1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho Con Gái! ....Thói đỏng đảnh sẽ giết chết tình yêu....

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 24/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Dành cho Con Gái! ....Thói đỏng đảnh sẽ giết chết tình yêu....

    Thói đỏng đảnh sẽ giết chết tình yêu

    Đỏng đảnh là một trong những thói xấu mà nhiều cô gái trẻ thời nay hay mắc phải, đặc biệt là trong cư xử với người yêu. Các cô gái cần hiểu một điều đơn giản rằng: nũng nịu, hờn dỗi một chút là gia vị của tình yêu, nhưng quá đáng sẽ khiến cho bạn trở nên đỏng đảnh trong mắt chàng. Sau đây là một số dấu hiệu cho thấy bạn đã trở nên đỏng đảnh:

    Đến chỗ hẹn với chàng muộn. Bạn làm điều này để chứng tỏ mình "có giá", bắt chàng chờ đợi một chút thì đã sao, bạn là phụ nữ thì có quyền làm như vậy mà! Nếu bạn thực sự nghĩ vậy thì bạn đã thiếu sự tôn trọng người yêu mình và bạn cũng đã tự coi thường bản thân mình. Chẳng lẽ giá trị của bạn, chàng không biết rõ hay sao mà bạn phải chứng minh một cách thiển cận như vậy?

    Làm mình làm mẩy với chàng trước đám đông. Trước mặt bạn bè, đồng nghiệp, người thân, bạn luôn nũng nịu, hờn dỗi một cách thái quá vì những điều vô cùng nhỏ nhặt như: bạn không ăn được ớt, bạn bị xước ngón tay... Điều này sẽ khiến bản thân bạn trở nên lố bịch, và những người xung quanh sẽ cảm thấy khó chịu. Quan trọng hơn là người yêu bạn sẽ vô cùng xấu hổ với mọi người. Và chắc chắn lần sau, khi phải xuất hiện trước đám đông, chàng sẽ chọn giải pháp đi một mình cho đỡ nhọc thân.

    Kể cho chàng nghe về những người con trai khác theo đuổi mình. Có những cô gái thường xuyên kể cho người yêu mình nghe về những anh chàng theo đuổi mình đẹp trai ra sao, giàu có như thế nào, ga lăng với phụ nữ... một cách rất say sưa. Mục đích của họ chỉ là muốn người yêu của mình phải ghen tức, phải thấy rằng yêu được họ là một diễm phúc đối với chàng. Và những hành động đó của của các cô gái đỏng đảnh nhằm thoả mãn thói ích kỷ, xoa dịu lòng tự ái của họ. Nếu bạn cứ tiếp tục như vậy thì sẽ đến một lúc nào đó chàng phát cáu và hét lên: "Thế thì cô đi yêu nó đi". Lúc đó đau đớn sẽ là bạn.

    Không chịu cho chàng cơ hội giải thích khi chàng mắc lỗi. Là con người, ai chẳng có những phút sai lầm. Nhưng đối với bạn, chàng phải thật hoàn hảo, trong sạch như tuyết, không được phép mắc lỗi dù là nhỏ nhặt nhất. Khi chàng mắc lỗi, bạn nhất quyết không để cho chàng có cơ hội giải thích mà khăng khăng bỏ ngoài tai những lời giải thích của chàng. Bạn mặc sức hành hạ, trừng phạt chàng bằng sự im lặng khó chịu. Bạn chỉ nghĩ đơn giản: vì chàng làm việc có lỗi với bạn nên bạn có quyền như vậy với chàng.

    Luôn cầu cứu chàng kể cả những việc làm nhỏ nhặt. Có những việc mà thực ra bản thân bạn có thể làm được nhưng vì muốn thể hiện nên bạn luôn cầu cứu tới chàng. Chẳng hạn như: bạn có xe nhưng lại gọi chàng đến đón đi làm, nhờ chàng mua hộ chiếc bánh mì ăn sáng trong khi nhà chàng cách nhà bạn 4,5 km... Bạn luôn thể hiện rằng nếu thiếu chàng bạn sẽ không thể làm việc gì. Bạn hãy coi chừng, một ngày nào đó chàng trai chán vai trò làm "bảo mẫu" cho bạn, anh ta sẽ rũ áo ra đi.


    Theo Thế Giới Phụ Nữ



    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Nếu con gái mà không có những cái thói quen ở trên thì không còn ai cho rằng con gái là cả một bầu trời bí hiểm, chẳng ai nghĩ rằng không thể thấu đáo trọn vẹn tâm tư của một người con gái và cũng không ai nhận định rằng con gái đúng là một thứ rắc rối...
    Mặc dù vậy con gái vẫn đáng yêu nhỉ!!
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Biết là không tốt nhưng vẫn cứ làm
    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@
  4. dracula_142

    dracula_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ! Thói đỏng đảnh giết chết tình yêu ,nhưng không có thì sớm hay muộn tình yêu cũng bị giết chết .Lí do là vì ko biết đỏng đảnh .Hehhe....
    Dra.
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thầy phán,nói gì cũng đúng
    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@
  6. dracula_142

    dracula_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chú nhà thầy cứ quá khen ! Thế chú có muốn thầy coi cho một wẻ không hử?
    Dra.
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Ok,thầy phán coi bói dùm coi khi nào tui lấy được vợ dzậy?.Tui muốn có vợ lắm rùi......hí..hí
    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi vì tự dưng em nhảy vào hóng hớt nhé! nhưng mà em bức xúc quá khi các bác túm tụm lại nói xấu chị em chúng em!.
    các bác bảo con gái đỏng đảnh,uh` thì cũng đúng đấy,nhưng mà ai chả có tính xấu,hơn nữa mấy bác trai thử xem lại mình đi,ai chả có vitamin DÊ trong người,đang đi với người iu mà có anh vẫn nghếch mắt lên để trêu girl đó.thế có đúng ko ạ?
  9. koko

    koko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Trời! sao "cô em" "nóng" tính thế chưa gì đă dòi "choảng" mấy boy tụi "Anh" rùi!!!!!!!!! thật sự với "Anh"con gái phải "đỏng đảnh_xí xọn" thế mới "dễ xương" tại các bác ấy ko hợp mới nói thế thôi!(các bác ấy ko có người yêu như vậy mới nói thế thôi) chưa gì "cô em" đã trách hết bọn anh là.....Dê!!! thiệt tình a`
    show Me the meaning of being only!!!!!!!!
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Em ngốc lắm,tụi anh nhìn mấy cô khác và nghĩ "so với người yêu mình thì cô này làm sao bì được,mình thật may mắn"........ke ke ke...thấy em nóng nảy anh nịnh đầm chút thôi chứ đừng tin anh
      Anh hứa sẽ không nhậu nhẹc nếu......em yêu anh

Chia sẻ trang này