1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho bạn nữ dưới 25 tuổi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bestfriend77, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bestfriend77

    bestfriend77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dành cho bạn nữ dưới 25 tuổi

    Đi tìm tình bạn để hướng tới tình yêu

    Ngày nay cuộc sống ngày càng bận rộn, kiến thức nhân loại ngày càng nhiều, và thông tin đến với bạn cũng như thế. Lựa chọn những điều tốt đẹp cho tương lai đó là điều mà bạn và tôi luôn cần đến.

    Để khẳng định được mình thì bạn cần nhiều thời gian học hỏi tìm tòi. Chính vì thế mà quỹ thời gian đối với bạn và tôi dường như luôn thiếu. Cũng giống bạn cuộc sống không chỉ là sự thành đạt hay một cái gì đó tương tự thế. Ta thành đạt để ta giữ cho tình yêu và cho hạnh phúc của ta được bền vững và lâu bền. Chính vì thế mà tôi đang bỏ rất nhiều thời gian ra vì điều đó.

    Nhưng chúng ta thành đạt để làm gì nếu chúng ta không có hạnh phúc và tình yêu. Hạnh phúc thì ta có thể tìm được từ nhiều khía cạnh, nhưng tình yêu thì ta chỉ tìm thấy ở một người và chỉ một người mà thôi.

    Không ai định nghĩa được tình yêu, đúng cũng giống như tôi, thú thực là đến bây giờ tôi chẳng biết tình yêu là như thế nào. Thế thì tại sao chúng ta không áp dụng những phương tiện nhanh như Internet để đi tìm nửa còn lại của đời mình.

    Không biết bạn có đồng ý là có tình yêu trên mạng ko. Nhưng theo tôi thì không thể có. Nhưng để tìm những người bạn để đi đến tình yêu thì tôi chắc rằng là có thể. Chính vì không định nghĩa được TY nên tôi không thể nói là tìm được sweetheart trên diễn đàn này, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ tìm được người con gái tôi yêu qua những người bạn tốt của tôi trên diễn đàn này. Nghe có vẻ mâu thuẫn qúa bạn nhỉ. Nhưng tôi nghĩ điều này hoàn toàn hợp lý, vì qua đây tôi chỉ có thể tìm được tình bạn, vì tình bạn thì không có một biên giới nào cả. Còn tình yêu thì ta có thể tìm được tình yêu qua tình bạn khi nó đạt đến một giới hạn nào đó. Có thể qua tôi bạn sẽ tìm được nửa của mình qua bạn tôi, và cũng thế có thể người tôi yêu sẽ là bạn của bạn và cũng có thể là chính bạn.

    Tôi còn nhớ ngày xưa khi còn học đại học, trong giờ tiếng Anh đã có một cô giáo đặt câu hỏi: "Bạn sẽ cho người bạn đời của mình cái gì". Có người nói, họ sẽ cho tất cả, và có người đùa "yêu là mất trong nhà một tý". Tôi không bác bỏ ý kiến của bất cứ một ai, nhưng với tôi yêu là phải mất cho tình yêu và cái mà tôi đưa cho người phụ nữ đó chỉ đơn thuần hai chữ "Tình yêu".

    Bạn có đồng ý với tôi là tình yêu thì không có tiêu chuẩn. Vì tôi chưa đọc thấy ai đăng ISO - Series of Love bao giờ cả. Nhưng như tôi đã nói thông tin thì rất nhiều, bạn luôn phải hạn chế thời gian và tối ưu hoá điều bạn cần. Thế cho nên tôi nghĩ khi đi tìm một người bạn gái trên mạng bạn cũng cần phải hạn chế phạm vi và giới hạn cho mình. Nếu như có đủ thời gian, và chỉ bằng lòng với chính mình, thì bạn sẽ không phải bỏ thời gian đi trau rồi kiến thức, học bằng nọ bằng kia, ... ai cũng muốn có thật nhiều bạn giống như tôi. Lúc nào tôi cũng muốn có thật nhiều bạn, nhưng nếu nhiều quá thì tình cảm và thời gian của mình có thể giành hết cho tất cả được không.

