1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Dành cho ... con gái) Bạn có hay nhờ vả chàng?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi ninhbinhtown, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    (Dành cho ... con gái) Bạn có hay nhờ vả chàng?

    Bạn có hay nhờ vả chàng?/b]


    Chuyện lớn, chuyện nhỏ gì bạn cũng "ới" chàng hay tự giải quyết mọi sự?

    Hãy trả lời những câu hỏi dưới đây để biết bạn là người như thế nào?

    1. Khi xe máy bị hỏng, bạn thường làm gì?
    A. Tôi sẽ nhờ anh ấy sửa chữa. Không cần có anh ấy, tôi chẳng làm gì cả. 1đ
    B. Tôi tự sửa, chẳng việc gì phải nhờ vả. 3đ
    C. Dắt xe ra tiệm là thượng sách. 2đ

    2. Khi anh ấy không làm theo ý bạn, bạn sẽ
    A. Giận dỗi ghê gớm và làm ầm ĩ cả lên. Bạn muốn lúc nào anh ấy cũng phải giúp bạn hết thảy mọi chuyện. 1đ
    B. Không sao, nếu anh ấy không chiều thì tự làm lấy. 3đ
    C. Ban đầu cũng giận, nhưng rồi uống ngay một ly nước lạnh để hạ hoả. 2đ

    3. Bạn có thường bắt buộc anh ấy đưa bạn đi làm mỗi ngày không?
    A. Có, tôi thích thế. 1đ
    B. Không, tôi tự làm được. Tôi ghét cái kiểu thụ động ấy. 3đ
    C. Thỉnh thoảng, chỉ khi nào tôi quá mệt hoặc muốn nhõng nhẽo một chút cho vui. 2đ

    4. Câu nào sau đây mô tả đúng về bạn nhất?
    A. Lúc nào cũng nghiêm cúc, không nhõng nhẽo. 3đ
    B. Bề bộn vô cùng. 1đ
    C. Ngồi đâu ngủ đấy, nhưng rất vô tư, thoải mái. 2đ

    5. Giả sử đêm khuya lúc 11 giờ, anh ấy đã hơi mệt, bạn có muốn anh ấy đưa về không?
    A. Muốn chứ. dù anh ta có bệnh, đi không nổi cũng phải đưa tôi về tận nhà. 1đ
    B. Không sao, tôi tự đi về một mình cũng được. 3đ
    C. Anh ấy muốn thì đưa, không thì thôi. Nếu anh ấy mệt thì cũng không nên ép. 2đ

    6. Anh ấy có thường xuyên chăm sóc bạn không?
    A. Tôi chẳng cần điều đó. Chăm sóc nhiều ngán lắm. 3đ
    B. Anh ấy chu đáo lắm, thậm chí còn lau cả giày cho tôi nữa đấy. 1đ
    C. Thỉnh thoảng, chỉ những lúc tôi bệnh mà thôi. 2đ

    Từ 9-15 điểm: Lúc nào bạn cũng chờ đợi anh ấy làm mọi việc cho mình: Hình như không có anh ấy, bạn không thể sống nổi. Mọi chuyện lớn bé, bạn đều phụ thộc và nhờ vả chàng. Trước mọi chuyện, dù chẳng có gì khó khăn, bạn chỉ còn biết kêu anh ấy ơi ới! Này, bạn không phải là con nít đâu nhé. Hãy cố tập đi bằng đôi chân của mình đi chứ!

    Từ 16-22 điểm: Bạn biết nhờ cậy chàng đúng lúc: Tùy chuyện mà bạn lên tiếng nhờ cậy anh ấy. Nếu là chuyện quá dễ, bạn cũng tự làm được. Nói với người yêu. Hình như bạn cảm thấy hạnh phúc nhất là khi cả hai cùng bắt tay vào làm mọi việc. Đặc biệt, bạn muốn anh ấy tự nguyện giúp mình hơn là "ép" anh ấy phải làm cho mình.

    Từ 23-30 điểm: Bạn quá vững chãi đến độ khô khan: Xe hỏng hả? Điện hỏng?... Bạn có thể bắt tay làm lấy mọi việc và có tinh thần tự lập rất cao. Vì thế, bạn hiếm khi nhờ vả chàng chuyện gì trừ khi quá bận rộn. Tuy nhiên, chính vì bạn quá mạnh mẽ như thế, đôi khi bạn quên mất vai trò đàn ông của người yêu. Thật ra chàng cũng muốn giúp bạn nhiều việc lắm đấy. Nhờ vả một chút mà hạnh phúc đấy bạn ạ!

    (Theo GĐTT)

Chia sẻ trang này