1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho boy trả lời

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kiss_831, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    <--- đek thik loại kon gái này.
    nghe có vẻ mâu thuẫn: "rất xinh xắn ,đáng yêu và dễ thương" mà lại: "rất vô tư ngồi ăn nhậu" & "cái cách mà cô ấy ngồi ăn khiến bạn phải khiếp sợ vô cùng"
  2. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Theo tui nghĩ thì hết 99,99999999% các boy chỉ để ý đến các em xinh đẹp, dễ thương hay chí ít nó cũng dễ nhìn. Dám cá em nào xấu các bác ấy đều lơ đẹp hết à, nên ko có biết cái gì là tốt gỗ hay tâm hồn đẹp. Các bác ấy ko rảnh thời gian với các cô nàng đó, các bác ấy chỉ thích đeo đuổi những cô nàng xinh đẹp. Rồi đến khi phát hiện ra cái bên trong mới hoảng sợ mà co giò chạy. . Tuy nhiên cũng có nhiều cô gái ko những xinh mà tính tình cũng rất dễ thương ===>>>>> có nhiều cái đuôi. Còn các cô nàng xấu xí, khuyết tật hay gì đó mà tâm hồn có đẹp đến mấy, ừ, thì mình mình biết. he he he. chả có ai biết đâu. Túm lại là con trai chỉ để ý, thích và cuối cùng là yêu rùi lấy mấy cô nàng ko xinh đẹp, dễ thương thì chí ít cũng dễ nhìn, cóc có ai chịu lấy mấy cô nàng xấu xí.
  3. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Em thì suy nghĩ đơn giản, cứ thích là được hết. Vợ em nó đầy tật xấu nhưng em vẫn phê tít cuống mít. Thế là ổn roài. Nhưng có 1 điều là người yêu mình phải là người buôn chuyện điện thoại được với mình, buôn chuyện điện thoại cũng không lâu được thì vứt.
  4. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Theo mình cô bé này cũng ko được gọi là tốt gỗ gì ráo. Mỗi hiền với ngoan với cả tốt thôi á, thiếu duyên thì sao mà hấp dẫn được.
    Con trai chọn người yêu thì đầu tiên cứ xinh xắn ( ở đây nghĩa là vừa mắt hắn ta) tiếp đó mới xét các tiêu chuẩn khác
  5. traihbhp

    traihbhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp quá!
    Con trai uống nhiều rượu say là đã rất xấu, nhưng con gái mà như vậy thì quá xấu. Mình đã từng chứng kiến cảnh con gái say rượu: có cô gào hét toáng lên, có cô khóc - giãy đạp phải để người khác cõng rồi đỡ; khủng khiếp nhất là cô bị bệnh "ếch di..." - gì đó mình không nhớ (loại bệnh này thường gặp ở nữ thanh niên xung phong ngày xưa), cô gái ấy tự cởi khoá quần lăn ra giữa lối đi rồi gào thét, mình đi nhậu cùng với chú lớn tuổi nên chú ấy biết cách chữa bệnh này (chú ấy nhờ mọi người kéo cô gái kia vào nhà vệ sinh rồi day lên chỗ vùng nhạy cảm nhất của cô gái) và cô gái đã nín rồi đi lại bình thường nhưng còn mình thì thấy ghê người mãi.
    Con gái uống rượu nhiều, khi bị say sẽ dễ bị lợi dụng đến thân thể và bị các bệnh như con trai uống rượu nhiều (gan, thận,...). Ngoài ra con gái uống nhiều rượu còn mắc bệnh: teo buồng trứng và ung thư vú.
    Các bạn gái đi nhậu với người khác giới, thậm chí là sếp của mình, khi các bạn bị ép uống rượu thì phải cảnh giác và khôn khéo từ chối - đừng để say rồi khổ vào thân.
    Được traihbhp sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 03/10/2006
  6. traihbhp

    traihbhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp quá!
    Con trai uống nhiều rượu say là đã rất xấu, nhưng con gái mà như vậy thì quá xấu. Mình đã từng chứng kiến cảnh con gái say rượu: có cô gào hét toáng lên, có cô khóc - giãy đạp phải để người khác cõng rồi đỡ; khủng khiếp nhất là cô bị bệnh "ếch di..." - gì đó mình không nhớ (loại bệnh này thường gặp ở nữ thanh niên xung phong ngày xưa, khi gặp rượu bệnh dễ bùng phát), cô gái ấy tự cởi khoá quần lăn ra giữa lối đi rồi gào thét, mình đi nhậu cùng với chú lớn tuổi nên chú ấy biết cách chữa bệnh này (chú ấy nhờ mọi người kéo cô gái kia vào nhà vệ sinh rồi day lên chỗ vùng nhạy cảm nhất của cô gái) và cô gái đã nín rồi đi lại bình thường nhưng còn mình thì thấy ghê người mãi.
    Con gái uống rượu nhiều, khi bị say sẽ dễ bị lợi dụng đến thân thể và bị các bệnh như con trai uống rượu nhiều (gan, thận,...). Ngoài ra con gái uống nhiều rượu còn mắc bệnh: teo buồng trứng và ung thư vú.
    Các bạn gái đi nhậu với người khác giới, thậm chí là sếp của mình, khi các bạn bị ép uống rượu thì phải cảnh giác và khôn khéo từ chối - đừng để say rồi khổ vào thân.
    Được traihbhp sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 03/10/2006
  7. Oliver_Win

    Oliver_Win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nghĩ về những cô gái như thế
    Nhưng nếu có thì ... chịu. Đến lúc đấy mới biết được Còn giờ chưa hình dung được tình huống đó diễn ra ntn
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    VS.
    "Tôi đã lầm tin em"
  9. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    như la? đeo cái mặt nạ ý
  10. maxn09

    maxn09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mình thì thích nhưng cô bạn như vậy vì khi đi nhậu rất là vui lại còn được oai với bạn bè chứ nhưng dù sao fải có giới hạn ko đươc uống nhìu quá, khôn khéo 1 chút vì là con gái có thể nhấp môi mờ vẫn cạng chén bình thường, tửu lượng cao cũng tốt chứ nhìu khi bạn trai say còn bít đường đưa về
    hì em thích như vậy vì em hay fải đi nhậu quá cứ ở nhà là bị gọi đi

Chia sẻ trang này