1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho chị em phụ nữ, nghĩ gì nếu bị nhìn trộm khi tắm hoặc thay quần áo?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vietsggp, 30/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ý thức của chúng ta chưa cao(nếu không muốn nói là..kém),mọi người cứ nghĩ là"thây kệ,người ta..làm dc thì mình cũng làm dc,có ai biết ta đâu mà sợ,nên cái cảnh giữa phố phường đông đúc thấy mấy bà,mấy ông..tè vào tường nhan nhản.
  2. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Công nhận 1 điều là cánh mày râu hay tò mò,tui cũng thế hi hi-tuy nhiên chưa bao giờ làm cái trò vô văn hoá đó cả đâu.Nếu bức xúc quá thì làm theo cách khác hay hơn...
  3. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đâu có pác ơi, ở quê nhà iem nuó thế, tè ở đường làng có ai nói gì đâu, nhà tắm, nhà vệ sinh ở quê iem cũng chẳng cần nóc, chẳng cần cửa có ai nhìn đâu mìa sợ, iem quen làm thế rồi pác ạ
    Hồi bé tớ cũng nhìn trộm rồi. Chẳng phải nhìn trộm nữa mà là tắm chung luôn, lúc đó mấy cô bé có vẻ sắp lớn rồi, mình thì chưa gì cả. Lần đầu tiên thấy cơ thể con gái, người cứ đờ ra, có chị hỏi thích không cũng chẳng biết nói gì.
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 14/11/2004
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    MR thì phải tò mò chứ, mà phụ nữ thì cũng vậy thôi! Tôi cũng thế, nhưng rình thì không đâu. Ai cho thì nhìn, hoặc vô tình nhìn được thì cứ nhìn. Mà nói thật nhé, nhìn tý có mất gì đâu??

Chia sẻ trang này