1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho bố mẹ và cho cả nhà chúng ta....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Dành cho bố mẹ và cho cả nhà chúng ta....

    Hôm nay sinh nhật mẹ , người phụ nữ duy nhất trong gia đình... Con chúc mẹ luôn hạnh phúc, luôn mỉm cười với bố và chúng con, với những gì mà mẹ kỳ vọng ở chúng con, với niềm tin các con mẹ sẽ trưởng thành... với tất cả những gì mẹ mong muốn.
    Hôm nay cũng là một ngày hoàn toàn khác với bản thân con.. yên bình và trầm lắng , có lẽ hôm nay khác rất nhiều những ngày trước, những ngày đã qua... Đêm qua con ko ngủ , ko phải vì con đang chơi hay đang làm gì khác, con đang học , đang cố làm nốt 2 cái đồ án mà thôi. Và sáng sớm nay , khi cánh cửa căn phòng nho nhỏ mở ra, anh sáng binh minh chiếu vào, con cảm nhận được hơi thở của ngày mới, trong lành.. Một chút trầm tư thấy mình tự tin và đầy nhiệt huyết , ko như những ngày trước, con dường như ko cảm nhận được những cảm giác này. Thời gian trôi đi thật nhanh, và mọi thứ đã vào guồng quay của nó.. dẫu cho cuộc sống ko bao giờ như người ta mong muốn nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Giờ đây khi mẹ ko còn vất vả như cách đây 15-20 năm nữa, khi đó con còn quá bé, giờ đây mẹ ko còn phải quá lo lắng và ko yên tâm về các con mẹ như ngày xưa nữa, nhưng tính mẹ vẫn thế, trong mẹ bao giờ cũng có nỗi lo... Chắc phải đến lúc các em con trưởng thành mẹ mới ko còn lo lắng nữa... Con hi vọng thế.
    Trong suốt hơn 12 năm sống xa nhà , con chẳng thể làm gì nhiều để giúp đỡ mẹ những công việc nhỏ nhặt nhất trong nhà, cũng rất ít lần có thể an ủi hay đọng viên mẹ khi mẹ buồn hay ko bằng lòng về cái gì đó trong cuộc sống. Ngày trước bố xa nhà , khi con bắt đầu lớn con cũng xa nhà .. Hạnh phúc và vui sướng nhất khi cả nhà ta sum vầy , đó là thời gian ít ỏi của những ngày hè và ngày tết... Nó quá ít cho cuộc sống gia đình... nó quá ít so với mẹ...Con nhớ mẹ đã mong muốn và khi vọng thế nào khi sinh ku Quân , mẹ hi vọng đó là một cô con gái dễ thương xinh xắn...nhưng đó là một thằng ku nữa, thằng ku thứ 3 rồi... Nhưng mẹ chẳng buồn vì chuyện đó..ngược lại mẹ và cả nhà thương em nhất ,vì em thiệt thòi hơn chúng con khi sinh ra, nếu em khoẻ mạnh và ko bị tim, em đã có thể sống cuộc sống thoải mái hơn như chúng con, bố đã không phải xin nghỉ công tác để chăm sóc em , mẹ đã ko phải vất vả hơn...Bây giờ chúng con đã lớn , mẹ đã đỡ vất vả và cả nhà đã luôn có tiếng cười, duy chỉ có mẹ vẫn là người phụ nữ duy nhất trong nhà và như thế so với bao người phụ nữ khác, con biết mẹ thiệt thời hơn... Bố và chúng con luôn bên mẹ, luôn là chỗ dựa cho mẹ và mẹ luôn là chỗ dựa cho cả nhà chúng ta, chúng con vui và hạnh phúc vì những điều đó , con biết bố mẹ biết rõ.
    Căn phòng nhỏ của con hôm nay bừa bộn lắm, giá vẽ , máy tính , bàn ghế...và rất nhiều tài liệu.. con cứ dọn cho nó gọn rồi lại vứt bừa ra... Con đang hoàn thành nốt những gì mẹ mong muốn ở con, rồi sau này các em con làm... Tất cả vì cuộc sống, vì bố mẹ, vì các em, vì cả nhà chúng ta... Cho chúng con niềm tin và sức mạng bố mẹ nhé...
    Chúc mẹ Sinh Nhật vui vẻ và hạnh phúc...
  2. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sn mẹ, hạnh phúc và niềm vui... Chúc cả nhà ta luôn vui và hạnh phúc...

Chia sẻ trang này