1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho khu vực Vancouver, Coast & Mountains

Chủ đề trong 'Canada' bởi luongvec, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. behu_

    behu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hehe, có thì nói nghen, sợ tới hôm đi chôm cua thì anh Lươngvec co cẳng chơi võ bảy chọ chuồn trước là không được à
    Tiền là giấy, vàng bạc là kim loại, lâu đài là cát sạn --> đời chẳng nghĩa lý gì
  2. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    ông lưông để chị em vạch đúng chân tưống kìa êhh! chuyên gia chạy đầu kìa! có giải thi chạy quốpc tế giữa các BOX chắc cử Luongvec đi đau fhêh!
    hải
  3. Jav

    Jav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    MTH: có 9 tiếng thì bác nên dạo vòng quanh Richmond centre, ở đó giống hongkong thu nhỏ, đủ loại hình giải trí, nếu thích ăn đồ Việt thì ghé Thái sơn res gần đó có cơm tấm sườn bì khá ngon, bảo đảm bác sẽ .... mau sạch ví
    behu_: Tiền là giấy, vàng bạc là kim loại, lâu đài là cát sạn --> đời chẳng nghĩa lý gì ---> đúng ghê, bé hư có tiền,vàng bạc,lâu đài của cải gì cứ giao tất cho anh
  4. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    ông bác bọc lọt uqá ông lấy giấy rồi lấy gì bé gấp máy bay, ông lấy kimloại rồi lấy gì bế nghịch, ông lại lấy cả đất cát nữa hết cả cái cho bé vầy hêhh!
    hải
  5. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ...có phải em Quỳnh không nhẩy? Đăng ký được nick rồi ah? Khổ thía dụ khỉ mãi mới được em Quỳnh lên mạng chơi. Hơ Mà bác Jav thấy em Quỳnh lên cũng mò lên theo huh? Hôm qua không biết có lịch đi chơi đâu mà cả ông Trúc và bé Quỳnh gọi điện cho mình, thấy có 2 cái miss call mà chưa gọi lại được.
  6. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    He'' he'' he''....không chạy mà để mất mấy trăm đồng tiền phạt ah thà rằng để số tiền đó đi hát karaoke có phải hơn không. Nói đến Karaoke mới nhớ đến chị hoahonggay, ai mà được nghe chị hoahonggay hát bài Dệt Tầm Gai của Trần Thu Hà đảm bảo ngất ngây con gà tây.
  7. behu_

    behu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    yup, cơm ở đó ngon thật , hình như phở đó cũng ngon (em không phải là fan của phở)
    mấy trò đó thì em không dám giành chơi với 2 anh
    To Anh Lương : giờ mới register vô được á
    gọi điện báo cho anh L biết CN này 11 giờ đi Chilliwack , ờ, mà anh gọi dùm anh Trúc cho em, em gọi cho ảnh rồi mà không gặp
    có gì phone sớm cho em , để em còn tính chuyện chạy trốn trướchehe, giỡn thế chứ phải thu xếp chứ không tới lúc đó lơ quơ thì chết
    Tiền là giấy, vàng bạc là kim loại, lâu đài là cát sạn --> đời chẳng nghĩa lý gì
  8. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn vật, xuống Van lúc 11h thì đến tận 8h30 sáng hôm sau mới bay tiếp. Có lẽ đành phải Vancu by night vậy, bọn Airviệt làm ăn chảy quá.
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
  9. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, Shinta và mọi người ở Miền Đông cứ xuống, người ở Van ít nhưng sẵn lòng thù tiếp mọi người. Mở rộng vòng tay rồi xuống đi
    Chẹp, bác MTH xuống tối à? Đêm thế thì chơi được ở đâu? KHó nghĩ nhể, thôi thì cứ xuống Robson rồi vào cái club nào ấy vậy. Nhưng mới có vụ ẩu đả trong 1 nightclub nào đấy.
    Thôi thì mò đến nhà ai, hoặc đi uống rồi đưa bác ra lại sân bay là hết đêm rồi.
    Bác khi nào đến đây, thông báo cái bác nhá, để anh chị em hẹn nhau đi gặp bác.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  10. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ...chơi đêm thì có cái thú của chơi đêm, nếu bạn lang thang ở downtown Vancouver vào thứ sáu và thứ bảy, khoảng 11h - 2h đêm, bạn sẽ thấy một cảnh tượng ít được thấy ở những thành phố lớn khác trên thế giới. Bạn cũng có thể bắt một cái taxi bike (xích lô) đi dạo quanh downtown vào ban đêm ( hơi đắt một chút, đắt hơn cả taxi sáu cửa ). Nếu bạn cảm thấy không thích sôi động ngoài trời đêm, thì vẫy một cái taxi bảo nó đưa đến Cecil club trên đường Granville, đảm bảo bạn sẽ phê he he he he...

Chia sẻ trang này