1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho chị em đọc khà khà !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xautraikinhkhung, 27/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thật là dễ thương hi hi Các bác trai còn lằng nhằng cái giề thía
  2. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    MỘT BỨC THƯ KHÔNG DÁM GỞI NGƯỜI YÊU
    "Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử
    với em tốt chừng nào. Nhất thời anh
    chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ,
    cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh
    đối xử tốt với em. ​
    1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.
    2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.
    3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.
    4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.
    5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.
    6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.
    7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.
    8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.
    9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.
    10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000.
    11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.
    12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.
    13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).
    14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.
    15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.
    16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.
    17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.
    18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.
    19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.
    20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.
    21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.
    22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.
    23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.
    24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, ?oHòn VọngThư?
    25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.
    26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.
    27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.
    28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.
    29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.
    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.
    31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.
    32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.
    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.
    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.
    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.
    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.
    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
    em lại bảo anh ít nói.
    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.
    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.
    41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.
    42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :?anh là mẹ em à??. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:?Anh chả quan tâm gì đến em?.
    43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích?Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.
    44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.
    45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.
    46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.
    47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.
    48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.
    49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.
    50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.




  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Híc,đỡ tủi
  4. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đỡ tủi thế em "bủ ke",chắc ở nhà bị vợ hành quá hả=> vợ ông ni chắc bà la xác lắm đây,tội nghiệp thèng em bán kem bán chuối
  5. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ngây thơ
    Thấy bãi biển vắng vẻ, anh chàng nọ thoát y toàn thân để tắm nắng. Một lát sau, một cô gái xinh đẹp đi qua và anh ta vội lấy khăn tắm che chỗ cần che lại.
    Thấy anh chàng che che đậy đậy, cô gái tò mò hỏi một cách ngây thơ:
    - Anh có cái gì trong khăn tắm thế?
    - À! - Anh chàng lúng túng.- Đó chỉ là một con chim nhỏ.
    Cô gái gật đầu vẻ hiểu ý rồi tiếp tục đi dạo trong khi anh chàng tắm biển lăn ra ngủ.
    Khi thức giấc, chàng trai thấy mình đang nằm trong bệnh viện, với chỗ kín đau đớn vô cùng. Bác sĩ hỏi anh ta:
    - Có chuyện gì vậy?
    Chàng trai đáp:
    - Làm sao tôi biết được cơ chứ? Tất cả những gì tôi nhớ là tôi đã cởi đồ, nằm trần truồng trên bãi biển và một cô gái đến nói chuyện với tôi. Rồi sau đó, tôi thiếp đi mất và bây giờ nằm đây!
    Ông bác sĩ quay lại bãi biển tìm cô gái nọ. Khi gặp được cô, ông hỏi cô đã làm gì với của quý của anh chàng tội nghiệp.
    Cô gái đáp:
    - Tôi buồn quá, thế là tôi quay lại chơi với con chim nhỏ đó. Tôi vuốt ve nó nhưng nó lại nhổ bọt vào tôi. Giận quá, tôi bèn bóp vỡ trứng, bẻ gãy cổ và đốt trụi tổ của nó.
  6. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Ngày trước khi còn trẻ, tôi vẫn thường nói với bạn bè rằng: Thật lạ cho mấy bà, gia đình mình, bố mẹ mình thì không chăm lo, lấy chồng lại phải chăm lo cho toàn những người mà suy đi, tính lại chẳng bà con chi". Thế mà cuối cùng tôi lại là người phải thực hiện điều đó. Đúng là chẳng biết thế nào mà lần cả.
    Ngày cưới, khác với các cô dâu thời trước, tôi cười hớn hở, chẳng thút thít khóc tẹo nào, trong khi mẹ tôi thì khóc sướt mướt, tôi vẫn còn trêu: "Chắc là khóc vì mừng, vì không lo quả bom nổ chậm nữa rồi". Thế là tôi bước chân vào nhà chồng, làm dâu.
    Tết đầu tiên sống ở nhà chồng, khi giao thừa, mọi người vui mừng chúc tết, tôi cũng cười rất tươi, nhưng trong lòng buốn không tả được, tôi nhớ...nhớ nhà. Nhớ bố mẹ tôi giờ giao thừa hàng năm thường chúc tết các con, nhớ cảnh cả nhà quây quần xung quang mâm cỗ chiều 30 tết, và tôi đã khóc, khóc vì thương mẹ ngày tết, tôi không thể đỡ đần lúc bận việc....tôi tủi thân, bởi trong gia đình chồng, dù cố gắng hoà hợp nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn, luôn phải sống căng thẳng, đối phó mặc dù gia đình chồng đối xử với tôi rất tốt....

