1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho các boy chưa có vợ, sắp có vợ và đã "...."

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi duoi_uoi_0611, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duoi_uoi_0611

    duoi_uoi_0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dành cho các boy chưa có vợ, sắp có vợ và đã "...."

    Tớ được nghe một câu nói của một anh bạn và tớ cũng suy ngẫm về điều đó rất nhiều. Càng ngẫm tớ thấy càng hay và đầy tính triết lý không buồn cười chút nào đâu rất thực tế. Anh ấy định nghĩa về việc "trăm năm của đàn ông chúng ta" như thế này:
    Lấy vợ như đi "TOILET" người ở trong thi muốn nhảy ra.
    Còn kẻ ở ngoài thì lại muốn nhảy vào.
    Hic .... hic........hic!
    Đàn ông chúng ta hâm thật.
    Nhưng mà không lấy vợ thì có khi còn hâm hơn, đúng thế không nhỉ? Tớ cũng chẳng biết nữa. Nhưng bây giờ thì tớ đang muốn đi "TOILET" kakaka [/hl]
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ đười ươi nhà ta mót lắm rùi các bác ạh
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Khe khe
  4. newb

    newb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    he he anh em chưa có vợ vậy mà cái nhà bác này nói thế, lại rung cây doạ khỉ đấy à, làm em sợ vãi hàng à, không biết có định lấy vợ nữa hay không?
  5. bachthan

    bachthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ơi, em thấy cả đời không lấy vợ thì vẫn làm sư được. Chứ 1 ngày không đi toalet thì chắc là.... tủm!
    Do vậy, giữa lấy vợ và đi toalet thì chỉ giống nhau về hiện tượng mà thui, hoàn toàn khác nhau về bản chất!
    Vì vậy, theo suy luận học biện chứng, lấy vợ không có nghĩa là đi toalet, nói cách khác, đi toalet không có nghĩa là lấy vợ!
    Vậy lấy vợ giống với gì nhỉ? Đến đây thì "Nguyễn Văn Tịt" vì cũng không biết nốt (đã bao giờ lấy vợ đâu mà biết). Vậy có cô bé nào hiền lành xinh xắn hay xâu xấu điêu điêu chịu khó hy sinh lấy tớ cái nhỉ, để biết mùi lấy vợ nó ra làm sao cái? Đến khổ!
    Tóm lại, với hơn 24 năm kinh nghiệm đi toalét, tớ đảm bảo... "không giống"
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hik
    sao hiện tượng lấy vợ lại giống hiện tượng đi toilet nhỉ??
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Các chú toàn đứng ngoài Toilet mà bàn chuyện. Để người ở trong lên tiếng chứ. Chú Cafe, Gor đâu rồi phát biểu cái nhỉ. Lấy vợ vào có sướng ko? Đã muốn chui ra chưa? ( Trong trường hợp này, câu trả lời hau nhất là ko có câu trả lời nào cả). :D
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Hà hà
    hay nhỉ
    tự nhiên nghĩ thấy 80 mình có một đống người trong toilet
  9. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ và đi toilet là 2 lĩnh vực hoàn toàn khác hẳn nhau. Tôi chỉ xin lấy 1 ví dụ: Cùng là vào và ra nhung khi di toilet xong rồi thấy tinh thần sảng khoái, người nhẹ đi mấy phần. Còn lấy vợ thì sướng hơn nhiều nhưng cũng mệt hơn nhiều.
    Ý kiến tôi chỉ có thế thôi tuỳ các bác định liệu

Chia sẻ trang này