1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho Giai đã có người yêu:Hỏi về vấn đề money trong từng giai đoạn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi realboy86, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    được cái ngiu mình cũng rủng rỉnh, hắn đi làm rồi, nhưng lúc nào tớ có xèng tớ cũng tranh trả... trả hết. hắn biết là tớ ko có xèng, sinh viên nghèo, chỉ ngồi ăn với hóng tiền đâu???tiền của ai thì của... vẫn fải đổ mồ hôi sôi nước mắt ra đó chứ, tiêu của ngiu hết 33k tớ cũng xót!
    cô bạn gái của bạn í, đến lúc yêu nhau rồi, cái này dù tế nhị nhưng ko tránh, cứ nói bạn có bao nhiêu tiền...ngiu tớ còn quẳng cả ví cho tớ cầm, tớ cũng hay đút tiền lẻ cho hắn gửi xe... nếu có [:D]
    mọi thứ nên hợp lý!
  2. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Thường khi đã yêu rồi thì gái nhà ta cũng biết ý lắm!
    Còn bác đã lăn tăn cả về tiền đổ xăng thì chịu rồi!
    Sinh viên thì sinh viên, tôi cũng sinh viên đây này, nói chung là đừng bận tâm quá!
    Nghĩ đơn giản đi, tình phí công nhận là 1 vấn đề nhưng đừng để nó làm ảnh hưởng đến tình cảm, tất nhiên là trừ trường hợp gái yêu bạn vì tiền!
  3. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Không cái chuyện xăng xe là emmuốn chứng minh không tiền chắc chắc không có tình yêu thôi, bời bác kia bacỏ đó không là vánđề mà!^^
    Chứ còn em đang xin chết vì người yêu đấy thì cái chuyện kia nó xá chi gì!
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Vợt bằng xiền không được đâu. Phải biết mình là ai chứ
  5. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Tiền mà vung ra lung tung thế này, đến mức thành vô sản ... chẹp !!! Có cần thiết phải vất vả thế không ?
  6. sunrise01

    sunrise01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Hix, Sao mọi người đặt nặng vấn đề tiền nong quá thế nhỉ? Thế này, khi yêu không biết có còn duy trì được sự lãng mạn ko?
    Mình thỉnh thoảng cũng cafe cafao với các man, nhưng, mình không để tình trạng họ luôn luôn phải trả tiền _ dù tiền nong of mình chả dư giả jì, vì là viên chức nhà nước mà.
  7. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi bác ạ.em đồng tình ý kiến của bác này lắm.nếu như ở giai đoạn đầu nếu làm như này thì còn ngại nhưng bác đã qua rồi còn gì.em với vợ em bây giờ đi chơi em mà kô còn tiền em cứ nói thẳng.vợ em mà cũng kô còn nốt thì...tìm chỗ nào mát mát ngồi hú hí hụ hị.....E HEHE
  8. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi đấy, hôm hắn hết xèng, mình cũng hêt xèng, về nhà ngồi chơi điện tử

Chia sẻ trang này