1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho kỷ niệm

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Sky, 19/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm nhiều , chẳng biết gom thế nào cho hết , những kỉ niệm lụn vụn , tằm mằn xếp nó lại như cái trò chơi xếp hình...một ngày thấy nó thành hình , thành nétmột cái gì đấy.Mơ mộng chút thì người ta thương yêu nhất sẽ để lại cho ta nhiều kỉ niệm nhất.Dù là vui hay buồn ....
    Mọi người hay nói đến cái mỏng manh của kỉ niệm đẹp , sẽ dễ bị vỡ khi có một kỉ niệmxấu quăng quật vào.Người ta phải nâng niu nó...nhưng nâng niu nó nhiều qua đôi khi quên mất mình đang sống trong hiện tại , cùng thời gian phải tạo thêm cho mình những kỉ niệm khác nữa.....đừng để khi về già , chẳng có việc gì làm mà kỉ niệm thì lại manh mún không đủ để nghĩ , để nhớ......thế cũng đáng buồn.....
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    nó biết đến 1 chiều tàn, những gì còn rớt lại đã luẩn khuất mất rồi. và cái màu vàng ấy ... theo mãi , lạnh lẽo quá phải ko ? không bao giờ muốn cho nhìn lại màu vàng ấy đâu , ko bao giờ muốn tổn thương lần nữa , là 1 cái gì đó đau lắm, phải ko ? về đây đi , về đi , đc ko ?
    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 06/07/2004
  3. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Thật là buồn vì có những kỉ niệm tuổi thơ ngày càng nhạt nhoà dần...trước đây 5 năm ta còn nhớ thì giờ đây không thể nhớ lại được cảm xúc chính xác của mình lúc ấy . Cũng như một người mù từ thuở nhỏ , ngày bé nhớ mặt mẹ rồi khi lớn lên chẳng còn nhớ mặt người thân và chẳng còn nhớ màu xanh của bầu trời là thế nào nữa. Ôi giá như con mèo ú đô rê mon có thật thì thế nào cũng phải đem bánh rán đến chỗ nó mà xin quay lại dù chỉ một giây tuổi thơ...
  4. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã khá lâu rồi nhỉ?Đã lâu rồi không muốn nghe gì,không muốn biết thêm gì vì sợ rằng nó sẽ không thể như một kỷ niệm mà mình vẫn mong nó thành thế.
    Thật may là cuối cùng mình cũng đã cố gắng để giữ nó như vậy dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra.Giờ tất cả đã khác rồi.
    To nhóc : giờ này lại nhớ nhóc quá,còn cả muốn đánh cho mày một cái nữa chứ.Nhưng thôi chúc nhóc may mắn nhé ( chỉ chúc cho có lệ vậy thôi ) ..... ..... muốn được đánh nhóc bằng tay bằng chân thật cơ,không thích đánh bằng cái icon YM đâu.Hy vọng nhóc làm được cái kế hoạch to lớn đó.
    PS : Có kẻ đang chờ ở đây rồi ,nhanh lên kẻo nó không đủ kiên trì đợi đâu.Lúc đó đừng có khóc đấy nhá
  5. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Mình có những kỉ niểm qua những bức ảnh thui
    * Hàng xịn " mèo" phết nhờ !
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày đó cài ngày 18-7 đó anh chẳng bao giờ quên được . Cái ngày mà chúng ta chia tay nhau và đó lại chính là ngày sinh nhật của em nữa . Thật buồn . Chỉ còn đúng 10 ngày nữa là được 1 năm rồi .
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    he he, nhìn cái ảnh mà ước mơ trong mình nại trỗi dậy he hẹ, giá mà mình sau này đủ 1 đội bóng thí có phải sướng ko he he ham hố quá cơ
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Giống mèo quá nhỉ. Nhiều nhân lực thế thì giầu phải bít.
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ko bác ạh. em nà em tính toán mãi rùi , mèo giỏi lém cũng chỉ 7,8 mống nà cùng , nợn hình như năng suất hơn thì phải , he he

Chia sẻ trang này