1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho kỷ niệm

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Sky, 19/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Dành cho kỷ niệm

    Lại sắp đến Giánh Sinh,mỗi năm cứ đến Giáng Sinh tôi lại nhớ đến Giáng Sinh đầu tiên của mình.Chẳng đông vui ,chẳng ồn ào như mọi người vẫn làm.Đó là một đêm tại một thành phố nhỏ,tôi phải thất thểu đi bộ về nhà từ chỗ học thêm,hình như anh tôi đã quên không đi đón tôi,tôi đã khóc,hi` một đứa con gái lớp 8 thấy tủi thân mà.Tôi cứ đi và những giọt nước mắt vẫn rơi.Tôi đã chuẩn bị cả tất cả nhữg câu sẽ nói để trút cơn giận dữ khi về đến nhà,và lúc đó tưởng tượng cảnh mọi người sẽ mắng anh tôi thế nào...hi` nhưng kế hoach của tôi đã bị phá sản bởi một cậu con trai.Cậu ấy hình như cũng là bạn trong lớp học thêm của tôi,hắn nhìn thấy tôi ,hắn đã dừng xe lại và nhìn tôi.Lúc đó tôi đã rất tức giận nên được thể đã mắng "cậu định cười tớ ah?"Hắn ta chẳng nói gì và nhìn tôi cười,hắn hỏi rằng " cậu có muốn đi nhờ một đoạn và ngắm những điều tuyệt vời nhất đêm nay không?"Ôi một đề nghị cực kì hấp dẫn,Bạn có thể từ chối một lời đề nghị như vậy không?Hi`
    Những điều tuyệt vời nhất của hôm đó là bầu trời đêm,tuy lạnh nhưng vẫn có một vài ngôi sao.Đó lần đầu tiên tôi nhìn ngắm bầu trời đêm thực sự và nó đã làm tôi vui ,chẳng còn nhớ gì đến chuyện mình bị bỏ rơi nữa.Hôm đó về nhà tôi vẫn tặng quà cho anh tôi và còn kèm theo một nụ cười rất tươi nữa chứ.
    Giờ người bạn đó đã đi xa,nên chẳng còn cơ hội để cùng ngắm bầu trời đêm vào Giáng Sinh nữa.Nhưng kỉ niệm về đêm Giáng Sinh đó vẫn còn mãi trong tôi
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    . Giáng Sinh sắp tới rồi .....he he he ko ông già Tuyết , ko quà tặng ........Lô en năm nào mà chẳng thế......à mà nhớ rồi năm ngoái nần đầu tiên mình có quà tặng lôen ....he he he cháu ni no đáng yêu tặng mình cái bưu thiếp (chẳng biết mất hay còn nữa) .........mình nhớ mãi , trước sau cũng fải tặng lại cho cháu mình 1 cái tương tự ko thì nó cứ suy nghĩ lắm ......thông cáo tới anh em nhé : Ngày 23/12 là ngày xin lỗi đấy .......trước khi vui vẻ đi đêm Giáng Sinh thì cứ việc xin lỗi nhiệt tình vào cho nó thoải mái dẫu cho ai chẳng biết " It''s hard to say sorry " .....he he he cứ việc mà xin những chỗ cần xin nhé .
    To live is to die
  3. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù mình chẳng theo đạo nhưng mỗi mùa giáng sinh về, mình lại có thật nhiều kỷ niệm. Không hiểu rằng noel năm nay, mình có thêm niềm vui nào nữa không nhỉ . Đành chờ đến lúc đó vậy. Hy vọng mình sẽ không phải đón noel một mình ở nơi xứ lạ.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  4. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    phù... lại đến noel rùi, năm nay thì k có noel, mình cũng chẳng cảm thấy buồn vìa chuyện đó, còn nhiều chuyện đáng buồn hơn
    nghĩ lại noel năm trc buồn cười thật, chẳng hiểu mọi người còn nhớ k.... noel mà fải ngồi ngoài hồ uống rượu, quà thì chẳng ai tặng đc cho người mà mình muốn cả....
    Your smile is the most important thing you wear........
  5. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hà, ko biết đây là Topic về kỷ niệm hay topic về Noel nhỉ. Kỷ niệm thì cũng có, nhất là những mùa đông đã qua... Nhưng Noel thì năm nào cũng vậy, không có gì đặc biệt cả. Đơn giản là những mùa Giáng sinh trước toàn vào mùa thi, dân học gạo như Anh_bach cũng chỉ biết cắm cúi vào học ôn và thi... để thi xong rồi quên sạch. Mà không học thì cũng... vì lũ bạn đều có nơi có chốn, có niềm vui riêng...
    Giáng sinh năm nay không phải ôn và thi nữa, nên chẳng biết lấy cớ gì.... Còn mấy ngày nữa mới tới đêm 24 nhưng đã nhận được một lời chúc ngộ nghĩnh từ mấy hôm trước... Cuộc sống vẫn vậy, thỉnh thoảng lại mang đến cho ta một niềm vui bất ngờ.... Thanks!

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em bùn quá các anh các chị ạ, huc huc...................em fải thi, mà lại cũng chẳng có đc ai chúc tụng gì hết, kô đc ai tặng quà luôn............aaaaaaaaaaaa
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Anh chúc noel em nhé.
    Noel năm nào nhỉ? Mình cũng chẳng nhớ nữa, cũng đi chơi máu phết, nhưng đa phần là toàn ở nhà. Năm ngoái thì thi hoc kỳ, năm nay chưa biết thế nào đây
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời các bác cứ đú, theo đạo thì không, thấy noel cứ cẫng lên!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm thì nhiều... mà kỷ niệm thì ít. Em cứ níu vào kỷ niệm nào thì kỷ niệm đó lại vụn vỡ. Hết khóc rồi lại cười... hết cười rồi lại khóc... kỷ niệm nào cũng chỉ là những chuyện buồn vui của đời người. Người ta sống có được bao lâu đâu sao cứ phải vin theo những hoài niệm vậy nhỉ?
    "Nắng thì buồn tênh... vỡ oà miền dĩ vãng" - chị dâu đã từng nói như vậy đó. Nắng càng rực rỡ thì càng buồn. Hình như... tình yêu cũng vậy...
    Năm ngoái mình làm gì nhỉ? Hình như là chat chit. À, đi vào hội chợ cùng anh Cafe... khi đi ra thì có 1 con heo đất xinh ơi là xinh. Thế đấy... kỷ niệm chỉ có vậy. Năm nay chắc cũng không khá hơn là mấy. Đêm về trùm chăn nằm khóc một mình... cho những vấn vương, buồn bã của một năm trôi ra ngoài hết theo nước mắt.
    Tạm biệt nhé... buồn ơi!
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thôi ai đi chơi đc thì cứ đi đi cho sướng, đời ngắn lắm, kô chơi thì zà lại thấy tiếc!
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!

Chia sẻ trang này