1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho kỷ niệm

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Sky, 19/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Àh,hoá ra cũng có người cùng nuôi hy vọng giống mình,cứ tưởng chỉ có mỗi mình dở hơi vẫn muốn sống cùng những ky niệm và luôn mang theo hy vọng một ngày nào đó lại được ngắm sao trời với người yêu ....silly quá chăng
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    đã từng có lúc thế , đã từng được thế , giờ nghĩ lại thấy xa vời, vô nghĩa và ko thực tế.
    BIết là sống cũng cần phải có những lúc như thế nhưng vẫn thấy mình thật ngốc. Vớ vẩn.
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
  4. maianh_tt

    maianh_tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi vô tình đi lạc vô đây ...cũng muốn để lai tên họ kẻo
    Đời thực tế khi tình lại mộng mơ
    Bao lần ngỡ để rồi thêm thất vọng
    Lòng buộc chặt những tâm tư không mở
    Trái tim cằn giữa cuộc sống bình yên
    Tôi xin lỗi ,cũng 80 cũng ...già như bao người khác .Thế nhưng
    Tôi đã buồn tâm hồn sao cằn cỗi
    Thấy em hiền tình lại lỡ đến sau
    Để rồi ... Tôi sống gần tôi hơn ,gần các bạn hơn .....!!!Bye .
    Thân!!!!
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ôi Đại Ca...
    Em không ngờ anh cũng rồ man tic đến thế!
    Em chúc mơ ước của Đại Ca sớm thành hiện thực
    Nhưng trước đó fải nhớ là Đại Ca vẫn nợ em một cơ số kẹo mút đấy nhá

  6. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm lưu giữ nhiều nhất là lần đầu tiên trông thấy anh.Con đường hôm ấy đi thật dài .....Học từ anh tất cả , cách sống , cách vươn lên...gặp anh để thấy em luôn phải cố gắng. Phải cố gắng bằng tất cả....
    Một năm , hai năm , ba năm ...hay lâu hơn nữa , một ngày sẽ gặp lại. Lúc ấy em sẽ đưa Baby của anh đi chơi , sẽ kể cho Baby nghe những câu chuyện anh đã kể cho em nghe, câu chuyện về ''bông hồng vàng và bình minh mưa nhé", hay là câu chuyện ''lẵng quả thông" ....
    Nhất định thế đấy.Kỉ niệm đẹp ,kỉ niệm ngọt ngào.....
  7. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sẽ phải từ bỏ 1 số thói quen, sẽ phải 1 mình làm vài thứ. Thật là tệ. Sợ phải bắt đầu lại 1 cái gì đó.
    Hôm nay con bạn thân bảo là hãy quay lại thời 18 đi. Nhưng sao quay lại được. Sợ 2 tiếng Kỉ niệm lắm. Cứ nghĩ về kỉ niệm thì lại khóc mất thôi. Kỉ niệm nào cũng buồn. Cái thời 2 con bé ôm nhau chia nghèo kể khổ qua rồi. Bây h mỗi đứa tất bật ở 1 phương trời. Đứa này tưởng đứa kia đang sướng. Có ai ngờ đâu... tất cả đều khổ.
    C''est la vie mais je n''aime pas
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Cùng vào ngày này cách đây 2 năm anh đã có được tình yêu của em . ANh được ở bên cạnh em . Sao giờ anh cảm thấy cô đơn và trống vắng quá . Ko còn ai bên canh anh nhắc nhở an ủi và động viên anh nhưng khi anh bế tắc, những lúc anh buồn và mệt mỏi với công việc . Giờ em đang làm gì nhỉ? Em có nhớ đến anh không? Cảm giác quen có em bên cạnh làm anh chẳng thể quên được em . Anh phải làm gì bây giờ đây? Anh bế tắc quá .
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Sao thí anh , em lúc nào chả ở bên anh .. cứ gào thảm thiết cứ như thằng bé nhà bên cạnh dòi.......thí là thí nào ý nhỉ???
    Giờ thì em đang ngồi nhớ anh đây thui , em chả lói là nguyện làm người đi cùng anh sút quãng đời ngắn ngủi ....ý nhầm ngán ngẩm, oái lại nhầm rùi .. quãng đời lãng tử của anh chứ nhờ.....Cái vụ em nhắc anh hàng đêm ý , chỉ cần anh cứ thí mà bi giờ lại cứ gào toáng lên với bàn dân thiên hạ " anh phải làm gì bi giờ " là thí nào ý nhờ....
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi đây là góc kỉ niệm thiêng liêng. dề nghị không khẩu chiển ở đây. I don''t want to.....

Chia sẻ trang này