1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho chị em phụ nữ, nghĩ gì nếu bị nhìn trộm khi tắm hoặc thay quần áo?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vietsggp, 30/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Dành cho chị em phụ nữ, nghĩ gì nếu bị nhìn trộm khi tắm hoặc thay quần áo?

    Bọn MR thường rất hay tò mò, đặc biệt những tên mới lớn rất khao khát khám phá cơ thể phụ nữ. Vì thế nhiều tên đã cả gan liều chết rình mò chị em phụ nữ trong hình dáng Eva và không ít kẻ bị bắt quả tang (thế mới đau chứ! ). Giả sử trong lúc đang tắm hoặc thay quần áo thì bị một tên MR tò mò nhìn lén, cảm giác của chị em ta lúc đó như thế nào nhỉ? Xấu hổ ? Bực tức? hay muốn táng cho kẻ tò mò kia một trận? và đã chị em nào gặp phải tình huống đó chưa?
  2. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Thằng kia, tao biết mặt mày rồi nhá, mày đứng đấy tao ra tao giết chết *******! (Nhớ giậm chân bành bạch, tay xỉa vào mắt nó!)
  3. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chị, nhưng trước khi thực hiện lời đe doạ thì nhớ mặc quần áo vào nhé. Kẻo nóng giận mất khôn lại cứ thế lao ra là hỏng chuyện đấy
    Mà đứa nào gây tội thì nện đứa đấy. Sao lại con nhìn trộm mà nện bố được. Hỏng
  4. gocua_

    gocua_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    thế nhỡ nó vẫn đứng trơ ra đấy thì sao nhỉ, cho chị dậm chân lở cả sàn, tay thì không xỉa tới mắt nó, cửa thì bị hỏng khó mở được. Nó lại là thằng ở đẩu đâu, có biết mặt nó thì cũng chẳng biết nhà nó ở đâu. Chắc giải pháp tốt nhất ở đây là cứ tắm tiếp. Việc tắm là của mình, việc nhìn là của nó. hehe.
  5. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, khi đi tắm hoặc làm gì gì đó thì cố gắng quay mặt vào trong. Nếu phát hiện có kẻ nhìn trộm thì kêu thật to, la lớn lên và ... nhớ là phải lấy 2 tay che ngay mặt lại.
    Bởi vì chỉ có nhận dạng được mình qua bộ mặt thôi, còn những chỗ khác coi như là... giống mẹ của kẻ nhìn trộm mình!
  6. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy phản ứng chung là bạn gái xâu hổ khi biết bị nhìn trộm và lo mạc quàn áo lại vào ngay. La lớn thì chắc không có, la lớn thì mình xấu hổ chứ ai xâu hổ
    Không biết mấy cô gái đang thủ dâm mà bị nhìn lén thì mấy cô ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Có bạn gái nào bị trường hợp ấy chưa, phát biểu cảm nghĩ cho cánh " nhìn lén " chúng tôi được biết với
  7. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    không biết nằg cách nào mà người khác lại vào được phòng hay nhà tắm của cô bạn kia mà nhìn nhỉ, hay là tự nguyện đến nhà người ta tắm.... thế thì chỉ có nhìn trộm mà không làm gì khác thì bị ăn tát là phải.... phải tôi thì còn cắt......đứt (không quan hệ nữa hic hic)
  8. SU47

    SU47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    HAHHAH, cách đơn giản nhất là mặc ngay quần áo vào, thằng nhìn trộm đứng một lúc cũng chắn nên bỏ đi.
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể chuyện này, các bạn nữ nên lưu ý..
    Thư viện QG, mỗi tầng đều có nhà vệ sinh, bên nam nữ chia rõ rệt như mọi nơi. Hôm ấy vừa ngồi xuống cái xí bệt thì cửa bật mở, đầu một thằng con trai thò vào .. "xin giấy" tiên sư nhà nó chứ . Ba phòng thì cả ba khoá đều hỏng, bất cứ ai ở bên ngoài cũng có thể mở được. Tay kéo áo che, mắt trợn trừng lên "cút ra ngay ko mày chết với tao" (tớ chưa bao h ăn nói như thế cả, cũng ko kịp nghĩ nữa, câu đấy cứ bật ra thế thôi). Hiệu quả tức thì, cửa đóng sập lại cũng là lúc tớ nhanh chóng quần áo chỉnh tề, phi ra ngoài as soon as possible và nhẩm, nếu tóm được thì chắc chắn là cho ngay cú song phi vào mặt.. nhưng nó khôn bỏ bố, đi đường nào nhanh thế, ức mà ko làm gì được! Từ lần đấy trở đi, mỗi lần vào toa lét là cứ phải một tay khư khư giữ nắm đấm cánh cửa. Và tự nhủ, mình fải luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp.. hì hì... chị em nhể ?
  10. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bây giờ mình mới biết tại sao hay có nhiều "tai nạn" làm ảnh hưởng đến ... như ngã xe, tập thể dục, nhảy dây ... giờ thì thêm do cả song phi những thằng nhìn trộm nữa .
    Lần sau em đừng nên giữ quả đầm cửa mà nên chuẩn bị một quả đấm, thằng nào thò mặt là nện luôn.

Chia sẻ trang này