1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho Giai đã có người yêu:Hỏi về vấn đề money trong từng giai đoạn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi realboy86, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ cĂc anh ko bao h 'ặa ngặỏằi yêu 'i mua 'ỏằ" ỏĂ :o
  2. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Tóm lại là bác đã qua giai đọan đầu rồi chứ gì ???
    Giai đọan sau thì đơn giản rồi :))
    Giải quyết thì cũng tuỳ hoàn cảnh thôi ! Gặp nhau nhiều, hẹn hò nhiều thì tốn nhiều !
    Nói chung là phải thật lòng bác ạ !
    Đừng để mình dành lấy phần trả tiền sau mỗi cuộc chơi bời , em nó thấy tưởng mình dày đô, sinh tính ỷ lại thì bỏ miẹ !!!
    Tốt nhất nên chia sẻ với người yêu về tình trạng tiền nong . Anh có anh trả , em có em trả . Nó là người, mà mình thì cũng là người , có phải lúc nào trong túi cũng có tiền đâu ???
    Đã yêu rồi thì vấn đề tiền nong không phải là chuyện quan trọng, vấn đề là bác chi tiêu thế nào sao cho vừa đỡ tốn kém mà cả hai đều vui vẻ, không hiểu lầm hay gây sự khó chịu, ngại ngùng cho đối phương là ukie rồi !!!
    Mà nói thực với bác là ny của bác thấy bác trả tiền nhiều kể cũng ngại lắm chứ ... trừ khi mặt nó làm bằng gỗ lim !!!
    Giải quyết như thế nào thì bác phải nêu rõ ra đã tiêu tiền vào những việc gì với nàng chứ ??? Nếu chỉ ngoài việc dẫn ny đi ăn uống, xem phim ... thì ... nhạt quá, lâu dần lại cảm thấy chán
    Tớ với người yêu không quan trọng chuyện tiền nong, mặc dù tớ chẳng có nhiều tiền ,phụ thuộc gia đình !
  3. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Túm lại đi làm nhiều tiền thì hãy cưa cẩm yêu đương
    không thì khó lắm
    vì khi mua quà SN cho NY mà cò lùi thì mệt
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ặc . Vấn đề nan giải thật nhở .
    Vấn đề là đã love người ta thì sẵn sàng chia sẻ mọi thứ . Nên chắc là girl của bác này sẽ sẵn sàng chia sẻ khi rút túi ra thoai .
    Cơ bản là thế vẫn mất mặt .
    Mà ối khi em ấy được anh rủng rỉnh tiền túi mời mọc lại chui đầu vào rọ vài tí
    Tốt nhất là nên tìm cách kiếm tiền . Hoặc là nói thẳng với em nó là "Em đang yêu một thằng vô sản ? Em hiểu ko ? "
  5. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    uh
    cái vấn đề tế nhị này cũng hay ho gớm
    ko giàu thì cũng phải cố gắng huy động từ ...gia đình và các mối quan hệ khác <img src=''''/forum/images/emotion/icon_smile_cool.gif'''' border=0 align=middle>
    ko có xiền đi chơi ko tự tin j cả <img src=''''/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif'''' border=0 align=middle>
  6. AnCaty

    AnCaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Con gái cũng ko wan trọng vụ này lắm đâu mọi người ạ.
    Như em với Fiánce của em ấy, ban đầu em bảo đưa ví cho em nhưng cứ ỏng ẹo ngại ngùngm wen nhau đc 1 năm là em cứ "cho tay ra mông rút ví", kiểm tra xem có bao nhiêu tiền, thấy còn ít ít là em tiếp tế vào ngay, ko phải lằng nhằng
  7. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dạn nhưng mới yêu nhau được 1 tháng thì liệu đã được gái "rút ví từ mông" chưa hả các bác! Khó nhờ! Khó nhờ!
    Nếu bác nào đã trải qua giai đoạn này thì bày thửu biện phap xem sao! hay bác nào cũng gông mình lên như em ạ!
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chẹp, ai bảo hồi đầu cưa em nó bác sĩ cho lắm vào thể hiện với lấy lòng cũng vừa thôi chứ, gồng cho lắm vào rồi bây h ko gồng được nữa, cho bác chết
    Mà bác này, thế giai đoạn này em nó có đòi hỏi bác gì ko mà bác lo thế ? Em nghĩ chắc em ý cũng chả dám đòi hỏi gì nhiều bác nhỉ, cho nên theo em bác cứ dần dần đưa em nó vào giai cấp vô sản cùng bác thôi, nghĩa là nếu bác ko có xiền thì cắt giảm bớt những cái kia đi.
    Bác sợ em nó bảo bác ko yêu chiều em nó như hồi đầu hả?Nếu bác vẫn quan tâm thì em nó ko nghĩ thế đâu. Nếu em nó " gợi ý" gì đấy, VD bảo em muốn đi xem phim xyz chẳng hạn, bác cứ bảo " khi nào có tiền anh sẽ đưa em đi xem nhé" , giọng hí hửng vào, xong rồi lúc có tiền nhớ đưa em nó đi xem đấy. Như thế em nó sẽ biết tình hinh kinh tế bi đát của bác và nếu em nó có khả năng thì sẽ share cùng bác, nếu em nó ko share thì kể ra cũng hơi ki nhỉ
    Nhưng bên cạnh đấy có khi bác cũng nên đi làm đi liếc gì đấy, chứ yêu đương vào nó cũng tốn kém lắm bác ạ, các bác trai thì tốn tiền để chiều lòng bác gái, các bác gái cũng tốn tiền để mông má cho mình.....Tốn thật đấy nhỉ
  9. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dạ gái em thì cũng không đòi hỏi gi! May phước quá! Nhưng đúng là tính em phải cái sĩ! Hồi cưa em, đúng lúc kiếm được quả làm thêm lương được triệu tháng sướng + đú, nên lúc nào cũng xì hầu bào không tiếc. Đến lúc em nó đổ rồi, cơ mà lúc đấy cơm của em cũng hết. Phải cái bây giờ vẫn lăn tăn đi làm. Với lại quan điểm của em là không có tiền thì khó mà mua được cơ hội để nuôi dưỡng tình yêu nên tâm nó cứ tự gồng gánh mọi việc, mặc dù gái em nó không đòi gì!
    Lập topic này mong là hỏi các bác xem có phải bác nào cũng gồng lên như em không hay mỗi em là thằng hâm! Cái hai nữa là có thuốc nào không để chữa cho cái tật hâm của em nếu có! hì hì hì hì.
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em ko biết các bác zai khác thế nào, nhưng em thì em thấy các bác cố gắng thì được chứ gồng thì ko nên, nhất là chuyện tiền nong, nên để NY các bác biết và thông cảm, còn việc cố các bác vẫn cứ cố. Gồng quá lại thành sức ép, như kiểu " tình yêu của chúng ta sống bằng tiền" là chết đấy bác ạ Coi như cơ hội xem em kia thế nào, liệu có chung lưng chịu khổ với mình được ko
    mà bác đừng sĩ quá nữa nhé

Chia sẻ trang này