1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho các sáng tác và các tiểu luận về Lịch sử .

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Yasunari, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Dành cho các sáng tác và các tiểu luận về Lịch sử .

    Đây là nơi dành cho các truyện Lịch sử - dù là sáng tác của các nhà văn hay các thành viên , cho các tiểu luận Lịch sử - dù của các nhà Sử học hay các thành viên .
    Các bác thấy các truyện ngắn Lịch sử nổi tiếng nào , các bác có truyện Lịch nào , mời post lên đây cho box này phong phú .
    Các bác có thể viết những công trình nghiên cứu nho nhỏ nào , hay post lên đây một tiểu luận chẳng hạn của Zweig về Lịch sử , nào , mời các bác , để cái box này phong phú hơn .
    Nâng ly cho box Lịch sử vừa phong phú vừa trật tự !
    ( Tiếc quá , cái giao diện mới đếch có nâng ly ! )

    -*-*-*-*-*-*-*-

    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khà , bên topic " Lịch sử châu Âu thời trung cổ " của paladin đang bắt đầu có đà bàn luận . Mở đầu topic này , tớ post luôn tiểu luận Zweig viết về cuộc tấn công Constantinople năm 1453 để các bác tham khảo .
    =*=*=*=
    CUỘC ĐÁNH CHIẾM THÀNH BYZANCE :
    ( tiểu luận của S . Zweig . )
    +*=*=*=
    1. Nhận thức mối nguy hiểm :
    Ngày 5 tháng 2 năm 1451 , một người đưa tin bí mật đã đến vùng Tiểu Á tìm gặp người con trai cả của vua Mourad Mahomed - kúc đó 21 tuổi - để báo tin vua cha băng hà . Không cho các bộ trưởng và cố vấn biết , vị hoàng tử trẻ này - mưu mẹo ngang với kiên nghị - nhảy lên lên mình con ngựa hay nhất của mình , phi một mạch 120 dặm ngăn cách Ngài với Bosphore . Ngài đáp thuyền qua eo biển và xuống thuyền ở Gallipoli , trên bờ Châu Âu . Tại đây Ngài tập hợp một đoàn quân ưu tú để đề phòng mọi mưu toan tiếm ngôi và dẫn đoàn quân đó đến Andrinople , được công nhận là Quốc Vương Thổ Nhĩ Kỳ . Sự chuyên chế khủng khiếp của Mohmed thể hiện ở hành động đầu tiên sau khi lên ngôi của Ngài . Để gạt trước mọi kình địch cùng dòng máu , Ngài sai dìm chết người em còn nhỏ tuổi , và giết luôn kẻ thừa hành nhiệm vụ đó .
    Tin tức con người trẻ tuổi đầy tham vọng và thèm khát vinh quang này nối nghiệp Mourad , một người điềm tĩnh hơn , làm kinh thành Byzance tràn đầy khiếp sợ . Hàng trăm thám tử cho kinh thành biết là kẻ tham tàn kia đã thề sẽ chiếm thủ đô cũ của thế giới , và cho dù còn rất trẻ đã ngày đêm không ngừng nghiên cứu chiến thuật để thực  hiện kế hoạch đó . Tất cả tin tình báo đều nói về tài năng quân sự và ngoại giao tuyệt vời của Hồi Vương mới .  Mahomed vừa cuồng tín vừa tàn bạo , vừa hung hăng vừa khéo giả vờ . Đó là một người học vấn uyên thâm , đọc Ceasar và lịch sử La Mã bằng nguyên bản , nhưng cũng là kẻ dã man khát máu . Con người ấy , với đôi mắt thông minh , u sầu và man dại , với cái mũi vẹt thon và sắc , chứng tỏ là người làm việc không mệt mỏi , một người lính quả cảm , một nhà ngoại giao không chút ngại ngùng . Tất cả sức mạnh đáng sợ của Ngài tập trung ở cùng một ý tưởng : Vượt xa các chíến công của ông nội Rajazet và cha Mourad , những người đã dậy cho Châu Âu biết sức mạnh quân sự của quốc gia mới Thổ Nhĩ Kỳ . Vây là người ta đoán , người ta biết điều đó , mục tiêu đầu tiên sẽ là Byzance - viên ngọc lộng lẫy cuối cùng của các triều vua Constantin và Justinien .
