1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÀNH CHO CÁC BẠN YÊU NHẠC KHÔNG LỜI (POPULAR)

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi meninblack2, 05/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meninblack2

    meninblack2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    DÀNH CHO CÁC BẠN YÊU NHẠC KHÔNG LỜI (POPULAR)

    Có lẽ không ít người trước khi đén được với những bản nhạc cổ điển khó nhằn thì thường dạo qua thể loại nhac. không lời popular hơn. Chẳng hạn như KennyG(saxophone), Francis Goya( guitar), Richard Clayderman (piano) hay như dàn nhạc giao hưởng bán cổ điển Paul Mariat.
    Các bác trong box nghĩ sao về những nhân vật nay`, phong cách chơi nhạc cũng như những tp của họ. Theo tôi thì nó không kém tính nghệ thuật chút nào mà cũng lôi cuốn lắm chứ

    mercury
  2. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hìhì nếu đã nghe cổ điển rồi mà quay lại nghe thấy banana kinh khủng bác ạ, nhất là với những tác phẩm cổ điển được các bác ý trình bày theo kiểu môđen của mình. Nhưng mà với nhưgnx tác phẩm popular thì cũng được
    ______________________
    Why won't you let me love you before we run out of time ?​
  3. trihuynh

    trihuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi chứ mình thấy mấy băng nhạc bạn nói nghe sến và đơn điệu quá.
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ hẹ đúng là nếu đã phê nhạc cổ điển chính cống thì nghe lại nhạc của mấy bác trên thấy hơi kỳ cục, cũng giống như đã khoái đọc tiểu thuyết văn chương thì không mê cổ tích nữa vậy. Nhưng đối với tớ, Paul, Richard ..... là bàn đạp cho tớ bước vào thế giới kỳ ảo của nhạc cổ điển, tại bùm 1 cái đã nghe ngay những bài "cao siêu" nó ...... ko thấm Mí lị bi h nghe lại tớ vẫn thấy hay đấy chớ, chỉ ko = mấy bác Mozart, Bet....... thui (dĩ nhiên), dù sao họ cũng là những nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất thế giới hiện nay.
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  5. VincentNguyen

    VincentNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thật là nực cười khi đã nghe nhạc cổ điển đich thực như bạn Muchen mà lại đem cổ điển ra so sánh với hòa tấu ..............Nếu nói nghe hòa tấu để giúp mình dễ tiến dễ hơn khi nghe cổ điển thì mình còn đồng ý .......Chính vì nhạc hòa tấu không có khái niệm " music behind note " nên sự cảm nhận của nó có phần hơi khác nhạc cổ điển ...Ai nói với bạn là nghe classic rồi không nghe hòa tấu nào ......Đã thích Paul Mauriat thì nghe hoài đâu có bao giờ chán ........còn nghe theo kiểu chỉ nghe những giai điệu đẹp như Claydermann thì cho dù nghe lên classic đi chăng nữa thì trình độ cũng chỉ dừng lại ở Vivladi , J.Strauss mà thôi
  6. meninblack2

    meninblack2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ hỏi các bác 1 câu thôi : " dựa vào đâu để đánh giá được trình độ thưởng thức âm nhạc" Cổ điển co' thể gọi là thư' âm nhạc bác học, nhưng không có nghĩa là loại nhạc này là tuyệt vời hơn tất thẩy. Tôi cũng là 1 người yêu thích nhạc cổ điển nhất là guitar cổ điển nhưng tôi luôn nhìn âm nhạc nói chung và nhạc classic nói riêng theo chiều hướng khách quan nhất. Chính vì thế tôi ko bao giờ cho rằng nhạc cổ điển "hơn" các thể loại khác và cũng ko bao giờ lên tiếng chê bai bất cư' thể loại nhạc nào nếu như nó làm cho thế giới nghệ thuật chở nên phong phú và đẹp đẽ hơn. Mặt khác nếu no' mang lai những ảnh hưởng tích cực đến đời sống con người thì đo' mới là điều tuyệt vời nhất. Có ai đồng ý với tôi không!!!
    mercury
  7. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý, không có loại nhạc nào hoàn hảo, tôi cũng yêu nhạc cổ điển nhưng tôi không vì thế mà xem thường các loại nhạc khác. nhạc nào có giai điệu hay thì nghe vì tất cả đều là âm nhạc. Hoà tấu, pop, rock ... đều có những cái hay riêng và cả những mặt không hay. kể cả nhạc cổ điển cũng vậy. đừng tỏ ra là quá trung thành với cổ điển mà chê bai những thứ còn lại. bạn meninblack2 đã có suy nghĩ rất hợp lý và khách quan, rất hoan nghênh bạn!

