1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho boy trả lời

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kiss_831, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chọn TỐT CẢ GỖ LẪN NƯỚC SƠN. Tất nhiên là quan niệm "tốt" cũng thay ko hẳn có chuẩn mực chung cho mọi người. Cơ mà đôi khi tình yêu lại có sự lựa chọn riêng của nó.
    Quay trở lại việc con gái ăn nhậu, nếu vừa phải thôi thì ko sao ( thỉnh thoảng còn đỡ đòn giúp mình được thì cũng hay chứ). nhưng nếu cứ
    "dzô.....dzô......dzô......" gấp 10 lần mình thì............ xin khiếu.
    Còn nói con gái con trai bình đẳng 100% thì sao ra biển hay ở bể bơi, con gái ko mặc đồ 1 mảnh bé xíu như con trai đi cho bình đẳng. Ở đâu thì có chứ ở VN thì quên đi.
    Được blueblueman sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 22/06/2006
  2. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc bài này mà thấy ..bạn là một chàng trai ko tốt!! yêu gì mà đem cân đo so sánh thế hả. Khi yêu bạn tốt nhất ko nên nghĩ ngợi gì nhiều..gặp người mình yêu thì sẽ yêu hết mình thế thôi. Nếu dựa vào một tiêu chí gì đó như: xinh, nấu ăn ngon, hiền ngoan..khi một trong các tiêu chí đó bị mất thì chắc bạn ko yêu người ta nữa.
    Với cả khi gặp người mình yêu thì hãy yêu ..đừng yêu vớ vẩn. Chẳng giải quyết được gì cả!! và khi yêu thì yêu hết mình, nhiệt tình, chân thành. Mọi chuyện sẽ theo ý của bạn!!
  3. daivuonganmay

    daivuonganmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    khi cây đã đổ thì sự quan tâm ít dần ? Làm gì có chuyện đó . Con người ta ai cũng thế thôi . Khi ai làm cho mình thích , ai có gì đó để cho mình thì mình mới thấy cần chứ . Ko phải là khi cây đã đổ thì ko còn ham muốn mà là .Khi cây nó đứng thì cành lá xanh tốt , hoa quả đều đặn . Khi cây đổ thì cành lá khô héo , cây ko phải là cây nữa , chỉ là 1 khúc gỗ thôi . Vì thế người ta hay đi tìm........ cây khác Đùa chứ , cứ làm cho người ta thích là người ta quan tâm thôi . Chỉ sợ ko làm thích đc .
    Ko quan tâm ko có nghĩa là tình yêu sắp kết thúc . Nhiều khi đó là 1 chương bắt buộc trong 1 quyển tiểu thuyết bất kì nào đó . Đó là điều .... tự nhiên .
  4. iosha

    iosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Con gái cần phải biết uống rượu vì thực tế cho thấy nếu ko biết uống thì sẽ còn nguy hiểm hơn.
    Con gái uống rượi ko có gì là sai cả nhưng theo tôi thì ko đc uống say, chẳng ai có cảm tình với một cô gái say xỉn lè nhè nằm vạ vật cả. Và điều quan trọng nữa là cách uống của chị em, các bạn ko thể ngồi gác chân ngửa cổ như cánh mày râu vì các bạn vẫn là con gái. Hehe như thế thì tại sao lại ko đc uống rượi nhỉ, các bác thấy thế nào khi ngồi uống với một cô gái như thế, cũng thú vị đấy chứ
  5. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Đời sợ nhất mấy chữ "vẫn biết","tại sao không","ai bảo con gái không được làm thế"... Hình như khái niệm BÌNH ĐẲNG GIỚI đang bị hiểu quá đà và càng ngày nó càng bị lạm dụng sai lệch.
    Chẳng ai bảo con gái không được nhậu,quan trọng là nhậu ra sao,ăn uống thế nào,uống rượu bao nhiêu thì vừa đủ... và cuối cùng quan trọng hơn đó là sau khi cô gái uống xong thì người khác nhìn vào liệu có nhận ra đó là một cô gái không nữa?
    Và cuối cùng khuyên thật lòng một câu : Nếu bạn nào đã chứng kiến tận mắt những người CHẾT VÌ RƯỢU mà bạn quen biết thì chắc sẽ chẳng uống nhiều nữa đâu,tôi thì tôi chứng kiến nhiều cảnh bi đát đến thân tàn ma dại vì rượu rồi
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhậu thường xuyên sẽ không tốt ! chính xác là ko được ! nhưng chỉ 1 lý do nào đó thực sự làm họ tìn đến với rượu thì người con trai phải nên thương cô ta hơn là trách ! Phì phèo thuốc thì ở VN , mình toàn thấy " hàng " thôi !
  7. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Con gái cũng được nhậu nhẹt nhưng tuyệt đối không bao giờ bị say xỉn là OK.
    [​IMG]
    Uống rượu nhiều hay ít không thành vấn đề nhưng fải giữ lấy cái "NẾT" nhé.
    Phụ nữ Việt Nam đẹp nhất ở cái "NẾT" đó !
  8. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả dám đả động đến chuyện bình đẳng hay ko bình đẳng ở đây. Nhưng mà cứ nghĩ tới hình ảnh 1 cô gái trông xinh xắn cũng gếch chân, miệng thì nhồm nhoàm, tay thì khoác vai bá cổ "chén chú chén anh", thỉnh thoảng cao hứng lại vỗ đùi cái "đét" 1 cái thì cũng hoảng thật
    Em nghĩ mẫu người thế này làm bạn thì hợp hơn
  9. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko thăm lại topic này, mình viết ra mà lại chẳng nhớ gì cả nhưng thấy mọi người bàn luận vui vẻ đó chứ.
    Bạn là con trai và rất buồn là bạn lại không có được tửu lượng bằng bạn gái của mình thì bạn cảm thấy thế nào?
    Con gái chén được không phải là ít nhưng đôi khi không phải ai cũng chấp nhận được điều đó.Tuỳ trường hợp mà con gái có nên chứng minh bản lĩnh của mình hay ko.
  10. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn gái mình uống riệu giỏi hơn cả mình thì cũng chả sao cả,quan trọng là có bê bết k hay chỉ lúc nào vui mới uống<tất nhiên là k uống nhiều rồi>.con gái thì cái nết là quan trọng,nếu cô ấy có nhiều tật xấu thì mình sẽ chỉ ra để cô ấy sửa

Chia sẻ trang này