1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho chị em phụ nữ, nghĩ gì nếu bị nhìn trộm khi tắm hoặc thay quần áo?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vietsggp, 30/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ là trong đó tòan xí xổm cơ mà . Ngày trước chỗ khu nhà mình cũng là nhà tắm kiêm vệ sinh công cộng của cả khu. Chi em buổi tối cứ vào đó tắm mà chẳng có đèn đóm rì cả. Mình nhiều khi đi chơi về chạy ùh vào mà chị em thì đang mải mê làm gì gì đó ... nên đến lúc mình chạy vào tận trong rồi mới thấy hô toáng lên là có người kekeke .... nhưng mà tối quá nên mình cũng thấy mờ mờ nhân ảnh ... mất công thằng bé về nhà tha hồ mà tưởng tượng
  2. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Một lần mình cũng giống trường hợp như vậy nhưng không phải là quay vào trong đâu mà là quay ra ngòai mới khiếp mà ngay gần Tòa án Tối cao nữa ( Gần chợ Âm Phủ) may là đi cùng mấy đứa bạn trai . Còn mấy thằng đứng úp mặt vào tường thì mình ghét cay ghét đắng, mấy lần chở người yêu đi chơi thỉnh thoảng lại gặp, lúc đó chỉ muốn nhảy xuống đạp một phát cho nó cắm luôn cái đó của nó vào tường hết sử dụng luôn
  3. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Ô thế chú kia quay ra thì .... chim trong chuồng chim bay ra à
  4. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    quote-KIENHSG viết lúc 20:43 ngày 01/10/2004:
    Có 1 lần tui vô tình chứ ko phải cố ý,lúc đó tui chưa hề biết mùi con gái lẫn thấy hình con gái(film cũng chưa có mà xem)...
    hôm đó đi sinh nhật thằng bạn,nó làm sinh nhật ở phòng trọ sinh viên...hôm đó tui uống khá nhiều,một lúc mắc tiểu quá chạy ra tiểu bờ tường...
    đứng thì ko vững,say thì say thiệt nhưng vẫn sợ người ta bặt gặp mình tè bậy,quay qua quay lại xem có ai ko thì thấy 1 cái cửa mà có 1 cái lỗ vỡ to ghê lắm(thò 2 cái đầu người vô cũng được),tui nghiêng người ra sau xem có người nào đứng trong ko...ai dè nhìn 1 phát...tê cứng cả người,cứ gọi là "chổng đựng"...1 em sinh viên nữ trần như nhộng đang tắm,giời...giờ nghĩ lại vẫn thấy thân hình em đó đẹp lắm(chắc tại lần đầu thấy nên nghĩ vậy cũng nên)
    tui ko hiểu sao chỗ đó lại để cái lổ to vậy,chắc chắn bị rình suốt thôi!
    chà chà...như vậy nếu như em kia nhìn ra thấy tui thì sao ta,giải oan cũng ko duoc...lúc đó mà em đó làm toáng lên là tui chắc nghỉ hcọ luôn,vì lúc đó có cả mấy thầy cô thực tập nữa chứ!
    [/QUOTE]
    Lại chuyện thời SV. Ngày đó tôi học ở Học Viện Ngân Hàng với cái tên ngày đó dài ngoằng là Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Và Nghiệp vụ Ngân hàng. Hẳn con trai ai học khóa K3 và trở về trước đều biết có một quán nước phía bên phải (Từ cổng trường đi vào gần khu nội trú cho cán bộ và khu chính của giáo viên) chuyện đáng nói là phía sau quán nước đó là một nhà tắm nữ (nay là nhà gửi xe của giáo viên) Điều này lý giải có một số SV nam rất giền cái quán này và đáng nói hơn nữa là nhà tắm nữ này lại không có cửa ( Đúng theo thiết kế) người ta đã sáng kiến thay thế cái cửa này bằng một bức tường chắn thụt vào so với cửa nhà tắm để không ai có thể nhìn thẳng vào nhà tắm được nhưng mà nhìn chéo thì lại được kkekeke.... và không biết do chủ ý của người xây dựng thế nào mà bức tường đó lại thụt vào hơi sâu nữa. Được cái các nàng SV của trường NH dạo đó lại rất tin tưởng vào bức tường đó nên tha hồ lượn đi lượn lại như những nàng tiên trong cái nhà tắm có 1 không hai đó (Không biết có phải cố tình không) thế là người ở ngòai uống nước thỉnh thoảng lại được chiêm ngưỡng những nàng tiên đó lượn đi lượn lại làm cho nhiều kẻ phải đổ máu cam (Nhiều khi đang uống nước đường mà cũng thấy mồm đắng ngắt)
  5. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Lại đề tài chuyện người điên, nhưng hình như con trai vì chịu áp bức nhiều hơn và áp lực nhiều hơn nên điên hơn thì phải quả thật ngày trước đi trên đường thỉnh thoảng lại gặp những người bị bệnh tâm thần đa số họ đều rất bẩn thỉu. Nhưng ấn tượng nhất là lần gặp 1 người phụ nữ còn rất trẻ khuôn mặt xinh đẹp dáng người cân đối da trắng và rất sạch sẽ(chắc mới phát bệnh) không có mảnh vải nào trên người cứ đi lang thang trên phố Bà Triệu đàn ông con trai trên đường cố tranh thủ rửa mắt còn các bà các chị thì sót xa cho hồng nhan bạc mệnh không hiểu là ai mà xinh đẹp vậy mà lại đến nông nỗi thế. Một bà thương tình mang chiếc áo khóac lên nhưng đi được một đoạn thì cô ấy lại xé rách vứt đi...không biết rồi cô ấy ra sao chẳng ai rõ. Ôi thôi chết.... hình như lạc đề kekekeke.....
  6. hanhphucgiadinh

    hanhphucgiadinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ, biết rõ tên nhìn trộm là tên hàng xóm vì 2 nhà chung bờ rào...tớ chẳng hét toáng lên, cũng chẳng phải mặc ngay quần áo vào,.....lúc phát hiện bị nhìn trộm, tớ đã tưới cho hắn 1 xô nước nóng, từ đầu đến chân, khổ thân ..anh hàng xóm nóng quá nên hét toáng lên, còn tớ thì khoái chí cười rung rốn....( nhưng vẫn ấm ưc vì ko biết hắn đã nhìn trộm bao nhiêu lần rồi.
  7. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Trươ?ng na?o ma? lại hay vậy ta. Có khi mi?nh cufng chuyê?n đến trươ?ng đó họ thôi ta. kekeke
  8. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Trường bác là trường LHP à? Em ngày xưa học PTNK, trường cấp 3 thuộc đại học KHTN. Có lần mấy đứa con gái thay đồ trong lớp (trường em không có chỗ thay đồ), thì thầy giám thị đi ngang. Thấy lớp đóng cửa, thầy liền mở cửa đi vào. Mấy đứa ấy đồng loạt rú lên. Em chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp nữa.
    Em ngày xưa đến lớp 2 còn tắm chung với một ông lớn hơn em 2 tuổi mà (tức là ông này đang học lớp 4). Con nít tắm với nhau cũng không có vấn đề gì. Cách đây vài năm gặp lại ông ấy, ông ấy có nhắc lại chuyện tắm chung, làm em xấu hổ quá.
    [/quote]
    Heheh thật là vui .... Ông ấy nhắc lại chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc ông ấy cho em biết rằng ông ấy thèm lại cái cảm giác đó é .... Ông ấy cũng gián tiếp nói với em rằng ông ấy muốn trở lại tuổi thơ đây mà hahaha
    [/quote]
    sướng ............ cái con khỉ á cậu thử tưởng tượng cảnh đang thả hồn theo dòng nuớc, tự nhiên bị 1 bầy gái nó hò hét sát bên tai xem nó thế nào . may nhờ định lực tớ cao, không thì vung vãi lung tung hết cả rồi, tớ cũng mê gái lắm, nhưng mà phải tắm rửa rồi lên giường mà "tập trận" chứ " tao ngộ chiến" kiểu đấy tớ X ham.
    to ImD1: ừ tớ học LHP khoá 94-97 cậu học khoá nào?
  9. kunkun_80vn

    kunkun_80vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    lúc ấy hông cần nói năng gì hết... có gì trong tay là ném hết vào người ấy ... cho chừa thói tò mò xem lén... ... mà chị em nên kiếm cái gì không nên có tính sát thương lớn như là dao, búa, kéo, kiềm,... chứ hông thì ... hehe ... án mạng chẳng chơi ...
  10. the_net01

    the_net01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mấy vụ này mình cũng hay gặp. Đối tượng hầu hết là các bà sòn sòn và hơi quê mùa. Có lẽ vì là dân quê hoặc dân chợ búa nên ko biết gì là lịch sự (mk từ này xa xỉ quá), cứ ngồi phẹt bên vệ đường tí mà chẳng thấy sao(2 bên đường là con mương nên chỗ đó có thấp hơn mặt đường 1 chút, song vẫn "thoáng đãng" vô cùng). Tự nhiên như...ruồi!

Chia sẻ trang này