    Quả vậy , Byanzce ở đấy , hầu như không được phòng thủ , trong tầm với một bàn tay quả cảm . Đế quốc Byzantine trước kia trải rộng từ Ba Tư đến tận dãy Alpes và tận các sa mạc Châu Á ngày nay người ta dễ dàng băng qua chỉ sau một giờ hành quân . Tất cả những gì còn lại của đế quốc đó chỉ là một cái đầu không có thân hình , một chính quốc không có nước phụ thuộc . Hơn nữa , Hoàng đế chỉ còn có một phần lãnh thổ bao quanh Byzance ( = Constantinople = Istanbul ) , cong Galata thuộc Genes và tất cả những thành phố nằm ngoài bức tường kinh thành đều bị người Thổ Nhĩ Kỳ thống trị . Đế quốc của vị Hoàng đế cuối cùng chỉ vừa bằng một cái khăn tay . Cái người ta gọi là Byzance chỉ còn là một khối có tường vây quanh những nhà thờ , những lâu đài va một đống những ngôi nhà . Đã bị cướp bóc triệt để bởi những đội quân chũ thập , bị dịch bệnh làm dân chết hàng loạt , bị cuộc chiến đấu lâu dài chống các tộc du mục làm suy yếu , bị những cuộc cãi cọ nội bộ về thần học xâu xé , nó không có khả năng khai thác ở bản thân nó sức mạnh và động lực cần thiết để tự vệ chống lại một kẻ thù đã xiết chặt nó . Vương quyền của Constantin Dragose , vị Hoàng đế cuối cùng của Byzantine , chỉ còn là một ảo ảnh , vương trượngj của Ngài là  đồ chời của Số phận . Nhưng chính vì bị bao vây trong lãnh thổ Ottôman mà thành phố này trở nên thiêng liên trong con mắt phương Tây , với 10 thế kỷ văn minh chung , là một biểu tượg cho danh dự Châu Âu . Nếu cộng đồng Thiên Chúa Giáo đoàn kết lại để bảo vệ thành trì cuối cùng này  thì chỉ là vì nhà thờ sau chót và đẹp đẽ nhất của đạo Thiên Chúa phương Đông , Saint Sophie , sẽ còn là nhà thờ lớn của niềm tin .
    Constantin hiểu ngay nỗi nguy hiểm . Bất chấp những lời hòa bình của Mahomed , lo âu , Ngài gửi hêt thông điệp này đến thông điệp khác sang La Mã , sang Venise , Genes yêu cầu họ phái đến những thuyền gale và những chiến binh . Nhưng La Mã cũng như Venise do dự . Vì hố sâu giữa Thiên CHúa Giáo và chính thống giáo luôn tồn tại . Nhà thờ Hy Lạp ghét Nhà thờ La Mã và giáo trưởng của nó cũng không muốn thừa nhận Giáo hoàng là mục sư tối cao . Đúng là vì lỹ do sự đe dọa của người Thổ mac các hội nghị Giám mục ở Ferrare và Florence ngày trước đã quyết định dịch hai giáo hội lại gần nhau và hứa hẹ sẽ giúo Byzance . Nhưng ngay khi mối nguy cơ bị đẩy lùi ra xa một chút , các hội nghị tôn giáo Hy Lạp đã từ chối áp dụng thỏa ước l Úc này Mahomed đang đang trị vì , mối đe dọa vế tai họa thắng sự ngoan cố . Byzance vùng một lúc yêu cầu được tiếp viện nhanh chóng và thông báo sự đầu hàng cảu mình với La Mã . La Mã lúc đó trang bị nhiêu thuyền gale đầy chiến binh và vũ khí . Công sứ tòa thánh Giáo hoàng đi theo để dàn hòa hai giáo hội và long trọng tuyên bố với thế giới rằng ai tấn công Byzance là khiêu khích toàn bộ Giáo hội Thiên Chúa Giáo .
