1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho chị em phụ nữ, nghĩ gì nếu bị nhìn trộm khi tắm hoặc thay quần áo?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vietsggp, 30/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tatrolaiday

    tatrolaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [
    Vi phạm Spam ở box Giới Tính. Thế x nào đồng hương này vừa ăn trộm chữ ký của mình lại phạm nhiều lỗi thế nhỉ? May mà bị lock rồi.
    [/quote]
    Chú mày nhầm rồi, ai thèm ăn trộm? Ta nói chú biết tên Vietsggp là cụ tổ ở thangcuoi và có chữ ký này từ đời nảo đời nào rồi mà câu thơ này đâu của riêng ai? Nói láo thì bị lock thôi, còn tên Vietsggp thoắt ẩn hiện lock thế nào được? Hé hé
  2. DeepWetHotFrenchKiss

    DeepWetHotFrenchKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ tớ gần nhà có 2 mẹ con (40- 15 )chuyên tắm xong rồi khoả thân, chỉnh hình, ưỡn ẹo trong nhà cho khô. Buồn cái là anh em thì nhìn được chứ mình mất công rình mãi vần chưa được chiêm ngưỡng.
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    HIc hic bà? chì bà?o bà? chì chưa thẮy bao giơ? sao biẮt 2 mè con nhà? 'ò ươfn èo hà?? trơ?i trơ?i cĂu trước 'à cĂu sau quà...kiĂ?u nà?y dĂf già? danh con gài rĂ?i
  4. killmenow

    killmenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    tớ thì thế này :
    có 1 hôm tớ vào DHNN, ngang qua sân bóng, tớ thấy 1 cô nàng, khá xinh, cao, tóc ép, tớ đạp xe vượt qua quay sang nhìn cô nàng, co na`ng nhi`n tớ, rồi quay di , CƯỜI bí hiểm, ..... vừa nhìn xong thì đến chỗ rẽ, tớ rẽ, ngoái đầu lại, hic, thay cô na`ng di thang vao trong san bong, hic, lúc đấy tầm 9h30 sáng, chẳng có ai trong đó, tớ tưỏng có lối mới di trong dó, hơn nữa nghĩ den cai điệu cuoi cua co nang lúc nãy, tớ quay xe, tính vao xem sao.... he''''eh;'''', cac bác có biet hông??? hi''''hi'''', .... co na`ng đang (hí hí).... trăng trẻo lém..... hic, cuôi cùng xong xuôi kéo lại xiêm y lại còn quay cai bàn toạ ( rất trắng) vể phía tớ ... vừa (hí hí) vừa lẩm bẩm chửi mình.....bít thế hôm đấy tớ tiến tới cái nhẻy...biết đâu lại có 1 mối ra trò...hihi...
    còn ở đằng xa xa là mấy thằng con trai...chác thấy cô nàng đi vào đã lạ...sau đó lại thấy tớ đi vào càng lạ...hehhe...nhìn chằm chằm...nên tớ cũng hơi cóng...
  5. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    hic hic em thấy đây sắp thành chỗ thả dê rồi
  6. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em theo dõi Topic này từ đầu, đọc lúc 3h sáng, vừa đọc vừa cắn lưỡi nhịn cười...
    Toàn mấy ông liều cả, mình muốn cũng không dám ! Khâm phục !
  7. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Các chị em mạnh dạn cho ý kiến đi chớ!
  8. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái topic này nhớ lại tuổi thơ 1 thời ...
    Năm lớp 6-7 gì đó, leo cây rình các chị SV ở trọ gần nhà tắm. Cai nhà tắm xây rất kiên cố, có điều hơi thấp....mặt sau lại có cây mận và cây ổi . Thế là.....chiều chiều no mắt...ngày xưa đi xem vì hiếu kỳ chứ biết gì đâu. Sau này hình như là ông chủ nhà biết nên xây bít luôn lỗ thông hơi.
    Năm lớp 12, nhóm bạn đi cắm trại Vũng Tàu. Nhà tắm chỉ có 1 cái, như cái chòi, cửa ngoài thì như răng ông già . Cả nhóm xếp hàng chờ đến lượt để tắm. Mình lại xếp sau 1 em (em đi chơi về trễ nên nhường cho tắm trước, mình tắm cuối). Đang đứng lầm bầm chửi thề vì nó tắm lâu quá tự nhiên có cơn gió... khá mạnh....thế là cửa "thiên đường" bung ra....mình thì hồi đó cấp 3 nhưng mãi đi đá banh chứ có trai gái gì đâu, thế là hôm đó được rửa tận mắt. Mắt mở to, miệng há hốc. Như là được ngắm 1 bức tranh với 3 màu trắng, hồng và đen làm chủ đạo....ấn tượng đến bây giờ....em ( ko hiểu vô tình hay cố ý)...đứng 1 lúc rồi mới quay đi, nhưng cũng ko la lên (nhờ trời)....mà hồi đó non quá, chả biết gì....gặp như bây giờ thì đưa thêm xà bông tắm cho em rồi
  9. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    giờ hỏi ngược lại nè: đã có bác gái nào vô tình/ cố ý nhìn thấy các bác trai naked chưa..... ai thử một lần rùi nhớ khai ra nhá, xấu hổ đỏ mặt thì dùng nick mới để post hoặc Pm cho em, em vô viết hộ....
    tức thế 10 trang liên tục toàn bị chúng nó nhìn.... phải có ai nhìn lại đi chứ
    chuyện em nè: ngày xưa ở nhà ông ngoại có thằng hàng xóm bị chó nhà hàng xóm khác cắn....con chó cứ nhẩy chồm chồm cắn vô mông nó, tụt cả quần ra...nhìn thấy cái mông chấm toàn thuốc nước màu xanh( bị ghẻ mờ)....kinh thiệt....ko biết các anh lớn hơn thế nào nhỉ...có thuốc màu xanh hun?
  10. atuantd

    atuantd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ối, bây giờ thì cái topic này lại thành kể chuyện đời xưa mất
    em chỉ thấy được vài bà chị ban đầu còn tham gia chửi giờ thì .....
    mại đô, mại dô, những điệp vụ tình báo của các điệp viên huyền thoại đê

Chia sẻ trang này