1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho các thành viên thi Đại học.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi HONGTIM, 09/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Dành cho các thành viên thi Đại học.

    Vậy là chỉ còn buổi sáng ngày mai nữa thôi,các bạn sẽ kết thúc nhưng vất vả và mệt mỏi sau bao ngày tháng chờ đợi.Và sau thời gian này sẽ có những nụ cười ,những giọt nước mắt hạnh phúc,nhưng cũng có những giọt nước mắt buồn,chán....Song trước đó bạn sẽ phải trải qua giai đoạn hồi hộp và căng thẳng, đó là thời gian chờ đợi kết quả thi .Có người thì sống trong trạng thái căng thẳng,nhưng cũng có người thì tìm lại mình trong vòng tay bè bạn ,gia đình họ hàng những người thân yêu.
    Bạn ơi,hãy gạt bỏ mọi ưu tư suy nghĩ đi ,hãy để mình được trở về với những ngày tháng êm đềm hạnh phúc,những sôi nổi của tuổi trẻ.
    Ai cũng vậy,đều đi qua quãng thời gian này,có người thì thành công,nhưng có người thì thất bại,song cái quan trọng hơn cả là nhân cách con người của chính bạn mà thôi.Mỗi 1 người có 1 cách để đặt chân vào cuộc đời,bạn có thể đi đường thẳng còn tôi lại đi đường vòng nhưng hơn ai hết chúng ta đều có thể ngẩng cao đầu vì bản thân mình.Chúng ta tự hào vì con đường của chúng ta tuy khác nhau,nhưng chúng ta vẫn là những người công dân hoàn thiện,sống và làm việc theo pháp luật( hơi bị tự hào đấy nhá).
    Dù thất bại hay thành công ở chặng đường này ,tôi cũng mong bạn lấy lại được niềm tin trong cuộc sống ,bạn hãy cố gắng lên vì chúng ta còn rất trẻ,tương lai còn dài và cơ hội cũng còn dài lắm đó bạn.Nhưng tôi cũng như mọi người của 7X luôn mong thành công đến với các bạn.
    Bạn hãy tự tin lên nhé,sắp qua rồi những căng thẳng và lo lắng,hãy hoà chung vào niềm vui của cuộc sống,của tuổi trẻ,quên tất cả đi bạn nhé.Và nếu không ngại bạn hãy tham gia vào chuyến đi tới của 7XHN ,dẩm bảo bạn sẽ có những giây phút thư giãn tuyệt vời,và được sống trong 1 tình cảm gia đình ,bạn bè thân ái(quảng cáo hộ chị TĐH nhé).
    Thôi nhé bạn thân yêu,hãy cố gắng lên nhé,chúc bạn vui và chúc bạn chiến thắng.



    Được hongtim sửa chữa / chuyển vào 10/07/2002 ngày 09:53
  2. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Cái gì thế này đã 7X thì còn thi đại học thế nào được nữa, thi lại à, hay là định học hai trường, hay ????, 7x bây giờ chỉ có đi coi thi thôi

    letaon
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chị hongtim viết cho em mà. Chẹp... ngượng quá! Lần sau có gì cứ private cho em là được rồi. Ai lại post lên đây làm các anh í có í kín.
    Nhưng mà bây giờ em đang lo quá! Chắc trượt mất rồi!!! Cứ như nhảy trên đống lửa í.
    7x còn vụ vi vu nào nữa thì tổ chức típ đi. Chứ ngồi nhà gặm nhấm thời gian thế này chán quá!!! Già cả người .
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Thi đại học ở đây nên để trong ngoặc kép ấy. Bao nhiêu anh, bao nhiêu chị chỉ vì "thi đại học" trượt nên bây giờ vần còn ế chỏng chơ lên đấy thôi!
    Quá đẹp!!!

Chia sẻ trang này