1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho boys and girls who is over 30 but still..... alone!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi waittingforyou, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. waittingforyou

    waittingforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dành cho boys and girls who is over 30 but still..... alone!!!

    Chào các bạn!
    Mình muốn lập thêm chủ đề này để dành cho các bạn đang có những tâm sự như mình.
    Hãy cùng chia sẻ với nhau những suy nghĩ khi bạn bè, đồng nghiệp đều lần lượt có những niềm hạnh phúc riêng mà bản thân mình thì ....!!!
    Mình cũng biết rằng có không ít bạn cũng có tâm sự như vậy nhưng rất ngại nói ra, vậy hãy nói lên những suy nghĩ của các bạn, cùng nhau chia sẻ nỗi niềm, để cùng động viên nhau vượt qua chính mình đi tìm hạnh phúc.
    Rất mong nhận được sự chia sẻ chân tình của các bạn.
  2. thang57vn

    thang57vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    ui , lâu lắm mới gặp được bạn tri ân
  3. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ đang 30 chứ chưa over nó thì có được tham gia không nhỉ? Bây giờ đang mùa cưới cho nên mình cầm thiếp mời thì nghĩ đến viêm màng túi nhiều hơn nghĩ đến nỗi cô đơn của mình. Nếu có thì cũng tự an ủi răng duyên số của mình nó chưa tới. Tặng các bác nào tham gia và đọc chủ để này
  4. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Có cần đổi tít thành câu lạc bộ những người cao tuổi không ạ?
  5. waittingforyou

    waittingforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nghe từ "người cao tuổi" mới thấy thảm thương làm sao?!

Chia sẻ trang này