    *******
    ( còn tiếp )
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá . Được Yasunari sửa chữa vào 09/06/2002 04:02
    Được Yasunari sửa chữa vào 11/06/2002 02:08
  3. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Minh họa cho bài của bác Ya bản đồ châu Âu lúc bấy giờ. Tôi sẽ gỡ hình này sang bên topic Bản đồ sau.
    One for all, all for one!
  4. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Và đây là bản đồ Đế chế Byzantine thời cực thịnh
    One for all, all for one!
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bác Hector !
    Bây giờ xin tiếp .
    ======CUỘC ĐÁNH CHIẾM THÀNH BYZANCE . =======
    2 - Lễ cầu kinh hoà giải .
    Trong cái ngày tháng 12 ấy , một cảnh tượng trang nghiêm hoành tráng để hoà giải đuợc tổ chức trong nhà thờ lón lộng lẫy mà sự huy hoàng tráng lệ lúc đó , những bức tượng cẩm thạch , những bức khảm ghép mảnh , những của cải chói lọi , khó mà hình dung được so với ngôi nhà thờ hiện nay . Constantin có mặt ở đó , với toàn bộ quan chức của đế chế vây quanh . Sự hiện diện tôn nghiêm của Ngài là một bảo đảm lâu bền cho tình đoàn kết này . Ngôi nhà khổng lồ với vô số cây nến rực rỡ đầy ắp ánh sáng . Trước bàn thờ , Công sư Toà thánh La mã và Giáo trưởng Gregoire cùng làm lễ cầu kinh trong tình huynh đệ . Đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu tên cảu đức Giáo hoàng mới lại xuất hiện ở đây trong các bài kinh ; lần đầu tiên những bài thánh ca Hy Lạp và La Mã cùng vang lên trên tận vòm trần ngôi nhà thờ bất hủ , trong khi hai giáo giới sẽ được hoà dịu rước trong cái tráng lệ huy hoàng biểu tượng của Đức Thánh Thần . Đông va Tây , hai tín ngưỡng dường nhu đioàn kết lâu dài mãi mãi và sau nhiều năm phân tranh đầy tội ác , ý tưởng củ châu Âu , ý nguyện của phương Tây lại được thực hiện một lần nữa .
    Nhưng trong lịch sử , những thời điểm lý trí cùng hoà hợp chỉ thoáng qua . Trong khi các tín đồ hoà chugn tiếng nói trong một bài cầu nguyện thóng nhất , ở bên ngoài vòng thành vây quanh này , trong hầm của một tu viện , một tu sĩ uyên thâm là Genadios dội sấm sét lên đàu người La Mã và lên án họ phản bội đúc tin chân chính . Lương tri vừa mới bện được sợi dây hoà bình thì nó đã bị sự cuồng tín xé nát : Giới tăng lữ Hy Lạp không nghĩ đến đầu hàng nhiều hơn các đồng minh của họ ở mút đầu kia Địa Trung Hiat nghĩ đến giũ lời hứa . Những đồng minh này dúng là có gửi hai ba thuyền gale , vài trăm lính đến , nhưng sau đó thành phố bị bỏ bê cho số phận của nó .
    ---------------------------------------------------------
    ( còn tiếp )
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
    Được Yasunari sửa chữa vào 11/06/2002 02:09
  6. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hic, bác Hector kiếm đâu được mấy bản đồ rõ thế. Tớ cũng có bản đồ của đế chế Byzantine qua các thời kỳ nhưng mờ tịt, post lên sợ chẳng nhìn thấy gì. Hì, chủ đề Byzantine là rất hay đấy. Hay là bác Hector mở một topic riêng về Byzantine rùi post ảnh minh hoạ cho nó sinh động.
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hề , bản đồ em cũng có , nhưng chả biết quét kiếc rồi load liếc thế nào . May có bác Hector . Thôi bây giờ bác chuyên trách về BĐ cho box đê .
