1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho liv's girls & more đã , đang& sẽ yêu ( có nên cảnh giác ko)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi dalanh, 13/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Dành cho liv's girls & more đã , đang& sẽ yêu ( có nên cảnh giác ko)

    Sưu tầm và phóng tác
    CHÂN DUNG NGƯỜI ÐÀN ÔNG PHÙ PHIẾM



    Trên đời này có rất nhiều loại đàn ông, ta dễ dàng nhận biết họ là loại nào thông qua việc tiếp xúc và quan sát. Sau đây là một số biểu hiện lột tả chân dung những đàn ông phù phiếm.

    Cố tình tiết lộ mình có người tình :

    Trong các cuộc gặp gỡ bạn bè, kể cả bạn nữ, anh ta rất thích bàn đến chuyện yêu đương. Anh ta sẽ cố tình đưa đẩy câu chuyện, chỉ chờ bạn hỏi anh ta sẽ khoe ngay mình có người tình mới. Bạn sẽ phải phục anh ta về tài tán gái khi được dịp nghe anh ta kể về các chiến công hiển hách của mình.

    Lần đầu gặp gỡ đã anh anh, em em :

    Mới gặp gỡ bạn gái lần đầu song cố tỏ vẻ cho cô ta biết như đã quen từ lâu. Mặc dù chưa biết là ai song anh anh, em em ngọt sớt. Nói chuyện với nàng thì quên hết mọi người xung quanh. Ðặc biệt lại thích tạo ra những va chạm cơ thể cho câu chuyện thêm thân mật.

    Gặp phụ nữ là tỏ vẻ ân cần, chu đáo :

    Bình thường anh ta thậm chí lạnh nhạt, lười biếng, vậy mà có phụ nữ ở đó thì chăm chỉ hết mình, không quản ngại khó khăn, vất vả. Chăm sóc chị em từng ly từng tý còn những người khác thì "sống chết mặc bay".

    Trước mặt phụ nữ mới tiêu tiền như rác :

    Có những người đàn ông bình thường rất ky bo, vậy mà trước mặt chị em anh ta phung phí tiền bạc không tiếc tay. Mục đích là thỏa mãn tính sỹ diện hão, tỏ vẻ ta đây phóng khoáng, không chi ly tính toán mấy đồng bạc. Anh ta nghĩ rằng như thế mới lấy lòng được chị em.

    Khoe giá tiền đôi giày ngoại mới mua :

    Gặp bất kỳ ai anh ta cũng giơ chân bắt thử đoán xem đôi giầy này của hãng nào, nước nào sản xuất và giá bao nhiêu ? Mọi người sẽ phải há hốc miệng khi nghe anh ta khoe với một cái giá cao ngất trời.

    Thích cắt ngang lời người khác :

    Khi nói chuyện anh ta chỉ thích trình bày chính kiến của mình và bắt người khác lắng nghe. Nếu ai đó đang trình bày điều gì anh ta sẽ xen ngang để phản đối hoặc nói hộ tiếp ý người đó tỏ vẻ ta đây hiểu biết sâu rộng.

    Chịu khó chăm sóc mã bề ngoài :

    Với loại đàn ông này giầy dép luôn bóng lộn, tóc chải dầu gôm, quần áo phẳng lỳ, nước hoa sức thơm ngạt mũi... Trong anh ta chải chuốt chẳng khác gì sắp lên sân khấu biểu diễn. Anh ta tưởng mình là sành điệu, thời thượng, song thực tế thì rỗng tếch chẳng có chút kiến thức, thẩm mỹ nào về thời trang cả.



    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình

    Được dalanh sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 13/11/2003

    Được dalanh sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 13/11/2003
  2. cunconkotinhyeu

    cunconkotinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu bác dalanh viết topic này có ý gì không nhỉ,cảnh bảo chị em phụ nữ chúng mình hay là chính anh đang tự bộc lộ bản chất của chính mình qua chân dung mấy loại đàn ông đó,hay,hay hay.Thế là cả nhà mình biết rồi đúng không nào,nếu ai mà cũng được như anh Dalanh này thì chị em phụ nữ được nhờ to cong gì nữa.Thôi cố gắng phát huy anh nhé.Bộc lộ bản chất xấu xa trước còn hơn là để khi người ta biết sau này biết người ta lại hít le thì khổ anh nhờ,lúc đấy lại rơi lệ thì khổ quá!
  3. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Em có thấy em trẻ con ko ! Bình phẩm như thế để được cái gì , em thấy box liv có ai hâm như em ko 3T, có bức xúc gì thì cũng đừng ồn ào như thế nhé em
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
  4. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    oan cho anh dalanh quá Tâm ạ. anh này ít nhất cũng thiếu...... một vài điểm để trở thành cái thằng cha ở trong này
    We are Liverpudlians
  5. cunconkotinhyeu

    cunconkotinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ặ anh dalanh hay nhỏằ?,em nói thỏ có ỏÊnh hặỏằYng gơ không hỏÊ,nỏu không phỏÊi anh thơ thôi chỏằâ,tỏằ dặng bỏÊo ngặỏằi khĂc bỏằâc xúc,xem ra em thỏƠy anh còn bỏằâc xúc hặĂn ẵ chỏằâ ,anh thưch gÂy chiỏn àh,em câng không sỏằÊ 'Âu nhâ.
    Đúng là có tỏưt giỏưt mơnh,bỏằc mơnh quĂ 'i mỏƠt!
  6. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỡ !!! ( cho spam bài tí nha ,coi xong xoá đi nha mấy Mod )
    Ghen tỵ là quyền của kẻ thua cuộc !
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc...
    Cho tớ đú với....
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  8. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ đưa bài này ra cho mọi người chiêm ngưỡng thôi mà , đâu phải anh sáng tác , 3T nói thế anh ko cú sao được , nhưng thôi dù sao cũng là phụ nữ ...... 4get it !!!
    It's impossible to love & be wise at the same time


  9. cunconkotinhyeu

    cunconkotinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thế là anh công nhận là anh bức xúc nhé đúng không anh dalanh!Ừh thì cứ cho là anh viết bài để cho mọi người biết đúng không,thế cho nên em cũng chỉ đưa ra ý kiến của em thôi chứ!Công bằng nhé!
    Hohho em được bố mẹ đặt tên tuổi đàng hoàng nhé,có cả giấy khai sinh hẳn hoi nha,tên em không phải là 3T,làm ơn bỏ hộ giùm cái tên đó đi nhé,cám ơn vì có nhã ý đặt tên hộ nhé!

Chia sẻ trang này