Dành cho các bác xa nhà đê! Em cảm thấy phong trào bóng rổ trong nước đang lên rất mạnh. Nhưng các bác cũng thấy có một phần ko nhỏ thanh nien trai tráng yêu bóng rổ bị chảy máu chất chơi ra nước ngoài. Để ko bị tụt hậu với trình độ mọi người trong nước sao ta ko lập một đội hình xuyên quốc gia nhỉ( nghe có vẻ viển vông quá) nhưng em nghĩ đó là một ý tưởng hay và có thể thành lập trong tương lai. Chúng ta có thể liên hệ với nhau về vị trí cách đánh sở trường rồi khi nào có cơ hội hẹn về Vn mọt chuyến chơi. Bác nào có ý kiến hay thì vào đây giúp đỡ bọn em nhé.
Mình ủng hộ ý kiến này của bạn, mình cũng là một cựu thành viên của Sakers, hiện giờ cũng đang học tập ở nước ngoài, nhưng ở chỗ mình không có nhiều điều kiện để chơi bóng rổ.. (ở Nga mà) Lên diễn đàn này, theo dõi phong trào ở nhà mà phát thèm. Mong mọi người ủng hộ cho ý kiến này.
Chào anh Sks_allstars em cách đây 5 tháng cũng suýt là thành viên của SK đấy chứ. Ko biết anh có biết em ko nhưng em cứ xin giới thiệu tên: Tùng hồi trước đánh cho NGT. Ở NGT thì đánh vị trí trung phong nhưng sang bên này phải đổi sang vị trí tiền đạo vì cao có 180cm thôi à.Em trước đang học trường Mỏ ĐC nhưng cũng thỉnh thoảng sang chơi ở BK nên mong thầy Trung và anh Phát nếu đọc bài này tha lõi nhéChắc có lẽ mọi người chưa nghe tên đếnnước CH séc và bóng rổ Séc chắc lại càng chưa hiện tại em đang sống ở đó.Mong mọi người cả trong và ngoài nước tán thành và ủng hộ ý tưởng phôi thai này.Ai cũng chơi được hết miễn là có niềm đam mê. Nhớ post bài nhé vì em nghĩ số lượng lưu học sinh mình ko nhỏ. MỘT CHÀNG TRAI MỚI 18 TUỔI BƯỚC VÀO ĐỜI VỚI TRÁI BÓNG TRÊN TAY. ANH SẼ LÀ AI NẾU KHÔNG PHẢI RA ĐI NƠI XA NHÀ CHỈ HƯỚNG VỀ BÓNG RỔ VIỆT NAM!
he he he ! tung nào ấy nhỉ ? có phải thắng đeo áo số 5 đội nguyễn gia thiều không mày làm quái gì mà cao những 1m80 ? còn saker siêu dự bị nữa chứ ? he he he ! có ở nhà thì cũng làm dự bị thôi còn lâu mới được lên chức allstars he he ! mà này bác all gì gì đó có phải tên là lê anh không ? nếu phải thì he he cho thằng e xin lỗi !
Chào Linh cậu không biết tớ cũng phải thôi nhưng tớ biết cậu. Cậu là một sinh viên du học, ở một nước công nghệ cao, kinh tế lớn. Ngoài ra cậu còn có chiều cao khá lý tưởng cho bóng rổ Vn:185cm với những cú dập ngựa làm cho bất cứ một trung phong nào cũng phải cẩn thận đề phòng(đấy là nói về mang tính chuyên môn). Mình cũng đã có may mắn được thử sức với Linh trong giải cấp 3,lớp12 ,nhưng do trình độ có phần non kém nên mình thường xuyên thua trong những lần tranh chấp Rbs vì vậy có gì mong Linh chỉ giáo thêm. Cậu cũng là một sinh viên xa nhà tớ đưa ra đề nghị này kể cũng hơi khiếm nhã vì biết khi cậu trở về Vn chơi thì đã có Clb cũ chào đón nồng nhiệt rồi nhưng sao cậu ko thử để y'' đến ý kiến của tôi nhỉ chúng ta có thể thành lập một đội bóng của SVDH để có dịp nào đó về Vn chơi và thể hiện trình độ của mình cho các bậc tiền bối ở nhà xem. Mong giúp đỡ của Linh và mọi người để có một đội bóng của SVDH! THANKS! MỘT CHÀNG TRAI MỚI 18 TUỔI BƯỚC VÀO ĐỜI VỚI TRÁI BÓNG TRÊN TAY. ANH SẼ LÀ AI NẾU KHÔNG PHẢI RA ĐI NƠI XA NHÀ CHỈ HƯỚNG VỀ BÓNG RỔ VIỆT NAM!
cám ơn bạn đã có lời khen tặng nhưng mà bạn khen kiểu đó nghe chừng hơi ghê tai ! he he cám ơn vì lời đề nghị của bạn mình sẽ suy nghĩ lời đề nghị của bạn ! có thể lắm chứ ! mình cũng máu bóng rổ như cậu tại sao ý tưởng của cậu lại không được nhỉ ! nhưng mà cung xin nói thẳng với cậu nếu mình có tham gia clb thì cung chỉ xin tham gia là một thành viên dự bị của dự bị thôi vì quả thực hai chữ thăng long đã ăn sâu trong máu thịt và tâm hồn của tớ mất rồi ! còn ở bên nhật này cậu nghĩ là tớ được theo đuổi niềm đam mê của mình thì cậu nhầm đấy ! bên này khó khăn lắm ! càng đến các nước lớn thì cậu càng không có nhiều thời gian rỗi để theo đuổi nhg điều mình thích
hehee...được khen cho vài câu suớng kìa... sang bên TQ này chưa được đánh gì cả, toàn chơi vớ vẩn, chán thấy mồ...từ lúc sang đến bây giờ, toàn chơi nửa sân...có được tập buổi nào đâu, tuyển trưởng của bọn nó thì vãi lều...toàn cao trên mét 8, có vài ông mét 9...đỉnh vật...chịu thế nào được???
cái thằng khỉ hoàng kia không phải khích đểu ! tao tương bên đó mày thành sao rồi chứ ? ai ngờ lại giống tao hả he he !