1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho con trai TL

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi maudotrenvangtrang, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Dành cho con trai TL

    Những sinh viên kĩ thuật luôn bị coi là khô khan.Nhưng hãy một lần nghe họ nói:

    -Chàng gọi điện cho nàng và nói:"không có gì đâu,chỉ muốn nghe giọng nói của em thôi."

    -Dù em không yêu anh,Anh cũng sẽ bảo vệ em suốt đời.

    -Em là người yêu đầu tiên và cũng là người yêu cuối cùng của anh.

    -Chỉ cần em ở bên anh,tất cả mọi thứ đều không quan trọng.

    -Dù sau này có chuyện gì xảy ra,em có thay đổi thế nào,thì em vẫn là người anh yêu nhất.

    -Thời gian không tồn tại khi em ở bên anh.

    -"Không sao Anh chỉ đến sớm một chút thôi".Chàng nói khi nàng đến chỗ hẹn muộn.

    -Bất cứ việc gì,Bất cứ khi nào,chỉ cần em cần anh,Anh sẽ đến ngay và làm tất cả vì em.

    -Trong lòng anh,em luôn luôn là người tốt nhất,đặc biệt nhất và hấp dẫn nhất.

    -với thế giới thì em chỉ là một.còn với anh em là cả thế giới.

    -nếu cho anh một điều ước,Anh sẽ ước một điều mà ngan năm sau cũng không ân hân,đó là:"Được bên em trọn đời"


    Anh yêu em,Hương à.

Chia sẻ trang này