1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dành cho em và anh...cục kẹo chì của em!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tangtang, 28/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tangtang

    tangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    dành cho em và anh...cục kẹo chì của em!!!

    những người trước...khi nhớ chỉ cần phone 1 cú thì có thể gặp nhau rồi...còn em và anh...thì 1 năm chỉ có thể gặp nhau mấy ngày...
    Người ta hay bảo gặp nhau nhiều quá thì chán...tình yêu đói sống no chết...em không biết có thật như thế không...nhưng càng nhớ anh em càng yêu anh nhiều hơn...anh đang bị đau chân, anh chán nản nhưng chẳng có em bên cạnh để chăm sóc, động viên...em mà ở bên cạnh chắc anh không phải uống rượu nhiều như thế!!! hằng trăm câu bắt đầu bằng chữ "nếu"... chỉ vì em và anh ở hai đầu đất nước...anh là cảnh sát...em là sinh viên... cả 2 đều không có đủ điều kiện vật chất lẫn công việc để nhớ chịu không nổi thì bay đến với nhau...bây giờ dù chuyện gì xảy ra, vui buồn cả 2 chia sẻ với nhau bằng những dòng tin nhắn, chat, gọi điện thoại! Nhưng anh phải làm theo kỷ luật của ngành...chat khi đã 10h hơn...lo nơm nớp...rồi em đã đi đâu...anh đã đi đâu...chỉ biết qua lời kể mà thôi! Em với anh bây giờ phải dựa vào niềm tin, tin vào tình yêu của chúng mình thôi anh ạ...em vẫn là bé con của anh, thì những khi em đùa quá trớn, chọc giận anh, hay cằn nhằn khi anh đi nhậu vói bạn bè...có khó chịu thì bỏ qua cho em nhé...đừng giận quá ăn mất ngon! Em hỏi sao trước khi quen em ăn 4 chén 1 bữa mà bây giờ thì có 2,3 chén thôi, thì anh bảo rắng vì lúc trước không phải lo nghĩ nhiều, còn bây giớ thì phải nghĩ cho tương lai chúng mình...em cũng chẳng biết phải khuyên anh như thế nào nữa! Thôi thì yêu em bao nhiêu ăn bấy nhiêu...ăn nhiều cho em vui...anh nhé...yêu anh nhiều lắm...cục kẹo chì yêu dấu!
  2. tangtang

    tangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    anh bảo 5h30 sẽ ra chat với em...đợi hơn nửa tiếng...anh vào nói với em được vài câu rồi bảo có việc gấp phải chạy về...đợi thêm nửa tiếng chẳng thấy đâu...gọi điện thoại thì anh đang nhậu....sao lại thế hở anh??? vậy là thêm 1 ngày em không gặp anh rồi...không thể tâm sự với anh, em đành chôn ở trong lòng vậy...em nhớ anh nhiều lắm...còn anh bây giờ đi uống bên cạnh bạn bè có vui không? chắc là vui hơn em bây giờ...vì em đang khóc anh ạ....không phải giận anh, em khóc vì thấy nhớ anh và buồn thật nhiều thôi! em nhớ anh nhiều lắm...
    em biết rằng chẳng thể bắt anh mỗi khi rảnh lại chat với em mà bỏ bạn bè được...vì em chẳng thể bên anh, không hiểu được anh phải chịu đựng những gì, chỉ có những người bạn có thể chia sẻ và làm vơi đi nỗi buồn của anh mà thôi...uống ít thôi anh nhé...để có thể nhớ rằng em yêu và nhớ anh nhiều lắm!!!
  3. tangtang

    tangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    anh đi chơi với bạn quên mất tiêu em rồi!!! hic...
  4. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu co quên em, oan cho anh quá à. Thì bạn bè lâu ngày không gặp mà. Anh xin lỗi đã làm em phải buồn nhiều. Em à ! Em hãy dũng cảm lên nhé lúc nào anh cũng ở bên cạnh em mà. Nếu cảm thấy khóc, có thể khóc. Nhưng anh không thể đến bên em được. Em phải hiểu và thông cảm cho anh nghe chưa ? Có gắng lên em nhé, anh luôn bên em mà. Hun em nè...chụt ...chụt
  5. tangtang

    tangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em nhớ anh nhiều hơn...nhưng không buồn như hôm qua nữa...em sẽ cố gằng cứng rắn hơn..ít khóc hơn...để anh bớt lo hơn...đó là lý thuyết còn thực hành thì...em hỏng biết nữa...tự nhiên buồn rồi khóc ...chứ không kiềm chế được! Anh thông cảm tính hay nhè của em nhé! Em yêu anh nhiều lắm...hun anh...chụt!
  6. tangtang

    tangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    anh ui...hôm nay là cuối tháng rồi...nhanh thật!
    Từ sáng tới giờ em gọi điện thoại cho anh chỉ nghe "thuê bao hiện không liên lạc được.." hix hix...nhớ anh! anh có nhớ em không nhỉ? em đang ngồi ăn mít sấy đây...ngon ghê ah! mà gói quà em gửi cho anh sao 2 tuần hơn rồi mà chưa thấy tới nhỉ??? thất lạc rồi chăng???
  7. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đến hôm nay anh mới vào và viết tiếp cho em nè. Ngày càng yêu em hơn em yêu à. Nhớ em lắm em bít không. Ùa, anh cũng đã gửi cho em nhưng sao mà không thấy nhỉ, buồn ghê. Mọi chuyện đang theo hướng của chúng mình rùi đó em yêu. Cố lên nhé, anh luôn bên em mà. Hì hì, cười tươi lên nào, khi em cười là lúc em xinh nhất, lúc nào cũng vậy nhé em yêu. Hôn em nè, chụt chụt
  8. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ! Đôi lúc anh có suy nghĩ không được như em nghĩ thì em đừng buồn và cho rằng anh hết yêu em nhé. Sẽ yêu em hơn những gì em tưởng tượng. Em hãy nhớ những gì anh nói nhé em yêu. Không bao giờ anh xa em, và em sẽ không chạy thoat nổi anh đâu
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Có ý tưởng để vít tỉu thiết gòi các kưng ui
    2 đứa cháu iu hẹn hò tận bên nì nghen, xấu nghen
  10. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Dì oiiiii ! Dì không thương con gì hết à. Chán dì ghê ! Thì hẹn hò cũng phải báo cáo cho dì biết sao ? Dì đừng làm con bực mình đấy. Mấy hôm nay khong vui, đừng để là một thảm hoạ nữa nha. Chỉ nói vậy thôi.

Chia sẻ trang này