1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho Giai đã có người yêu:Hỏi về vấn đề money trong từng giai đoạn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi realboy86, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungdown

    tungdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiền bạc trong tình yêu đúng là khó giải quyết thé nên nếu như e nó là người biết điều thì phải hiểu là mình còn nhiều việc phải lo, chưa kiếm dc đủ tiền để mà đi bao thầu em mãi đưọc. Vì vậy trong một số trường hợp, e phải tự đứng lên để trả tiền, còn mình cũng phải dả thông tư tưởng là để gái trả cũng không sao hết, lúc khác mình sẽ lại trả có phải để nó bao mãi đâu mà sợ.
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí việc gì phải ngợi vấn đề money làm gì, cố gắng đi làm thêm đi, kiếm được bao nhiêu cứ nói thẳng với người yêu. Tớ cũng đi làm thêm, tháng nhiều tháng ít, mà có tiêu cho yêu đương mấy đâu
  3. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ông này làm gì mà lo lắng thế.
    Đã yêu rồi thì tiền bạc ko phải là vấn đề quá lớn
    Lăn tăn làm gì cho tình yêu mất đẹp!
  4. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nó không phải vấn đề lớn nhưng vẫn là vấn đề mà bác! Đơn giản vì chúng em mới yêu nên mọi chuyện cũng ngù ngờ! Và cũng đơn giản hơn em mới bước vào tình trạng sa cơ lỡ vận!
    Các bác cứ tưởng tưởng xem tiền không phải quán trọng nhưng ngay chuyện đưa đón em đi chơi! cứ cho là tằng tiện đi không lang thang ăn uống gì cả thì ngay caicon xế nổ mà 2 đứa đang đi không có $ mua xăng thì có mà hai đứa yêu nhau bằng niềm tin à!
    Với lại để làm được điều này dù gì em thấy mình cứ như có một chút trách nhiệm gì đó cho người mình yêu ( tuy hơi xa vời một chút ) nhưng có cảm giác thích thích kiểu gì đó! ---> phải cố mà đi làm thêm cố mà cật lực ra mà gồng, chỉ là không biêt có nên nói cho gái mình biêt không mà gái của mình có thấu điều đấy không thôir39)]
    Đúng là nghe các bác nói thì vấn đề này có vẻ em hơi lăn tăn sớm quá ! Nhưng cứ hỏi trước thất yên tâm phần nào hì hì![
  5. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí việc gì phải ngợi vấn đề money làm gì, cố gắng đi làm thêm đi, kiếm được bao nhiêu cứ nói thẳng với người yêu. Tớ cũng đi làm thêm, tháng nhiều tháng ít, mà có tiêu cho yêu đương mấy đâu
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Áng chừng sinh hoạt phí của bác là bao nhiều vậy! CHo em con số tham khảo được không!
    Được realboy86 sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 22/05/2007
    Được realboy86 sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 22/05/2007
  6. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    em thì thế này. nhìn thấy lần đầu phát nói yêu luôn. nên giai đoạn cũng chạy nước rút, tối ưu để giảm thiểu chi phí rồi. hehe
    kinh nghiệm khi đổ rồi thì ko tốn mấy. chẳng hạn khi yêu ăn, uống, chơi, quán liên tục nhưng sau khi đổ rồi toàn hóng gió Lăng Bác
    P/S : bây h em đi làm roài nên cũng khó nói. nếu bác ko chịu được thì để em đỡ cho 1 thời gian
  7. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    đi với người yêu, người yêu trả tiền, thế mới giỏi, lo gì ngượng, bây h ai đánh giá galang bằng cách trả tiền. đi với người yêu, người yêu trả tiền, chăm sóc,...... thế mới oai chứ bác
  8. vet_con_xau_xi

    vet_con_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hi hi ^^ bạn này giống zai nhà tớ lúc đầu wá nhớ ^^
    ngốc ^^ sao phải thế, nói với bạn gái là được mà, nói khéo một chút thôi ^^
    đại loại khi nào hết tiền thì bảo là : vợ trả cho chồng nhé ^^ đáng yêu bỏ xừ í chứ ^^
    con gái hông phải loại ỉ lại như bạn nghĩ đâu ^^ một thời gian nữa bạn sẽ thấy cái chuyện tiền nong này rất chi là vớ vẩn í nhớ ^^
    ko chả lẽ muốn đi chơi với người yêu mà cứ phải có tiền mới dám rủ á ^^ vớ vẩn hết sức ^^ bây giờ thì lúc nào thanh toán thấy nhiều nhiều tớ cũng xót bảo là để vợ giúp
    "huấn luyện" dần đi là vừa rồi bạn sẽ thấy bạn có người yêu tuyệt vời ngay
    chống chỉ định với mấy em dựa dẫm nhớ
  9. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    không ssao cả nếu chỉ vì thiếu money mà kết thúc thì uổng lắm đấy. Tốt nhất là chọn những nơi không tốn kém mà đi
    ...
  10. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    sướng nhỉ
    ước gì mình có cô ny thế này

Chia sẻ trang này