    Life is boring


    ntd_x2_HAU

  8. meninblack2

    meninblack2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cũng xin cảm ơn bác thai_dung đã đồng tình với quan điểm của em. Xét cho cùng thì mỗi chúng ta cũng đều yêu âm nhạc nói chung và đặc biệt là cổ điển. Thực sự là em ko muốn chỉ trích bất cứ ai ở trong box mình nhưng mà càng đọc những lời cua bác vincentnguyen viết em lại cảm thấy bự tức sao ấy ( em cũng xin lỗi bác vincentnguyen luôn thể vì chúng ta vào room cũng muốn trao đổi thẳng thắn với nhau):
    Thứ nhất : hoà tấu và cổ điển xét cho cùng tuy co' mối liên quan với nhau nhưng đó vẫn là 2 thể loại khác nhau mang nhưng nét đặc trưng riêng về cái đẹp nghệ thuật. Chính vì thế mà ko ai so sánh 2 thể loại này với nhau cả như bác vincent đã đổ oan cho bác muchen vậy. Bác muchen viết rất hay khi so sánh hoà tấu và cổ điển như truyện cổ tích và tiểu thuyết vậy. Bác cũng đã rất khách quan khi nhận xét những người chơi nhạc hoà tấu mà em kể là NHỮNG NGHỆ SĨ NỔI TIẾNG NHẤT TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY.
    Thứ hai : vậy theo bác vincent thì "giai điệu đẹp"lại mâu thuẫn với "rình độ thưởng thức âm nhạc hay sao ý" ( tại thấy bác viết như thế mà ).
    Thứ ba : Vivaldi, J Strauss co' thể được coi như những nhà soạn nhạc bậc thầy về cổ điển vậy mà bác vincent lại nói là "chỉ dừng lại ở đó thôi" nghĩa là thế nào nhỉ. Hình như âm nhạc nói chung và classic nói riêng đối với bác đã trở thành những thứ cao siêu dành cho thánh thần ko =
    mercury
  9. VincentNguyen

    VincentNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết phải nói sao nữa ....vì cảm thụ âm nhạc là vấn đề liên quan đến cảm giác .....mà cảm giác thì khó mà diễn tả lại bằng lời văn ....thôi thì hiểu sao nói vậy ..
    Tại sao tớ nói " giai điệu đẹp" là mau nhàm chán ....đây cũng là 1 quá trình nghe nhạc khá dài mà tớ cũng đã trải qua . Giai điệu đẹp ở đây nói cho dễ hiểu là nghe là thích liền , thấy hay liền mình vừa đi vừa có thể húyt sáo theo được , nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi ...không thể tạo thêm hiệu ứng khi nghe hòai được , Nói vậy chỉ tớ không hề khuyến khích chọn những bài không thể chui được qua màng nhĩ ....mà mình cũng nên nghe những tác phẩm như vậy để bồi đáp thêm tâm hồn nghe nhạc ...chỉ có điều đừng có tự mãn khi dừng ở đó .
    Thứ 2 : mình không quan niệm nhạc cổ điển là thứ âm nhạc chỉ dành cho bác học ....không hề có thứ âm nhạc nào dành cho bác học , ỏ những người trí tuệ cao siêu . .....Bác học , trí tuệ chỉ dành cho những người sáng tác thôi ...còn mình nghe nhạc của họ , cảm nhận nhạc của họ thì đó là việc của mình , cảm giác của mình .chẳng việc gì phải ăn theo họ cả ....
    Thứ 3 : tại sao tớ nói Vivaldi , Strauss nghe hòai sẽ chán .....dễ hiểu ..vì đó là những ông vua về " giai điệu đẹp "
    Thứ 4 : cái hay đối với tớ là như thế này " âm nhạc đem lại cho mình cảm giác " khi nào nó còn thì mình tiếp tục sống với nó . Nhạc hay là nhạc nghe hòai không chán , càng nghe càng hay , càng nhận ra nhiều điều lý thú ......đó là lý do tại sao nghe classic rồi mà tớ vẫm mê Paul Mauriat như thường . Nếu các cậu nghe Strauss , Vivaldi, Clayderman , Kitaro, KennyG từ ngày này qua tháng nọ mà vẫn thấy hay , vẫn nổi da gà vì sung sướng thì cứ tiếp tục nghe .....vì cảm giác đó là sở hữu của riêng mình .......nghe nhạc là nghe cho mình chứ không phải nghe cho người khác .
  10. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin tự giới thiệu tôi là Meninblack2 dưới 1 user khác. Hic, có lẽ tui và bác Vincent hiểu lầm hơi trầm trọng quá. Có lời xin lỗi bác nhé...
    Tình yêu có thể chiến thắng tất cả ,trừ 2 thứ : sự nghèo đói và ... chứng nhức răng

Chia sẻ trang này