1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho các chàng trai trẻ (đã có vợ) và các cô gái trẻ (đã có chồng)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi no_body, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Dành cho các chàng trai trẻ (đã có vợ) và các cô gái trẻ (đã có chồng)

    Chào các bác.

    Tôi đã chót có vợ mất rồi (mặc dù vưỡn còn trẻ). Lên TTVON thấy anh - chị - em hoạt động sôi nổi quá, ngứa chân ngứa tay, cũng muốn tham gia vài diễn đàn, rồi offline cho vui. Nhưng khổ nỗi, tham gia các diễn đàn rồi offline toàn các em gái trẻ trung, xinh đẹp, bà xã mà biết thì không yên thân (ôi, sợ quá, he he).

    Vì vậy, tôi nghĩ tốt nhất là làm một box cho anh em có vợ và chị em có chồng tham gia, thảo luận, rảnh thì offline cho vui. Đỡ bị nửa đằng kia soi mói, chì chiết. Các bác nghĩ sao?

    Cho tôi ý kiên nhé.
  2. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thôi, làm hẳn 1 box làm gì, làm 1 topic thôi, lấy luôn cái topic này này. Tôi cũng mới có gia đình, đi đâu cũng đi cùng ông xã, nên cũng muốn offline với anh chị em nào đã có gia đình, đi chung như thế vui chứ, lại không lo lắng gì. Chúng ta cùng thảo luận, bàn bạc và chia sẻ kinh nghiệm sống và làm việc với nhau.
  3. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bạn Kawai_pig đã ủng hộ. Không lập 1 box thì lập 1 hội vậy. Có hội thì dễ rủ hơn. Tôi cũng mới lập gia đình, chưa có con, nên cũng không tối tăm mặt mũi.
    Đi đánh quả lẻ với bạn bè khi đã có vợ hoặc có chồng thì hơi bị "nờ vợt". Trong khi đó cứ mỗi lần mình đi có công có việc, vợ nại hỏi: "anh đi đâu thế, bao giờ về". Giải thích thì mất thời gian, thiên cơ bất khả lộ mà lị, không trả lời thì vợ lại dỗi. Ôi, đàn ông sao mà khổ thế!
    Nhớ lại hồi còn chưa cưới, mình cũng khó mà bù khú với bạn bè, chị em gái được. Vì thế, có lẽ là không chỉ các đức ông chồng và các bà xã muốn tham gia hội này, các bạn sắp cưới cũng có nhu cầu tham gia, vì đằng nào cũng sắp vào rọ rồi. Welcome, Welcome.
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Good idea!!!!
    Thế bạn no_body, làm 1 chương trình offline thật hoành tráng đi, nhân dịp trung thu chẳng hạn.. tớ sẽ dán lên thông báo của BOX và lôi kéo các members tham gia..... Mà này, ông bạn đang ở đâu trên trái đất này thế? Hy vọng là chúng ta tổ chức ở HÀ NỘI chứ?
  5. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến chí lý thật, nhưng làm sao tôi tham gia ? hic ...hic .....
  6. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mới có vài mống tham gia, làm sao mà đủ người để ọp lai được. Phải đông đông một chút nữa chứ. Rất may là tôi chưa bị biến xới khỏi Hà Nội, nên có thể bọn ta ọp lai ở Hà Nội.
    Mà mấy bác có cháu rồi thi đi sao được nhỉ. Đến đó bọn trẻ con đứa thì đòi ti, đứa thì đòi đi tè, hơi bị căng đấy.
    To: vothangdau: sao không đi được vậy. Chẳng lẽ đức ông chồng của bạn không cho bạn đến cả những nơi có ít nguy hiểm nhất à ?
  7. 27101980

    27101980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chị off với tôi.
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    VO THANG DAU đang ở MỸ hử?.. không sao, ở đó có chị Phao Hoa sẽ tổ chức off. Nói chung box chúng ta hùng mạnh lắm, nên bạn no_body cứ yên tâm về nhân sự. Còn việc cho trẻ con đi off là chuyện tất yếu, bố mẹ chúng sẽ biết cách quản lý, qua đó chúng ta có thể trao đổi thêm về kiến thức giáo dục con cái. Đề tài này chắc sẽ nóng bỏng nhất...
    Cách đây 1 tuần tôi và chị MARD cũng đã có cuộc trao đổi qua điện thoại về ý tưởng tổ chức 1 buổi sinh hoạt tập thể cho các gia đình thành viên của BOX... nhưng cũng chưa ngã ngũ... nhân có bạn no_body " bắn phát súng" đầu tiên lên BOX chúng tôi cảm thấy vô cùng thích thú. ... Thế nên mọng bạn no_body khẩn trương lên kế hoạch
  9. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bác vitdoi nói em mới nhớ ra là bác chưa khao em về vụ bài của bác được đăng báo. Nhân tiện đây vì bác không chịu "xì tiền" ra "bịt miệng" em nên em cũng "loan báo" cho cả "làng" HPGĐ biết là Mr. Hungry Duck hôm gì nhắn tin cho em "khoe" có bài đăng trên báo (chẳng biết là "phu nhân" vitdoi đã kịp "lục" hết xiền nhuận bút chưa đã?).
    Còn chuyện offline thì OK thôi, "bác xã" nhà em ham vui lắm, cứ có chỗ nào đông vui một chút mà "ới" một câu thì cả nhà em (mới có hai người thui) tham gia liền. Nhưng công việc của em cũng bận, luôn phải bám ở văn phòng cả ngày nên đi đâu thì đi các bác hãy "nhè" weekend hay ngày lễ nhé! Còn buổi tối thì em sợ cũng không được vì em còn "mài đũng quần" ở văn bằng II. Em chỉ ý kiến đó thôi, các bác nhanh off thì thấy em còn trẻ trung một chút chứ chờ đến lúc em già, xấu đi rồi thì chán lắm!
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chị Thu ơi cho em theo vớiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này