1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho girl 84 chu du muốn kiếm anh 80 (hợp tuổi)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangtutrau, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có 1 bài hat tặng mọi người nghe cho thư giãn nè . Chúng ta là con trai mà những bạn nào ở Hải Phòng và Hà Nội thì càng nên nghe . Khà khà

    http://www.soundclick.com/bands/5/longkamusic.htm <==click here!
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hic tự dưng đọc mấy cái topic mà chả hiểu zì cả, sao thế nhỉ? Lộn xộn quá
  3. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Iem uôi,Anh đề cử thằng này nhé,em xem thía nào...Hàng anh giới thiệu hơi bị được đấy...
  4. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hehe đây có fải là anh batigol hồi nhỏ ko ah???trông cũng giống bi h ấy chứ nhỉ?????
  5. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn đây là cảnh em .......Sun đang zằn mặt *****angtutrâu đấy :))
  6. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ....xin lỗi ...ko nhìn kĩ cứ tưởng anh....em tưởng anh cũng định post ảnh lên để tìm bạn gái.......
  7. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mờ mờ ảo ảo, nhìn chả hiểu là Batigol hay Sun nữa.
  8. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0

    To em tuyết thân thương: em cho anh hỏi em bảo kô nhìn kĩ cái giề thế ???
    To cai_coi : kô biết cái gì mơ mờ ảo ảo?? nhìn vào đâu mà kêu mờ hình rõ ràng nét căng ra như thế mà còn kêu mớ
    To anh em: hịc bạo lực gia đình leo thang cùng với sự xuống cấp của đạo đức xạ hội. Hơi anh em hãy sát cánh cùng tôi chống lại thế lực tàn bạo đang mưu đồ đưa xã hội loài nguoi trở về thời nguyên thuỷ khi chế độ mẫu hệ còn tồn tại trong mỗi gia đình, bộ lạc. Anh em bộ lạc 80 đứng lên giải phóng ách nộ lệ.
    Đả đảo Đả đảo Đả đảo Đả đảo Đả đảo Đả đảo Đả đảo Đả đảo Đả đảo Đả đảo Đả đảo Đả đảo Đả đảo Đả đảo Đả đảo Đả đảo Đả đảo Đả đảo (em xin đi sau cùng mòi anh em lên trứoc vì em là lãnh đạo phong trào mà có gì em xin chạy truớc)
  9. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ơ anh Batigol yêu quí từ ngàn đời trước của em ơi!
    Tình hình là em đeo thêm cái kính lúp rồi mà vẫn ko rõ cái phần ở dưới nước là gì anh ạ. Em cũng ko nhớ rõ cái thời chúng mình còn quấn tã nằm trong cũi mặt anh nó ra sao nữa rồi.
    huuuu, em đang tự dằn vặt mình không hiểu lão Batigol nổi tiếng 1 thời đi đong đưa các em gái từ Bắc vô Nam tại sao lại nên nông nỗi này cơ chứ. Làm gì mà phải lầm bầm chân thấp chân cao đi đảo chính.
    Cơ khổ, chắc ở nhà con vợ già của anh nó làm giữ quá phải ko? Hik, tiếc thương cho anh Batigol cao, to, đẹp giai cưỡi trên con FX luôn đổi màu ngày nào.
  10. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    To cai còi: nguời đẹp của anh ơi còn đâu thửơ xa xưa tràn trề phong độ và nhiệt huyết. anh vẫn nhớ ngaỳ anh gặp em một ngày nắng đẹp anh tràn trề sức sống lấp lánh hào quang còn em như con vit con xấu xí : Ôi xa rồi tuổi trẻ.
    Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, bi giờ em chê anh già cả và khô héo em bỏ anh chạy theo những gã trẻ trai khác
    Cuộc sống mà, anh phải dần chấp nhận với điều đó thôi, Anh tự triết lý và nhìn đời thực tế hơn. Và để bi giờ anh đấu tranh chống lại cái nghiệt ngã của em riêng dành cho anh và cả cho mọi men khác như anh
    Batigol cẩn bút

Chia sẻ trang này