1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho các nam tử hán.Làm gì khi bạn đứng trước câu hỏi "anh đã từng chưa?"

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi kakalot, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    I think so.
    Signature:
    (Under Construction )
  2. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hic, còn tuỳ vào "thế trận", nhưng nối dối thì không được, mà nói thật thì chắc cũng không xong, he he, chi bằng ta ... "chạy" là hay nhứt

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  3. KLI

    KLI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trả lời thế nào á? Trong 100 bác trai liệu có mấy bác dám trả lời đúng sự thật ? Chán nhất và thất vọng hơn cả là những bác không dám nói thật trong khi người ta đã biết tỏng (biết thế nào được nhờ ? ờ ...) . Chả có bác nào trót dại cả, toàn là không muốn hoãn cái sự sung sướng đó lại mà thôi . Nghĩ cho người yêu họ bây giờ - vợ họ sau này á? Thế đã phúc , lúc ấy có mà chả nghĩ được cái khỉ gió gì ngoài việc ngay trước mắt
  4. co_be_kinh_canhp

    co_be_kinh_canhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thía cơ àh , đồng ý với bạn hai tay và ... một chân
    Chả có thằng hấp nào có khả năng " hoãn sự sung sướng" lại ..hâhh , tất nhiên ko ngoại trừ khả năng bất lực ko muốn hoãn thì cũng phải hoãn ,,,,

    Một chiếc lá vàng rơi đâu phải mùa thu đến
    Một cái nhìn âu yếm đâu phải đã là yêu !!??
  5. Cilli

    Cilli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chả sao hết
    mình mà ko có kinh nghiệm trước thì ngại với vợ lắm
    nếu bạn gái tớ mà vì lý do đó mà ....thì....No pro!
    Believe in You
  6. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi sẽ nói thật ! Chắc là cô ấy cũng sẽ hơi Sốc nhưng mà chỉ vì chuyện ấy mà chia tay thì tôi cũng không tiếc .Yêu nhau vi` nhiều thứ chứ đâu chỉ vì ..
    Đẫm máu giang hồ anh không sợ
    Chỉ sợ khi về vắng bóng em
  7. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ nói thật là tốt hơn cả , nói dối làm chi nhỉ ? đến khi sự thật bại lộ thì nguy hiểm lắm .
    =================
    Học,học nữa,học mãi.
  8. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tui thì từng đứng trước câu hỏi này một lần. Câu trả lời của tui đó là sự im lặng. Im lặng để xem đó như là một lỗi lầm. Trong trường hợp này mà càng giải thích thì càng thêm nặng tội. Mà tại sao không hiểu khi tui im lặng thì người ta hiểu câu trả lời là gì rồi nhưng vẫn khăng khăng bắt trả lời rõ ràng chứ không chấp nhận sự im lặng. Tui chỉ muốn người ấy hiểu rằng trong quá khứ của tui không hề có mặt người ấy, nên người ấy không thể bắt lỗi tui trong những cái thuộc về quá khứ được. Thế có gì sai không các bác.
    Còn các bé trai nào chưa từng ( chưa từng gặp hoàn cảnh thế này chứ không phải chưa từng ...đâu nhé) thì nên xem trước vấn đề này, vì chắc chắn hiếm ai không gặp hoàn cảnh như thế này lắm.
    Có bé trai nào đó hỏi "đã từng chưa là chi vậy các bác" tui thấy bé này còn ngây thơ lắm nên vô xem các chủ đề khác, đợi khi nào nhớn thêm tí nữa thì quay lại đây nhá.
  9. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    hic,tớ ko hỏi anh ý về chuyện đó mà chính anh ý thú nhận với tớ
    thực sự bản thân tớ khi nghe điều đó lại cảm thấy nhẹ nhõm :D
    tớ nói thật đấy, vì khi anh ý có thể tự nói được về điều đó thì có nghĩa là anh ý đã yêu tớ thật lòng, và hơn nữa anh ý hoàn toàn là Man , he he
    ko có gì đâu,tớ bỏ qua hết chuyện quá khứ,chỉ cần hiện tại và tương lai anh ta ko nghĩ đến ai là được rồi.
    Con trai thằng nào trước khi lấy vợ chả đi thử nghiệm :D
    Yellow Rose Forever​
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, ý kiến của em Chiqui hay đấy, chú con trai nào trước khi lấy vợ đều phải qua chuyện đó, bây giờ có ai giáo dục giới tính cho đâu mà biết, coi như học hỏi thêm kinh nghiệm, không về sau này lấy vợ về, vợ nó chê thì sao.
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi

Chia sẻ trang này