1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho kỷ niệm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phoe, 30/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mưa…se lạnh
    Đã lâu rồi không có cảm giác được một mình như thế này
    …Không cô đơn, không buồn, không lo lắng vội vã, không nhớ nhung mong đợi…
    … Một mình và chỉ một mình…
    … Đã chia tay, đã hết, đã kết thúc…Không nước mắt, không đau đớn, không hối tiếc…
    …A ra đi nhẹ nhàng như ngày A đến…
    Ngày hôm ấy không mưa như ngày hôm nay…
    Dường như…
    Ông trời cũng tán thành cho một cuộc chia tay
    Mình chia tay E nhé..
    Gì ạ ???
    Chia tay đi E !!!
    A này, E không thích đùa như thế đâu… Chẳng vui tẹo nào cả.
    Chẳng ai chia tay mà vui cả… A không đùa
    Vì sao ???
    Vì A muốn vậy …
    A muốn … (cười buồn)… A muốn nhưng E có muốn đâu. E không thích… không thích
    E đừng như vậy. Hãy để tình yêu của mình là những kỷ niệm đẹp.
    Không, khi yêu nhau A hỏi E… Khi tỏ tình A chờ đợi câu trả lời của E… Vậy sao khi rời bỏ E lại chỉ là A muốn…
    E hãy cứ nghĩ rằng A không tốt, A ích kỷ, A chỉ nghĩ cho A… Hãy quên A đi
    Đặt đôi tay mình vào đôi tay A…
    A có cảm nhận được bàn tay E đang ấm dần lên không…
    … Đứng thật gần A…
    A có thấy nhịp tim của E đang nhanh hơn không…
    Chạm môi mình vào môi A…
    … A có cảm thấy môi E đang run lên không…
    E đang rất ghét A, đang rất giận A, đang rất hận A… Đang nghĩ A là kẻ xấu xa nhất, là kẻ tồi tệ nhất… Nhưng
    Đôi tay E vẫn mong được sưởi ấm bởi đôi tay A, tim E vẫn đập loạn nhịp khi được gần A, môi E vẫn run lên khi được chạm vào môi A… và E vẫn yêu A
    Quên A ư, quên rồi thì sao, xa rồi thi sao… Khi trái tim chỉ sai nhịp bởi đó là A
    … A xin lỗi…
    Không A à, A đâu có lỗi gì, E cảm ơn A, cảm ơn A vì đã từng ôm E, đã từng hôn E, đã từng bên E và… đã từng yêu E..
    Cả tôi và A đã quay bước như thế…
    Quay bước trong nụ cười của tôi…
    Đã có lúc tôi tự hỏi tại sao mình không khóc, không níu kéo
    Bởi bàng hoàng, bất ngờ, hay bởi… đó là điều A muốn…

Chia sẻ trang này