1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho boy trả lời

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kiss_831, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Dành cho boy trả lời

    Bạn có một cô bạn gái rất xinh xắn ,đáng yêu và dễ thương,trong mắt bạn và những bạn bè của bạn thì cô ấy thực sự là một thiên thần.Cô ấy là thần tượng mà con em bạn vẫn hằng ngày phấn đấu theo để cố gắng được như chị í.
    Rồi một ngày cái tượng đài vĩ đại của cô ấy trong lòng ban bỗng dưng sụp đổ vì: cô ấy đang rất vô tư ngồi ăn nhậu với đội quân chuyên đi giải sầu của cô ấy, một đội nhậu mà đến ngay cả thằng bợm nhậu nhất cũng phải kiêng nể.Bạn phát hiện ra cô ấy có tửu lượng hơn 10 lần bạn.Và cái cách mà cô ấy ngồi ăn khiến bạn phải khiếp sợ vô cùng.
    Con trai nhậu được tại sao con gái không được nhậu.Khi yêu bạn có yêu cầu bạn gái của bạn phải thuỳ mị nết na hay không?
    Bạn nghĩ sao?
  2. mr_trung

    mr_trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Theo minh thi ko sao ca,gai trai binh dang ma,choi nhu the moi vui.
    chu y dung co "nat" la duoc.
  3. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    và nếu cô ta phè phỡn thuốc lá, ngày nữa goái . bạn nghĩ sao....gì chứ ở chỗ mình số lượng coan goái hút thuốc lá cũng gần ngang ngữa coan chai >_<
  4. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    thế cô ấy có thường xuyên dùng BCS ko?
  5. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Con gái cũng có loại của con gái đó bác ơi !!!! .
    Loại nè là em cho lướt luôn vì lý do đơn giản : em không ăn nhậu bao giờ .
  6. daivuonganmay

    daivuonganmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đương nhiên là phải thuỳ mị nết na rồi , hỏi vớ vẩn . Cũng có thể có 1 số người muốn khác . TUỲ . Nhậu nhẹt thì cũng có thể OK nhưng tất cả phải tuân theo 1 chuẩn mực đạo đức nhất định , nói chung là đã là chơi là phải cho ra chơi nhưng mà phải chấp nhận đc .
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chuyện đó vô cùng binhg thường, nhân vô thập toàn,con người ta phải dám sông với chính mình, có nỗi buồn có bạn để cùng chia sẻ với mình nỗi buồn thật tốt, tiêu sầu xong mai ta lại là ta , vẫn thuỳ mị nết na, chẳng làm sao cả, con người ta chỉ sợ không dám là chính mình thôi
  8. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu nói là E uống chiến lắm thì cg còn đỡ chứ đang nghĩ Nó ngoan hiền gặp cảnh như vậy chắc đứt mách máu não mà chết lắm.Tui cg đã từng chia tay với 1 em vì cái vụ e nó nhậu dữ quá,mà tui thì ko bít nhậu mới chết.
  9. niemtin_chienthang

    niemtin_chienthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một người con gái không thông minh, vẻ bên ngoài cũng không đẹp không sành điệu nhưng lại rất tốt tính . Bạn bè cô ai đã chơi với cô đều khẳng định cô rất tốt và hiền nhưng mãi mà không có người ui . Theo các bạn thì thế nào? Bạn có chọn cô bé đó không? Và điều quan trọng nhất khi con trai chọn người iu là gì? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn hay ngược lại?
  10. niemtin_chienthang

    niemtin_chienthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Con trai khi cưa cẩm thì nhiệt tình hết chỗ nào, lời nói thì không chê vào đâu cả ruồi còn phải chết nói gì đến e. Nhưng khi cây đã đổ rồi thì sự quan tâm cũng ít dần . Con gái có hỏi nguyên nhân thì đáp cơ quan có trăm công ngàn việc và yêu cầu người yêu phải thông cảm. Các bác ơi ! Tình yêu của các bác là thế sao? Quan điểm về tình yêu của người đi làm khác với khi còn sinh viên như thế nào? Có phải đi làm có rất nhiều áp lực nhiều khi không quan tâm được đến người yêu không? Con gái chúng em nghĩ không quan tâm nghĩa là tình yêu sắp kết thúc. Liệu điều đó có đúng không?

Chia sẻ trang này