    =========CUỘC ĐÁNH CHIẾM THÀNH BYZANCE ======
    3 - Chiến tranh bắt đầu :
    Hễ các nhà vua chuyên chế còn chưa sẵn sàng trong chuẩn bị chiến tranh , họ chỉ có tiếng hoà bình ở đầu miệng . Ngay lúc lên ngôi , Mahomed đón tiếp các đại sứ của Constantin bằng những lời thân tình nhất , làm yên tâm nhất . Ngài long trọng thề , với Allah và nhà tiên tri của Ngài , với các thiên thần và kinh Coran rằng Ngài tôn trọng một cách chu đáo các hoà ước đã ký với Hoàng đế Ba Tư . Nhưng đồng thời Ngài bí mật ký một hiệp uớc với người Hungari và người Serbie trong thời hạn ba năm - trong vòng ba năm ấy Ngài tính sẽ chiếm Byzance một cách hoàn toàn êm thấm . Đoạn , sau khi đã tuyên bố đầy đủ ý nguyện hoà bình của mình , Ngài gây ra chiến tranh bằng bạo lực . Người Thổ bấy giờ chỉ cần ký hiệu bờ châu Á của Bosphore , chặn các thuyền của Byzance , thế là có thể vượt qua eo biển và không trở ngại vươn tới các vựa lúa của họ bằng Biển Đen . Không phải vất vả tìm kiếm một lời biện bạch , Mahomed đóng con đường đi qua đó bằng cách sai xây dựng một pháo đài trên bờ biển đối diện , ở Roumilli Hessar . Ở chỗ hẹp nhất của con kênh , ngay chỗ mà Cerces đã quả cảm vượt qua biển trong thời kỳ thịnh trị của người Ba Tư . Mười ngàn thợ đấu đang đêm đổ bộ lên bờ biển châu Âu , ở đó lẽ ra theo các thoả ước cũ không được xây dựng kiên cố thêm ( nhưng các bạo chúa quả là coi thường các thoả ước ) . Họ cướp bóc các cánh đồng xung quanh để có lương thực thực phẩm và phá huỷ không chỉ các ngôi nhà mà cả ngôi nhá thờ Saint Michel cổ để có nguyên vật liệu cần thiết cho viêch xây dựng . Vua Thổ Nhĩ Kỳ đích thân điều khiển các công việc không chút ngừng nghỉ và Byzance bất lực , tuẹ thấy bị cấm đuòng vào Biển Đen , bất chấp quyền và các cam kết . Chẳng bao lâu , những chiếc thuyền của Byzance tìm cách đi qua bị bắn pháo ngay giữa thời hoà bình . Tháng 8 năm 1451 , Mahomed triệu tập tất cả các aga ( Thượng thư ) và tổng trấn và tuyên bố thẳng thừng với họ ý địng tấn công và chiếm giữ Cosntantinople . Ngài chuyển ngay từ lời nói sang việc làm : Ngài gửi những tuyên cáo đến khắp bốn phương của đế quốc Thổ nhằm tập hợp những người khoẻ mạnh lại . Ngày 5 tháng 4 năm 1453 , một đạo quân Thổ Nhĩ Kỳ mênh mông đột nhiên tràn ngập cánh đồng Byzance như sóng thần và chỉ dừng lại duới chân các bức tường của thành phố .
    Vua Thổ ăn mặc lộng lẫy , cưỡi ngựa đi đầu đoàn quân của mình và dựng lều trước mặt cổng Lucas . Nhưng trước khi cắm ngọn cờ trước tổng hành ding , Ngài cho rải trên mặt đất tấm thảm cầu kinh của mình . Ngài đứng trên thảm , chân trần , cúi đầu ba lần tận đất , mặt hướng về thành Mecque , phía sau Ngài - cảnh tượng oai nghiêm - toàn bộ đội quân của Ngài lặp lại với cùng một tư thế ấy và nhịp điệu ấy , lời cầu nguyện mà Ngài dâng lên Allah , xin Allah cho Ngài sức mạnh để chiến thắng . Đoạn vua THổ Nhĩ Kỳ đứng dậy . Người cầu xin lại là một vị vua , đầy tớ của Thượng đế , trở là một thủ lĩnh và một người lính . Nào là các quan độc xướng , nào là các quan tuyên cáo đã chạy khắp doanh trại để tuyên bố trogn tiensg trống và tiếng tù và rằng cuộc vây hãm thành phố đã bắt đầu .
