1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho chị em phụ nữ, nghĩ gì nếu bị nhìn trộm khi tắm hoặc thay quần áo?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vietsggp, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình lại thích vào thư viện QG để đi WC rùi!Nhà ngay gần,tội gì!Đợi đến lúc victim "quần áo chỉnh tề" thì cũng kịp cao chạy xa bay rùi!Mà có trg hợp con trai bị nhìn trộm khi tắm or thay quần áo không hả các bác?Để em còn đề phòng!
  2. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    tôi nhớ cách đây khoảng hơn 20 năm toàn phải đi công cộng ai cũng cầm cái nón đi và đố các bạn biết cái nón đó để làm gì khi wc công cộng không có của và không phân biệt nam nữ
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Có mấy đồng chí " nửa nạc nửa mỡ " đấy, nhất là trong bể bơi hoặc trong phòng tập thể hình. Các đồng chí này rất máu, thậm chí còn xộc hẳn vào đòi " khám nghiệm hiện trường " cơ, nhưng thường là hậu quả rất tai hại so với các bác dê xồm thích trinh thám chị em phụ nữ, bởi vì nam giới đấm nhau bao giờ cũng " thật tình " hơn.
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Tớ có cái này cần cảnh báo tiếp với chị em phụ nữ. Số là gần đây trên mạng đột nhiên nở rộ các clip, pic ... với nội dung là quay trộm trong phòng thay quần áo, nhà tắm công cộng, chụp trộm webcam khi chị em đang cho bạn trai, chồng .v.v.. xem một số bộ phận nhậy cảm. Máy quay lén trong buồng tắm công cộng, phòng thay đồ v..v.. thường do một phụ nữ khác mang vào trong một cái túi có khoét 1 cái lỗ nhỏ chỉ đủ để camera thu hình vào. Trước khi thay quần áo, chị em cần nhìn trên nhìn dưới, để ý túi xách của người khác v.v... nếu thấy chỗ nào khả nghi thì ko ngần ngại lại gần quan sát cho kỹ xem có phải camera không.
    Khi "liveshow", nếu tự nhiên thấy có người lạ đòi xem webcam, không nên bấm Yes hoặc No, vì bấm Yes hay No thì cũng bị xem cả, mà kéo cái hộp thoại Yes, No sang một góc. Chức năng share webcam cũng phải để ở chế độ chỉ cho phép một số người nào đó trong danh sách xem thôi.
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa lâm vào cảnh bị nhìn trộm, tớ chỉ được nhìn trộm (người khác) thôi. Chuyện là thế này
    Gần chỗ tớ làm là một bãi xe, nơi công ty thuê cho bọn tớ gửi. Ở đấy cũng có nhiều xe ô tô gửi, mua, bán (nói chung là ô tô nhiều hơn xe máy)
    Tớ lại có bệnh tò mò, hôm nào đi cũng nghiêng ngó, để ngắm từng loại ô tô. Nhiều nhất là Toyota, Mazda, nhưng tớ thích nhất là Ford. Đặc biệt có chiếc Ford Mondeo màu đen đẹp tuyệt. Ngày nào tớ cũng tìm các loại xe ấy, sáng hôm qua thì, tình cờ, tớ thấy con Mondeo ấy đang nổ máy rì rì. Nhìn quanh không thấy tài xế đâu (thường tài xế hay lau chùi xe, hoặc ngồi gần đó hút thuốc, hoặc tán hươu tán vượn với mấy tên tài xế khác), tớ tranh thủ ngắm kỹ hơn một chút.
    Ối giời ơi, ở giữa băng ghế sau, tên tài xế ngồi lù lù ở đấy, áo quần xộc xệch (nói giảm, nói tránh), và tay thì máy liên hồi. Tên ấy thấy tớ mặt cũng hốt hoảng ra trò. Tớ thề không trông thấy gì ngoài những danh từ vừa tả , nhưng cũng đủ phản xạ để bước thẳng đi, mắt vừa lim dim, mồm ngáp ngáp (chả là tớ cũng buồn ngủ thật, 9g đã phải đi làm rồi).
