1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh cho cac fan yeu thich Candy Candy- Co be mo coi

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi shiluo, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shiluo

    shiluo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Không biết đến bây giờ có còn ai nhớ đến niềm yêu thích xưa kia đã dành cho bộ truyện tranh đầy ý nghĩa này nữa không? Ngày trước mình đã rất rất mê mẩn câu chuyện này và vẫn cảm giác không yên bình với kết thúc buồn như thế. Hôm trước rảnh rỗi tình cờ tìm được trang web trong đó tác giả Mercurio đã viết tiếp bộ truyện tranh nói trên nhưng dưới dạng tiểu thuyết. Các nhân vật của chúng ta đã lớn lên rất nhiều, nào Candy, nào Terry, nào Albert, nào Archie, nào Annie hay Patty,... tất cả đã lớn và trưởng thành với những suy nghĩ, những hành động, những công việc đã khác đi rất nhiều với các cô bé cậu bé của chúng ta trước đây. Bối cảnh diễn ra câu chuyện là trong chiến tranh thế giới thứ nhất, trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ với Đức nhưng diễn ra trên chiến trường Châu âu, Candy của chúng ta trở thành một y tá phục vụ chiến trường, còn anh chàng diễn viên lạnh lùng nhưng sâu sắc Terry trở thành một người lính tham gia vào cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc (Mỹ??). Tuy nhiên tôi đã rất hứng thú với phần Hậu Candy này vì tác giả thực sự là một người hiểu rất rõ Kyoko Mizuki, hiểu rất rõ tính cách từng nhân vật trong bộ truyện tranh này. Tôi đọc từng dòng mà cứ như có thể tưởng tượng được ngay trong đầu hình ảnh các nhân vật yêu quý vậy. Thế nên mới hào hứng muốn chia sẻ với những người đã từng là fan của cô bé mồ côi này, không biết có ai cho tôi là điên khùng không nhỉ? Hi hi!
    À mà có một điều hơi buồn một tí, phần hậu Candy này viết bằng tiếng Anh, hic không hiểu sao không ai dịch nó sang tiếng Việt nhỉ? Những tác phẩm kinh điển như Romeo-Julliette hay Love story chắc còn phải xách dép chạy theo dài dài, hay Tiếng chim hót trong bụi mận gai hoặc Cuốn theo chiều gió cũng phải ngả mũ đón chào thêm một thành viên mới tham gia vào đội ngũ. Nếu không tin các bạn thử bỏ chút thời gian và kiên nhẫn để đọc thử mà xem.
    Đây là link của bộ truyện, bao gồm 16 chương: http://members.tripod.com/~candyterri/fanfictions/alys.htm
    Chúc mọi người vui vẻ.
  2. troimuato

    troimuato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình tưởng có chủ đề như thế này rồi chú nhỉ? Nhưng thôi có thêm cung không sao. Hy vọng là mod không xoá đi. Mình sẽ tặng fan Candy bộ ảnh mình sưu tầm được, từ khá lâu rồi
  3. troimuato

    troimuato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa:

  4. personne_hn

    personne_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình cũng thích Candy cực kì. Thấy thông tin của bạn hay quá nhưng mình ko vào được trang đó. Sao vậy nhỉ?
  5. shiluo

    shiluo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    http://members.tripod.com/~candyterri/fanfictions/alys.htm
    Mình vẫn vào được mà, vẫn đọc được bình thường, bạn thử lại xem. Title của truyện là Reencounter in the Vortex của Mercurio. Nếu không được bạn thử vào http://members.tripod.com/~candyterri/fanfictions/fanfictions.html rồi sau đó tìm phần Reencounter in the Vortex xem thế nào.
    Mình đã copy truyện này ra word để in đọc dần, hơn 200 trang cỡ chữ 10 đấy. Nếu bạn thích mình sẽ gửi cho, nhưng mà đọc được hết chỗ đó cũng phải kiên nhẫn lắm đấy!
  6. huongduong238

    huongduong238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có biết website nào có truyện Candy_Candy phần 1 nha, chứ không phải hầu Candy đâu, chỉ giùm mình với. Nếu là trang bằng Tiếng Anh thi càng tốt, mình đang muốn đọc truyện bằng tiếng Anh mà
    Cảm ơn trước nha
  7. MA_macon

    MA_macon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Candy Candy ma đã đọc rùi hình như nó là phần một của chị em gái hén..
    Ma đọc nó mà toàn phát khóc thui nên đọc hai ba lần là ko muốn đọc lại nữa...
    Nhưng mà nét vẽ truyện đẹp lại mang nội dung hay ...
  8. Trinhthuhang

    Trinhthuhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    candy ơi!bao giờ bạn tái bản thêm lần nữa ở việt nam nhỉ ?mình mong điều đó quá.ước gì mình có được bộ tiểu thuyết mới mà tác giả mới viết lại nhỉ? mình muốn khủng khiếp ý mà không biết làm thế nào để có được. bạn chỉ mình biết với được không? bạn có đến với các fan việt nam không?mình thích cậu nhiều vô cùng ý.mình mong một ngày không xa mình có thể mua được cuốn tiểu thuyết candy candy ở bất kì cửa hàng sách nào mà mình gặp.mình vô cùng yêu mến bạn rất mong được tái ngộ cậu candy ạ.

Chia sẻ trang này