    --------------------------------------------------------------------------
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
    Được Yasunari sửa chữa vào 10/06/2002 01:42
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    _________CUỘC ĐÁNH CHIẾM THÀNH BYZANCE__________
    ============= ( Tiểu luận của S.Zweig ) ================

    4 - Những bức thành và những khẩu đại bác .
    Sức mạnh của Byzance chỉ còn đọng lại ở những thành luỹ của nó . Từ cái hùng cường ngày xưa , chỉ còn lại những di sản . Một áo giáp ba lớp bảo vệ thành phó hình tam giác .Tuy đã rất cao , cái bức tường trổ ra mặt biển Marmara và Cornedor ( nay là một vịnh của Tuskish , gần Istanbul ) còn thấp hơn nhiều so với bức tường được gọi là Théodore phô bày ra với lục địa khổng lồ của chúng . Đề phòng những mối nguy hiểm tương lai , Constantin Đệ Nhất đã cho xây dựng các bức thành bao bọc Byzantine , sau này Justinien hoàn thành và củng cố . Nhưng chính nhờ Théodore mà thành phố có thành luỹ thực sự của mình , một bức tường thành dài 7 Km , mà các di tích ngày nay bò khắp còn chứng tỏ sức chống đỡ ghê gớm của nó . Được xây lố châu mai , được bảo vệ bởi những hố sâu có tháp to tướng hình chữ nhật canh giữ , được xây dựng trên ba hàng song song , đucợ mỗi triều vua xứ Byzance bổ sung và phục hồi , thành luỹ oai nghiêm đó thể hiện điẻn hình hoàn chỉnh ở thời đó một thành quách không thể chiếm . Cũng giống như chúng đã chống lại sự tấn công điên cuồng của các bộ lạc du mục dã man và các đạo quân Thổ Nhĩ Kỳ , Những khối đá vẫn còn trơ gan với tất cả những cỗ máy tấn công phá thành được chế tạo lúc bấy giờ ., máy phá thành , đạn của súng cối hiện , đại , súng thần công đều không có hiệu quả với những búc tường kiêu hãnh này . Không thành phố nào ở châu Âu được bảo vệ vững chắc hơn Constantinople sau bức trường thành của Théodore .
    Mahomed hơn ai hết biết rõ những bức thành này và sự vững chắc của chúng . Một ý nghĩ độc nhất từ nhiều tháng nay , nhiều năm nay day dứt Ngài : làm sao để chiếm đước cái khôgn thể chiếm , phá huỷ được cái khôgn thể phá huỷ ở sơ đồ , bản vẽ , hoạ đồ các công sự của kẻ thù chất đống trên bàn giấy của Ngài . Ngài biết rõ mọi sự nâng cao và làm mấp mô địa hình nhỏ nhất , Ngài nắm vững vị trí các sông ngòi nhỏ nhất bên này và bên kia những bức thành : Ngài đã cùng các kỹ sư của mình xem xét tất cả những điều đó . Nhưng , thật đáng thất vọng cho Ngài là tất cả bọn họ đề đánh giá là không thể hạ thành Théodore với những cỗ đại bác hiện có .
    Vậy phải chế tạo những khẩu đại bác mạnh hơn , dài hơn , tầm bắn xa hơn mà nghệ thuật quân sự biết được đến lúc đó . Phải làm ra những quả đạn với một thứ đá cứng hơn , có trọng lượng lớn hơn có hiệu quả cao hơn , sức công phá lớn hơn những quả đạn đang dùng . Phải sáng tạo một nền pháo binh mới để lật nhào những bức thành không thể tới gần ấy . Không có giải pháp nào khác và Mahomed tự tỏ rõ quyết tâm có được những phương tiện tấn công mới đó bằng mọi giá .