    Không biết sau cú ngáp ngáp ấy thằng ấy với tớ đứa nào ngượng hơn. Nhưng tớ thề tớ chỉ xem cảnh ấy đúng lúc tớ đi qua thôi (tớ không lại gần xe để xem, chỉ là vừa đi vừa ngắm), nhưng khổ nỗi trí nhớ của tớ nó cứ rõ mồn một,
    Giá thằng ấy mặc quần áo chỉnh tề vào, rồi chạy ra chỉ vào mặt tớ "Tao giết ******" thì chắc tớ chết xỉu vì sợ
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ nhìn trộm này tớ nghĩ chỉ hay xảy ra ở nông thôn, vì nhà tắm tuyềnh toàng thôi. Mà ở nông thôn tớ thấy các bà các cô cũng vô tư lắm. Toàn ra giếng khoả thân, dội nước ùm ùm.
    Tốt nhất nếu tắm ở nơi công cộng thì nhớ mang theo cái khăn tắm to to một chút. Lỡ có sự vụ thì quấn vèo 1 cái là xong. Vừa nhanh vừa hiệu quả.
  7. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây ( nếu ở Vn ) chắc khối lần liếc trộm ( một cách bất đắc dĩ ) cảnh đàn ông con trai úp mặt vào tường ở ngoài đương rồi chứ nhỉ?
    Một lần, hơi lâu lâu rồi. Em đi cùng với mấy đứa bạn ở phố Khâm Thiên. Đến gần chỗ đường sắt thì gặp mấy bà chị gồng gánh bán rong ngay trước mặt. Một chị đặt phịch gánh hàng rong xuống đất, tụt quần ( xin lỗi là hơi thô ) ngồi xuống quay mặt vào tường. Ai cũng thấy một mảng da trắng đến loá mắt. Khỏi phải nói là mấy đứa bạn gái mình nó cảm thấy thế nào, đến mình là đàn ông con trai mà còn thấy nóng ran cả mặt nữa là. Chuyện trò của mấy đứa đang vui vẻ thì tắt ngóm
    Hơ, tự nhiên như đang ở làng mình vậy. Lúc này thì có lẽ mình là nạn nhân chứ chẳng phải là thủ phạm nữa rồi.
  8. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Theo nghiên cứu (?), khi phụ nữ bị nhìn trộm, một tay sẽ che phần trên, một tay sẽ che phần dưới. Sẽ o có chuyện đấm kẻ nhìn trộm đâu, yên tâm đi. Còn chuyện la lên thì chỉ khi nào họ bất ngờ hoặc bị giật mình thôi.
    Nói chung là có đủ thời gian cho kẻ nhìn trộm ''rút lui trong danh dự''. Khi nhìn trộm thì nên nhìn cái cần nhìn thôi, đừng nhìn lên mặt, dễ bị phát hiện lắm. Một số phòng tắm nước ngọt lộ thiên ngoài bãi biển, có chủ cho thuê thường đục sẵn các lỗ nhỏ ở vị trí cao 1m và 1.5m. Các quí ông nào chịu khỏ sẽ được ''mở mắt'' ngay mà.
  9. pinkgirl2507

    pinkgirl2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10.026
    Đã được thích:
    0
    À,cái này tớ thấy nhiều rồi.Tớ mới bọn bạn mà cứ gặp cái cảnh này thì bấm nhau xong là đồng thanh hét to :MẤT XE RỒI!!!Hehe,thế là chú kia vội vã quay ra,ôi trời ạ,như là trò cười ý!Mình ghét cái kiểu này thế!Chỉ muốn đạp đổ cái xe cho nó chừa tội...
    Được pinkgirl2507 sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 01/10/2004
  10. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    giờ nhà ai cũng có bathroom riêng, nên ít bác gái nào fải vác thùng ra ao tắm tiên hay kiểu cô gái ngồi trong chậu ngoài nhà tắm công cộng....
    Nếu bị nhìn trộm thì cứ bình tĩnh...nhìn lại nó, sợ rì... sẵn cục xà bông đầy ghét, nhúng nó vô bệ xí hay nước cống....ném một phát vỡ mặt.... hoặc cách khác, cứ naked thế, quấn sơ cái khăn trắng trước ngực, mở to cửa , than thảnh bước tới trước mặt nó ( nó ko chạy đâu vì tưởng mình mời gọi), xong túm tóc, hút một bên mắt nó ra....mission possible... Xong cười hiểm độc , bước qua xác nó đi mất.... ( cái này chỉ áp dụng đứa nào cố tình lặc lối vô nhà mình thôi nhá, cẩn thận bạn thân thằng em/anh ruột mình ).....

Chia sẻ trang này