sinh vật học Desmond Morris, còn có 3 vùng siêu nhạy cảm khác cũng nằm ở thành trước âm đạo.
    Trong cuốn sách mới của mình mang tên The Naked Woman, Morris đã đặt tên cho những điểm đó là điểm U, điểm C, điểm A. Bác sĩ cho biết một khi người đàn ông tìm ra những điểm đó, anh ta có thể mang lại cho người tình những cơn cực khoái mê ly.
    Ông nói: "Giá như tôi đã viết được cuốn sách này từ lúc còn là thiếu niên, tôi không thể tưởng tượng sẽ mang lại cho bạn gái bao nhiêu khoái cảm".

    Thông tin từ diễn đàn khoa học thường thức(đề nghị nghiêm túc)
  9. nickchihe

    nickchihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy , vắng bóng một thời gian bây giờ lại xuất hiện để gây sóng gió . Tạo hẳn một Topic cơ đấy . Công nhận gà @HongLatTieu giỏi thật . Gà @HLT mãi là Gà mà thôi .
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Sự tích con gái
    Xưa kia ở tuốt trên trời.
    Ngọc Hoàng thượng đế thảnh thơi thấy buồn.
    Sai bắt một chú chuồn chuồn.
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua năm trái, me dầm sáu tô.
    Nước mắt cá sấu bảy tô.
    Dịu dàng một xíu, tám tô dử chằn.
    Nêm thêm chín chú lăng quăng
    Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông.
    Hai trăm(gr)nhõng nhẽo giận hờn.
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề.
    Ngọc Hoàng hứng chí hề...hề...
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chổ nào."
    Sai thiên lôi lấy bột nhào.
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Cuối cùng một tiếng nổ vang.
    Thế rồi "con ấy" tàn tàn bước ra.
    Bèn đặt tên nó "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là "cô em"
    Sau khi tạo ra con gái
    Ngọc hoàng hối hận áy náy quá trời
    Ngang ngược là nhất trên đời
    Có cô làm biếng ko rời khỏi chăn
    Cô thì tính cứ lằng nhằng
    Cô thì hung dữ bà chằn cũng chê
    Cô thì ăn hàng mãi mê
    Cô thì nhiều chuyện ngồi lê suốt ngày
    Nam tào ra ý kiến này
    Tạo ra một đấng anh tài thế gian
    Mục đích để trị mấy nàng
    Ý kiến hay quá ngọc hoàng chuẩn phê
    Nam nhân ra đời vì thế
    Làm cho con gái chết mê ....khà khà​

Chia sẻ trang này