    Bằng mọi giá ! Một tuyên bố như thế không bao giờ thiếu sức mạnh kích thích sự sáng tạo . Ngay sau khi tuyên chiến , một người được coi là nhà đúc đại bác tài tình nhất và có kinh nghiệm nhất thế giới ra mắt vua Thổ Nhĩ Kỳ . Một người tên la Urbas hoặc Orbas , người Hungarie . Chắc chắn anh ta theo đạo Thiên Chúa và trước đây đã từng phục vụ Hoàng đế Constantin , nhưng vì sự mong đợi có thể đạt được ở Mahơmd những quyền lợi cao hơn , anh có ý kiến sẵn sàng đúc một khẩu như chủa từng thấy nếu người ta cấp săcx cho anh phươgn tiện . Vua Thổ , như những người có một định kiến , không thấy gì là đắt cả , Ngài cung cấp cho anh những gì anh muốn . Hàng trăm chiếc xe bốn bánh chở đồng đến Andrinople . Sau ba tháng nỗ lực , người thợ đúc đạt kết quả . Bằng những phương thức làm cứng bí mật , anh ta làm được một cái khuôn đất sét trong đó người ta rót tiếp kim loại đang nóng chảy . Công trình thành công . Cái thứ đại bác ghê gớm , cái lớn nhất mà người đời biết được cho đến lúc đó , ra khỏi khuôn để nguội . Nhưng trươc khi bắn thử quả đầu tiên , Mahomed cho cácquan tuyên cáo đi khắp thành phố báo trước cho các bà mang thai để khỏi hoảng sợ . Rồi cái mõm cháy sáng của con quỷ sứ khạc ra với tiếng sấm rầm trời một viên đạn đá to tướng làm sụp đổ tức khắc một bức thành . Mahomed tức thì cho chế tạo một nền pháo binh theo những kích thước khổng lồ đó .
    Việc chế tạo chiếc " máy phóng đạn đó thế là đã đi đến kết quả tốt . Nhưng một vấn đề gay go hơn : làm sao mang con rồng đúng đó vượt miền Thrace đến tận cửa ngõ Byzance ? Một cuộc phiêu lưu sóng gió bắt đầu . Cả một đoạ quân , cả một dân tộc kéo theo mình trong hai tháng con quỷ dữ cứng rắn có cổ dài đó . Nhiều những đoàn kỵ binh tuần tra không ngừng phi phía trước bảo vệ những cỗ máy quý hiếm . Sau họ là hàng trăm hàng ngàn thợ đấu ngày đêm san bằng đường cho đoàn thiết pháo khổng lồ - nó làm hư hỏng đường sau nhiêu tháng đi qua . Năm chục đôi bó được mắc vào một dẫy xe chở bốn bánh , khối nặng của ống kim loại được đatwj nàm trên trục xe sao cho sữc nặng được phân bố đều giữa các bánh xe . Chính bằng cách đó mà ngày xưa tháp bia được đưa từ Ai Cập đến La Mã . Hai trăm người hai bên nâng đỡ cái khối nặng không ngừng đu đưa , trong khi một trăm năm mươi thợ rèn và thợ làm sườn nahf không ngừng bận rộn vào việc thay va ftra mỡ cho các bánh xe gỗ , củng cố các cột sống và làm các cần . Người ta hình dung rằng đoàn người xe bất tận đó tiến lên theo nhịp độ chậm của các con bò chỉ có thể mở lối đi từng bước một qua núi đèo và thảo nguyên . Kinh ngạc , nhưngc người nông dân chạy từ các làng đến và làm dấu thánh khi con quỷ dữ đi qua , con quỷ mà các linh mục và thuộc hạ đồn từ xứ này qua xứ khác như một vị thần chiến tranh . Ngay sau đó , những đứa em cũng được đúc từ cùng một khuốn đất sét đến theo con đường đó : một lần nữa , ý chí con người đã thực hiện cái không thể thực hiện . Hai mươi , ba mươi khẩu pháo khổng lồ chĩa mõm đen vào thnhf phố Byzance . Pháo binh nặng đá đi vào lịch sử chiến tranh , cuộc đấu giữa những bức thành của Hoàng đế xứ Byzance và những khẩu pháo của vua Thổ Nhĩ Kỳ sắp bắt đầu .
    --------------------------------------------------------------------------
    ( còn tiếp )
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
    Được Yasunari sửa chữa vào 11/06/2002 02:11

Chia sẻ trang này