1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho chị em phụ nữ, nghĩ gì nếu bị nhìn trộm khi tắm hoặc thay quần áo?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vietsggp, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với chị, nhưng trước khi thực hiện lời đe doạ thì nhớ mặc quần áo vào nhé. Kẻo nóng giận mất khôn lại cứ thế lao ra là hỏng chuyện đấy
    Mà đứa nào gây tội thì nện đứa đấy. Sao lại con nhìn trộm mà nện bố được. Hỏng
    [/QUOTE]
    Các cụ nói "Con hư tại mẹ cháu hư tại bà" Riêng vụ này thì con hư tại bố nên nện bố nó là đúng rồi. Với lại cũng phải nhớ ít nhất là xỏ vội cái áo để xông ra. Vội quá hỏng việc.
    Ngày xưa tớ 16 tuổi có lần nhìn trộm một chị đi tắm sông. Bị bắt gặp chị ấy mắng (Nhưng không thành tiến): "Sao lại nhìn trộm? này nhìn thiỏa thích đi nè". Lúc ấy mình lại ngượng chết đi được còn chị kia ra chiều hả hê lắm. Sau này trở thành một gã đàn ông quay về quê đi tìm chị ấy nhưng không biết chị ấy lang bạt nơi nào. Cứ chiều chiều tôi lại ra quãng sông vắng đó đứng và hình dung lại CÁI tôi nhìn thấy trong chiều tà hôm ấy mà bâng khuâng nhớ mãi...
    Em đi đấy, chị về đâu
    Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm!
    (Xin lỗi tác giả thơ vì đã làm khảo dị câu đầu)
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Người đâu mà ác thế, người ta đang giải quyết nỗi buồn mà cũng ko để cho người ta được yên nữa!
    Mà công nhận là mấy cái thằng tường đè ấy cũng vô văn hoá thật!

  3. traithemgai

    traithemgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác nói chuyện làm em cũng nhớ dến một câu chuyện hồi còn bé ! Chả là hôm đó sang nhà ông bác ở phố chơi , thơ thẩn ra ban công nhắm nhía ( chả là nhà em hồi đấy là nhà cấp 4 - trược trèo lên nhà cao tầng ngắm nhía thích lắm !. Thế nào ngắm nghía chán chê mới đưa mắt nhìn xuống dưới sân nhà bên cạnh mới phát hiện 1 chị-hay 1 cô nhà hàng xóm đang tắm ! Lúc đó đúng là lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy cơ thể của một phụ nữ trong tư thế như thế ! Không hiểu sao - không dám nhìn lâu chạy tụt vào trong nhà luôn ! Mãi hồi sau định thần chạy ra định ...coi tiếp thì chả thấy gì nữa !
    Về sau này khi mà đã được tiếp xúc với nhiều người phụ nữ, tất nhiên là cũng với rất nhiều hoàn cảnh khác nhau vẫn không thể nào quên được cảm xúc ... cảm xúc hoàn toàn trong sáng về vẻ đẹp của cơ thể người phụ nữ hôm ấy !!!
  4. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nó chui vào trong WC nam đấy,em phải đuổi theo để bắt bằng được chứ,chí ít là cũng gỡ hoà,nhìn lại nó,có khi còn lỡi ý chứ.
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, liệu trong lúc cuống quít, bà chị nhìn gà hoá quốc có vào nhầm phòng vệ sinh nam không nhể . Nếu vào nhầm, tôi cho thằng đó lịch sự chán - chứ phải tay người khác là để nguyên hiện trạng kéo bà chị ra ngoài để nó thế chỗ (vì đang vội)
  6. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước khi tui còn học ở trường cấp 3 ở quê, cả trường có 1 cái nhà vệ sinh ngăn làm hai bên dành cho nam và nữ nhưng vì cũ quá nên bị tróc hết vôi vữa, thủng liểng xiểng, bọn con trai mới lớn tụi tôi thường dành cả giờ thể dục để phục kích bọn con gái nhất là giờ ra chơi (xấu hổ quá ) nhưng hình như bọn chúng không biết hay không để ý cứ vô tư như ở nhà. Bây giờ nghĩ lại thấy hồi đó tụi tui bậy thật
  7. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
  8. beckhamus2001

    beckhamus2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0

    hồi tôi học lớp 7, tôi cũng đã từng làm như thía...tò mò mờ...
    nhà cấp 4, chị SV thuê nhà bên cạnh ì oạp, tôi bắc ghế lên, ngó hết, suốt cả năm liền.... rồi nhà tôi xây nhà...mất nhìn.... tuy nhiên là chưa lần nào bị phát hiện...:-D....nghĩ lại cũng hú hồn...
    bây giờ học ở cái trường Đại học Ngoại ngữ này tha hồ mà nghía...chỉ fải cái tội là un - un - dressed.... :-D....
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hehehe vô tình nhìn thấy thì là bt có gì đâu , trẻ con tò mò cũng là bình thường và có thể tha thứ được , nhưng mà 1 năm tò mò là hư đấy nhé ..... Tóm lại đấy không hẳn là tội ....
    Nhưng mà lớn rồi , vào đại học mà vẫn như thế là hỏng hẳn , không chỉ đơn giản là tội mà còn là bệnh hoạn đấy nhé .... Tuy nhiên chị em phụ nữ dù gì cũng nên tiên trách kỉ , hậu trách nhân .... Nên xem xét vì sao mình lại bị thằng bệnh hoạn nào đó nhìn
  10. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này hơi ngoài đề chút nhưng cũng thuộc về mấy chuyện nhìn ngó. Chả là cách đây vài năm, đường phốhồi đó không được văn minh sạch sẽ như bây giờ. Vẫn còn nhiều gã hận đời bị thần kinh mấy năm không tắm người đen xì đi lang thanh ngoài đường. Mình có đèo 1 con bạn đi trên đường thì nhìn thấy 1 chú đang ngồi trên bãi cỏ ở giữa hai làn xe và đang "hand-job" ... cũng bình thường thôi ... mình đèo con bạn về tận nhà 7,8 cây số không ai nói tiếng nào ... giờ hỏi mấy bạn nữ khi thấy thế trong đầu mấy bạn nghĩ gì nhở ... nhất là lại đang đi cùng man.... Nhớ lại hồi tuổi mới lớn lắm cái buồn cười thật

Chia sẻ trang này