    Có những người tìm mọi cách để có tình yêu, nhưng cuối cùng thì họ lại không có hạnh phúc. Không phải trên mạng mà ngay ngoài đời, có lẽ là do họ mới chỉ gặp một số người và cảm thấy người đó tốt nhất cho họ. Đó là chuyện đã rồi, thế thì tại sao chúng ta lại không lợi dụng mạng để tìm và gặp thật nhiều người và qua quá trình làm quen tìm hiểu chúng ta sẽ không phải hối hận nói lên câu "có lẽ". Nhưng điều gì cũng có mặt trái và mặt phải của nó, khi tìm bạn trên Internet bạn cần hạn chế và lựa chọn một cách kỹ càng thông tin trên mạng.

    Về phần tôi, tôi là một chàng trai tỉnh lẻ đã công tác ở Hà nội và sẽ công tác ở Hà nội, còn hiện nay tôi đang ở nước ngoài. Ngoại hình trung bình khá rất muốn làm quen với các bạn nữ ngoại hình trung bình khá trở lên. Có thể tôi sẽ làm mất lòng một số bạn gái, nhưng với tôi hạnh phúc cần có cả vẻ đẹp của người phụ nữ và sự thành công của người nam giới khi muốn xây dựng hạnh phúc thực sự cho gia đình. Và còn nhiều điểm xấu và điểm tốt về tôi và cũng có ở bạn, chúng ta sẽ tìm hiểu và nói với nhau sau. Để khỏi tốn thời gian của bạn, người bạn gái tôi cần nên là người có trình độ đại học trở lên hoặc sẽ đạt được trình độ đó trong tương lai, muốn sống ở Hà nội nếu ở Hà nội thì càng tốt. Tôi cũng xin lỗi các bạn gái khác nhé vì mỗi người chỉ có một cái "xương sườn" hợp với mình thôi, nếu bạn ở tình khác hay không giống như trên thì bạn cũng sẽ có những người bạn khác hợp với bạn thôi.

    Có lẽ tôi muốn nói thật dài nữa nhưng rất ngại làm mất thời gian của bạn.... Mục đích cuối cùng của tôi ở diễn đàn này là muốn trở thành người bạn của một một số bạn gái để có thể đi đến tình yêu.

    Nếu có thể xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: bestfriend77@ttvn.com

    Mong sớm nhận được tin của bạn. Chúc các bạn luôn luôn thành công và hạnh phúc.

    Được bestfriend77 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 15/09/2003

    Được bestfriend77 sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 15/09/2003
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Chà..hay thật đấy...nhưng theo tôi nghĩ thì cái gì tới thì sẽ tới thôi..không nên tìm kiếm làm gì....Nhất là tình yêu....
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  3. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết lúc đầu thì hay nhưng kết luận thì...vô duyên quá. Tôi đồng ý là cái gì đến sẽ đến. Thế thôi
    Time that is not used for love is wasteftul.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    chuối, chuối cả buồng luôn, tui không fản đối tìm bạn qua mạng( bởi vì tui cũng quen được rất nhiều người bạn tốt ở trên mạng) nhưng mà tui fản đối cái chuyện tìm người yêu wa mạng. nghe bạn nói thì tui thấy tình yêu thực dụng wá, chả là cái gì cả nếu ta đem tình yêu lên bàn cân để cân đo đong đếm. còn bạn bạn có thể nghĩ rằng với yêu cầu của bạn thì sẽ có 1 người thật lòng đến với bạn nhưng với tôi thì không. Mà với con trai thì việc gì fải nghĩ đến chuyện này sớm thế. Mà ở cuộc đời này chả có cái gì toàn vẹn được đâu cho nên nếu bạn muốn hoàn thiện ở mặt này thì tất nhiên bạn fải chịu khiếm khuyết ở 1 khu vực khác. Trừ phi là thánh thì bạn mới toàn diện được thôi
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  5. d_t_h

    d_t_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    xem nào
    ngoại hình TB khá: có
    ở HN: co''
    trình độ ĐH: có luôn
    hơ hơ, nhưng mà tính xấu thì không để đâu cho hết

Chia sẻ trang này