  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0

    Điểm dưới đây quan trọng với bạn như thế nào? Thang điểm 10 nha'''' ;-)
    1. Hình thức: Có quan trọng không? 1 chút thôi, phải không? Mẹ tớ vẫn dạy rằng: "Con ạ, trong 100 thằng đẹp trai thi`phải đến 99,5 thằng không ra gì!" Nhưng dù sao, "anh ý" cũng không thể "ma thì chê, quỷ thì hờn được".
    Thôi tạm cho 4/10. Trung bình là ổn lắm rồi... :-p
    Plus: Này, các chàng, đừng đỏm dáng quá, con gái sợ lắm đấy
    2. Tính cách: uhmm, cái này thì cũng quan trọng đây. "Anh ý" nhất định không được quá bảo thủ, không được quá gia trưởng, và quan trọng nhất, "anh ý" phải luôn luôn là "anh ý". Quan trọng thì đương nhiên sẽ có điểm cao rồi: 8/10
    3. Trình độ, kinh tế: Cũng quan trọng không kém. Bởi dù co rất rất yêu nhau, nhưng "anh ý" không đủ tiền trả tiền một cốc bột sắn cho "em" thì anh mất điểm rồi..hic hic. Con gái không muốn trao cuộc đời mình cho một nơi thiếu "an toàn" như thế. Người ta vẫn nói rằng " Một túp lều tranh, hai trái tim vàng". Ôi thôi, cái thời đấy đã xa xôi lắm rồi. Tiền chỉ là phương tiện, nhưng tiền làm cho tình yêu đẹp hơn... Điểm: 7/10
    4. Gia đình: khỏi phải bàn luận,vì điều này rõ ràng là quan trọng. 9/10.
    5. Tuổi: À, cái này tế nhị thật, tất nhiên là nó sẽ không quan trọng đối với những ai muốn lấy một ông chồng giàu xụ nhưng sắp... ngủm... (hêhê, kidding) Còn nói chung, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Yêu người già một chút, hay trẻ một chút bây giờ chẳng còn là chuyện có 1 không 2 trên quả đất này nữa... :-p Điểm: 4/10
    6. Cự ly: "Anh ý" ở xa quá, có nên yêu không? vừa nên, vừa không nên. Nên vì "Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội". Không nên vì xa như thế làm sao mà quản lý nổi...:-p Điểm: 5/10
    7. Khuyết tật: Đây là một vấn đề khá rắc rối. Nhưng với tôi, thực sự nó quan trọng. Tôi thích một cuộc sống từ lập, và vì thế tôi cũng không muốn người khác quá phụ thuộc vào mình. Có thể bạn cho tôi là một người ích kỷ, nhưng ai cũng vậy thôi. Nếu có yêu, biết đâu đó cũng chỉ là một sự thương hại?? :-/ Điểm: 10/10
    Nhưng mà, nhỡ 2 người đang yêu nhau, "anh ý" bị tai nạn và... thì biết làm thế nào? Đây là việc thực sự khó khăn để quyết định, nhưng theo tôi, nếu người con trai đó thực sự yêu người con gái của mình, anh ta sẽ biết nên hay không nên làm gì!
    ***************
    PS: 7 tiêu chuẩn. 7 qui tắc. 7 sự ràng buộc. Nếu thực sự bạn răm rắp nghe theo 7 tiêu chuẩn trên... Chắc chắn chẳng bao giờ bạn tìm được "anh ý". Vì chẳng có ai là hoàn hảo cả. Bạn cũng thế, và anh ý cũng thế :-p Hãy yêu khi tình yêu đến.
  8. Con_cu

