Dành cho các bạn đã có gia đình Tôi đã lập gia đình được vài năm, có một thiên thần nhỏ thât đáng yêu tuy nhiên nhiêu lúc tôi cảm thấy cuốc sống gia đình thật buồn tẻ, chán nản. Năm đầu tiên sau khi cưới thi cuộc sống vẫn còn vui vẻ, vẫn còn những cuộc đi chơi, đi xem phim, đi gặp gỡ bạn bè cùng nhau. Thời gian qua đi cùng với đứa con ra đời, việc nhà, việc cơ quan bận rộn hơn thì tất cả những gì thơ mộng biến mất khỏi cuộc sống. Một ngày bắt đầu bằng việc đi chợ, cho con ăn sáng và đưa bé đến nhà trẻ cho kịp giờ, phóng vội đến cơ quan làm việc, chiều đón con về lại loay hoay với cơm nước, giặt giũ và cho con ăn. Không còn lúc nào mà giải trí. Chẳng lẽ người phụ nữ lại phải chịu mọi sự vất vả như thế sao?