1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho chị em phụ nữ, nghĩ gì nếu bị nhìn trộm khi tắm hoặc thay quần áo?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vietsggp, 30/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuphuong0002

    Thuphuong0002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này không có gì khổ bằng phụ nữ. Người ta dạy rồi: khôg nên kìm hãm cái sự sung sướng nó lại. Đằng này, đã rú lên thống khoái rồi lại còn quay đầu co chân chạy mất. Khổ thân quá.
    Lẩn thẩn ngồi ao ước. Giá mà mình vô tình đi lạc vào giữa bầy Venus như thế nhỉ. Chẹp chẹp, nghỉ một tí nuốt nước bọt đã
  2. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thằng em tôi dạo trước rất lạ! Cứ 5-6 giờ chiều lại mất hút. Bỗng một buổi chiều một chị hàng xóm sang tố cáo với mẹ tôi là bắt được quả tang cạu út nhà tôi đang rình chị tắm sau bụi chuối ( nhà tôi ở quê). Hỏi ra cậu ta chiều chiều nào cũng mai phục chị ấy tắm và lúc bị chị ấy bắt được cậu bị nguyên ca nước hắt vào người nên hết đường chối cãi, mà sao nó tài thế không biết mới 14 -15 tuổi đầu. Nhưng cũng tại chị kia nữa! Nhà tắm thì hớ hênh (mỗi mấy cái là chuối, giấy nilon quây lại) mà còn tắm lâu, dội nước thùm thùm. Còn trẻ mà vậy thì ai chịu nổi!?
  3. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Trường bác là trường LHP à? Em ngày xưa học PTNK, trường cấp 3 thuộc đại học KHTN. Có lần mấy đứa con gái thay đồ trong lớp (trường em không có chỗ thay đồ), thì thầy giám thị đi ngang. Thấy lớp đóng cửa, thầy liền mở cửa đi vào. Mấy đứa ấy đồng loạt rú lên. Em chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp nữa.
    Em ngày xưa đến lớp 2 còn tắm chung với một ông lớn hơn em 2 tuổi mà (tức là ông này đang học lớp 4). Con nít tắm với nhau cũng không có vấn đề gì. Cách đây vài năm gặp lại ông ấy, ông ấy có nhắc lại chuyện tắm chung, làm em xấu hổ quá.
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Heheh thật là vui .... Ông ấy nhắc lại chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc ông ấy cho em biết rằng ông ấy thèm lại cái cảm giác đó é .... Ông ấy cũng gián tiếp nói với em rằng ông ấy muốn trở lại tuổi thơ đây mà hahaha
    Còn ông thầy kia thì kì lạ chưa , em ngại gì mà không kể nốt đi , lẽ ra phải báo công an ngay , chứ ông thầy thích của lạ thế mà dạy thì hại biết bao đời người Lolzzz , thảo nào có những em cứ thắc mắc mình chưa hề qhtd nhưng mà sao cứ mất virgin
  5. treonickhoaithe

    treonickhoaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao đọc mấy bài của mấy bác này viết về truong tui lại thấy nhớ trường quá! hix...
  6. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Thế mọi người đã thấy xxx giữa ban ngày ban mặt chưa, chẳng cần phải nhòm làm chi ? Cảm nghĩ thế nào ?
    Ngày trước thì hay thấy các bà già đứng vào gốc cây, xắn 1 ống quần lên & tự do xả xú páp. Không hiểu làm thế nào mà không bị ướt mới tài, các em hậu thế học cả năm cũng chưa làm nổi
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ thỉnh thoảng đi xuống cổ nhái vẫn gặp các bà,các chị em...theo kiểu đó đấy,hôm trước tớ đi từ trường CS ra thì bất ngờ gặp 2 em đi xe đạp,một em đứng trông xe còn một em dưới....ruộng(vào buổi tối)
  8. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này suốt từ trang đầu đến trang cuối thấy tức tụi con trai ghê cơ, càng tức càng thấy ghét dần dần trở nên coi thường, tại sao tụi con trai lại có bản tính kỳ quặc như vậy nhỉ? Không biết tôn trọng phụ nữ gì cả, tớ nghĩ trong tình yêu cũng vậy, tụi con trai chiếm mất 90% là ********, 5% là yêu và 5% là các khoản khác, nếu 90% kia không được đáp ứng thì 5% yêu cũng tự nhiên mà mất đi, con lại 5% khác thì vẫn còn nhưng thấy hơi tiếc tiếc? có phải không nhỉ
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em quá thôi,anh cũng thông cảm với em lắm nhưng biết làm sao dc,tất nhiên là lúc đầu khi yêu thì chưa thằng nào nghĩ ngay đến TD đâu nhưng mà dần về sau,sau khi biết dc một..số điều thì đầu óc lại bắt đầu quay sang với những điều...hay ho hơn.Nói thế cho vui thôi chứ ko ai yêu vì TD đâu em ạ,anh cam đoan đấy
  10. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Trường tớ nằm trên núi, đứng trên hàng lang lớp học nhìn xuống vịnh biển đẹp tuyệt vời, chim cu rúc duới chân núi, sóng dào dạt, mây bảng lảng, ánh nắng thì trong suốt và óng ả, không khí thanh khiết, rừng trên núi xanh thẳm mà nắng lên trên dọc sườn núi thì phong cảnh tuyệt đẹp. Thế là mới xảy ra cái sự này: Tớ ghét cầu thang máy nên hôm nào cũng nhảy dọc cầu thang bộ, rồi thể nào cũng gặp một đôi sinh viên đang xxx nhau giữa cầu thang trống trải. Thường là anh đứng sau em cùng ngắm biển hoặc em ôm anh để anh khỏi mỏi v.v... Buồn cười lắm, tớ phát hiện hoá ra nhiều cô không mặc quần lót (hehe, nói đến đây xấu hổ quá!) và nhiều cô còn đầu gấu hơn, họ vừa xxx vừa nhìn mình đi qua tròng trọc, như kiểu mình mới là đứa đáng đỏ mặt. Thậm chí có hôm tớ cắm mặt đi lên đến nửa tầng trên rồi, vẫn còn bị nó gọi theo, hỏi: "Thế chưa nhìn thấy thế này bao giờ à?"
    Tớ cũng gấu theo, bảo : "Chưa!" và lập tức thò đầu ra nhìn xuống cầu thang dưới một vài giây. Đằng nào chả bị mang tiếng, tội gì không gấu thêm cái nữa!

Chia sẻ trang này