    Con_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ đẹp thường khó giữ
    Tuy phần lớn đàn ông đều ước mong mình sẽ lấy được người phụ nữ đẹp, nhưng khi người đẹp hiện ra trước mắt,để quyết định chung sống trọn đời với người đẹp hay không lại là một vấn đề.
    Có thể đàn ông lo mình không thể giữ nổi người đẹp mà trong cuộc đời họ đã bỏ qua nhiều cơ hội để sánh duyên nên khi có vợ rồi họ có phần nào đó luyến tiếc cố nhân.
    Đàn ông là thế, có người đẹp trong tay rồi có khi lại mơ về một "hồng nhan tri kỷ" nơi đâu, nhưng ai mà cấm được họ rung động trước cái đẹp. Suốt cuộc đời bao bóng hồng đi qua cuộc đời người đàn ông, có người đẹp chỉ gặp rồi thoảng qua, có người đẹp làm trái tim đàn ông lưu luyến mãi nhưng rồi tất cả những cảm xúc đó cũng sẽ đi qua, đàn ông lại trở về với cuộc sống gia đình thực tế, nơi có người vợ cùng chung lưng đấu cật suốt đời. Đó mới chính là người đẹp hiển hiện chân thực nhất, phù hợp nhất với mình.
  9. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Cái lợi của? lấy chồng kém tuổi
    Đàn ông lấy vợ kém tuổi là chuyện thường tình ?" kém 5, 7 tuổi, thậm chí 10 tuổi cũng chẳng sao. Ấy thế nhưng hễ cặp uyên ương nào mà bà xã già giặn hơn chồng chút đỉnh là y như rằng người ta mắt tròn mắt dẹt, rồi bàn tán nhỏ to. Sao thế nhỉ - những cô nàng này cũng có lý riêng của mình cơ mà?

    Đặt sang một bên mọi tiêu chuẩn về sự tâm đầu ý hợp, khả năng tương thích năng lực gối chăn? - những nhân tố mang tính quyết định cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chỉ xét riêng 5 ?olợi thế? sau cũng đủ thấy các chàng trai trẻ ?oăn đứt? những bậc lớn tuổi hơn mình đến mức nào.
    Thân hình cường tráng
    Thật là ?omón quà? tuyệt diệu dành cho đôi bạn trẻ, nhất là khi hai người cùng chung niềm đam mê ân ái phòng the. Không chỉ thế, với phong độ đỉnh cao và sinh lực dồi dào, anh chồng trẻ còn giúp vợ thêm tự tin vào khả năng chăn gối vốn chưa bị mai một của mình. Nếu đặt nhiệm vụ này vào tay một ông xã ?ocao tuổi? thì quả sẽ khó khăn gấp bội phần.
    Tươi trẻ
    Khiếu hài hước, tính bồng bột, sôi nổi của tuổi trẻ luôn đem lại không khí vừa lãng mạn, vừa tươi mới cho những cuộc hẹn hò, khác hẳn buổi gặp mặt trong không khí vô cùng? nghiêm túc với những người đàn ông lịch lãm, chín chắn lớn tuổi khác.
    Chàng cũng có nhiều thời gian dành người yêu dấu hơn, do trên vai chưa gánh nặng nỗi lo âu cuộc đời. Và khả năng sáng tạo ra những điều lãng mạn, vui tươi làm đẹp lòng người yêu dấu thì khỏi cần bàn cãi.
    Nhẹ gánh tang bồng
    Kết hôn đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải chung vai gánh vác, chia sẻ mọi trách nhiệm nặng nề cùng với bạn đời. Và rõ ràng là, người đàn ông già giặn tuổi đời bao giờ cũng lắm nỗi lo toan hơn hẳn những anh chàng mới lớn: áp lực công việc, sức khỏe xuống dốc, chăm sóc mẹ già? Đấy là chưa tính đến trường hợp trước đây chàng đã lập gia đình, và dù đã li dị hay chưa thì vẫn nặng trách nhiệm chu cấp hoặc nuôi dưỡng con nhỏ.
    Biết? nghe lời
    Anh chồng trẻ dễ lắng nghe và tiếp thu điều vợ nói, vì dù sao, ?o? cô ấy cũng già giặn và có nhiều kinh nghiệm hơn mình?. Cứ nhìn những cặp vợ chồng bình thường khác mà xem, ta sẽ thấy ngay điều khác biệt: ông xã bảo thủ chẳng bao giờ nghe lời vợ lấy một câu, vì sợ bẽ mặt, sợ? mất cái ?ooai? của người lớn tuổi.
    Chất lượng cuộc sống
    Theo các nhà tâm lý, đời sống tình yêu, ******** phong phú và lành mạnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống lên đáng kể. Hơn nữa, có người phụ nữ nào lại không mong mình luôn tươi đẹp, quyến rũ đâu? Một người tình chung thủy, trẻ trung, đáng yêu luôn kề bên chắc chắn sẽ mang đến cho nàng những cảm giác hạnh phúc rạng ngời như thế.

Chia sẻ trang này