1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÀNH CHO FAN HÂM MỘ LUCKY LUKE

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi nhatrangmuathu, 08/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên em xin nhắc mọi người là đừng câu bài nha
    đừng vào nói có 2 câu rồi đi ra, đọc cứ thấy nó cụt cụt làm sao á
    cố gắng buôn chuyện chút nha cả nhà
    em có cả 2 tập bác nhatrangmuathu cần
    but em chỉ có thể send cho bác tập 8 thôi
    vì tập 25 em được tặng, ko thể "hành động" gì được
    còn giá cả thì thôi, anh em mà
    em chỉ mong bác gửi cho em LL như bác đã gửi cho tairy thôi
    tất nhiên là có cả tập 8 nữa nha
    sozy vì đã đưa ra yêu cầu như thế
    but thực sự là em rất thích đọc lại LL
    em vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên em đọc LL
    đấy là hồi em 3 tuổi, đang tập đọc
    ông ngoại em cũng thích LL nên mua rất đầy đủ bản tiếng Pháp xịn
    ông thương mấy đứa cháu nên dịch hết lời thoại và dán vào khung thoại
    rồi lấy đấy làm bài tập đọc luôn
    trời ơi, đọc sướng vô cùng, em thích truyện tranh cũng từ lúc đấy
  2. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tấm lòng chân thành của bạn.
    Tôi đã hứa với tairy gửi LL nên không thể sai được. Lúc đó ở cơ quan máy photocopy chưa hỏng nên có thể xài "chùa" được. Nhưng bây giờ máy photocopy đã ra đi không trở lại. Chi phí photocopy 1 tập truyện khoảng 10.000 đồng/tập (chưa tính gửi đến địa chỉ của bạn). Dạo này đang kẹt VND nên chưa hứa với bạn gửi các tập LL được, thông cảm nhé.
  3. paracel

    paracel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    LL đọc hay nhưng nhiều quá, vậy có ai tóm tắt từng tập không? Em chân thành cảm ơn. Tác giả LL còn sống hay đã chết?
  4. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    To tairy: Đã nhận được truyện LL chưa?
    5 tập tiếp theo sẽ gửi sau như đã hứa.
  5. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Up cái topic này lên
    Lần đầu tiên đọc LL là khi 6-7 tuổi gì đó, khi nhà ông ngoại dọn dẹp thì phát hiện ra vài cuốn LL in từ trước giải phóng, đọc là mê luôn, nên khi LL được in ở VN, dù đã là SV, dù đang chạy ăn từng bữa (hic hic) vẫn can đảm bỏ tiền ra (tương đương 2 bữa cơm SV/cuốn) để mua, bây giờ vẫn còn giữ, lâu lâu lại lấy ra coi rồi cười khặc khặc, vợ lườm bảo: "như con nít" haha...
    Thích LL là vì LL có lời thoại cực kỳ thông minh, điều hiếm thấy ở các truyện tranh khác... thậm chí đôi khi vận dụng cách đối đáp của LL vào công cuộc "tán gái" hiệu quả vô cùng
    LL còn chứa đầy các sự kiện về lịch sử, văn hoá, điều hiếm thấy ở các bộ manga.
    Còn thích cái tinh thần của "những người tiên phong" trong truyện LL nữa, đọc LL rồi mới hiểu tại sao chỉ với lịch sử 300 năm mà Mỹ trở thành cường quốc số 1.
    Có một số điều hài hước trong LL mà không thể nào quên được, thậm chí còn ăn sâu vào tích cách của bản thân, bây giờ không nhớ hết được, chỉ nêu ra 1 cái ví dụ chơi:
    - Anh em Danton (Billy the Kid cũng dzậy) luôn luôn tự hào là "người xấu" ai mà khen họ là "người tốt" là họ cho là "làm nhục" họ....haha...tui cũng dzậy, cảnh giác với ai khen tui "tốt" lắm, còn chê tui "xấu" thì sẵn sàng thừa nhận thậm chí còn tự hào nữa, chả có gì buồn ...kể cả khi iu, vợ tôi cũng được biết các tính xấu của tui (để ghét --> phải nghĩ tới mình keke) trước khi khám phá ra các tính tốt (sập bẫy hà hà)....
    Vài dòng để up topic,
    Mặt vàng Chuồn Chuồn Bay Trong Phòng đã viết.
  6. tairy

    tairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hì mình nhận đc cách đây 3 ngày rồi....
    Song ko hiểu sao cái máy của mình ko vào đc nick tairy để cảm ơn bạn, thêm hôm qua nó nhiễm virus => đang chuẩn bị đi cài lại ổ cứng.... Đang dùng net ngoài hàng đấy chứ
    Thanks bạn nh nha, mình mang truyện đến tr bọn bạn mình xúm vào đọc
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ cho anh em cái gọi là "công cuộc "tán gái" hiệu quả vô cùng" đi. tui mê đọc LL từ lúc nhỏ, nên khi thấy báo Tuổi trẻ đăng thông báo NXB Trẻ chuẩn bị xuất bản bộ truyện LL thì háo hức chờ đến ngày là dzọt ra mua liền.
    Bị thiếu mất 2 tập (8 và 25), bác có thể photocopy rồi gửi ra Nha Trang cho tui được không, tui sẽ cho địa chỉ và chuyển tiền trước cho bác.
    To tairy: Sẽ gửi cho bạn 5 tập còn lại như đã hứa trong tuần này. Mang lại niềm vui cho người khác thì niềm vui được nhân đôi.
    Được nhatrangmuathu sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 01/04/2006
  8. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Kho báu của tù trưởng Người đưa thư to béo đã về tay chủ mới.
    Mặt tái Nha Trang cho biết địa chỉ, có quà cho người anh em!
    Ugh, Fatmailer đã nói
  9. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ugh, tán gái là một việc rất khó "chuyền đạt" kinh nghiệm
    Mặt tái Nha trang cứ cho Chuồn Chuồn Bay Trong Phòng biết địa chỉ, tui sẽ gửi ra cho...tiếc quá tui cũng mới đi Nha Trang về đấy...tui hay đi lắm, không biết khi nào sẽ gửi được cho mặt tái...as soon as possible..
    Chuồn Chuồn Bay Trong Phòng đã gõ (mỏi tay wá...)
  10. ke_lang_thang_don_doc

    ke_lang_thang_don_doc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn fat vì kho báu. Bộ truyện rất thú vị.
    Ng anh em da đỏ đã nói: định mệnh là con gái của ngẫu nhiên và xác suất. Một lần nữa xin cám ơn

Chia sẻ trang này