1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh cho mình em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maianh18, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Danh cho mình em

    Anh thương nhớ
    Đã bao lâu rồi nhỉ? từ cái thời em còn là cô hoc sinh lớp 10 , với bao nhiêu là kỉ niệm va tình cảm của anh ? đã kéo em ra khỏi sự bình lặng và gia rét trong trái tim , trong tâm hồm em .Những ngày ấy anh đã vất vả nhiều và dàng tinh cảm cho em phải không ?vì đám băng ấy đã tan chẵy rồi, chãy lúc nào em cũng không hay biết , em thật sự hạnh phúc và trân trộng những giây phút ấy .Giờ đang ngồi một mình , em lại nhớ đến anh , đến ngày ấy bbiết bao ?//
    Anh ! là người đả làm cho trái tim em nồng cháy , khiế cái giá rét của lạnh lùng bị xua tan và cũng chính anh không lâu sau đó đã đống cửa trái tim em từ ấy , khối băng ngày trước như trở lại & to lớn , lạnh lẽo & hoang sơ hơn .Em chỉ còn biết nhớ và nghỉ về những kĩ niệm ngày nào đã qua
    Anh thương !!! giờ đây, ngay lúc này anh đang ngồi trên ghê của giảng đường đại học va em cũng sẽ như thế.Nhưng điều em nghỉ tới là anh có còn nhớ đến những kĩ kiệm cua thời cấp 3 đó không? lúc ấy anh đã là học sinh 12 cuối cấp rồi . Em biết thời gian ấy anh rất bận , bận để chuẩn bị cho tương lai , cho ngày sau anh bước vào đời .Nhưng em có đòi hỏi gì đâu chỉ một ánh mắt dịu dàng , trìu mến và chan chứa tình cảm của anh củng đã làm em ấm lòng tin tưởng kia mà. Em cứ tưởng la sẻ giúp anh đươc gì trong thời gian khó khăn ấy chứ thế mà anh đã viện cớ để xa dần em , anh nói dối và anh đã xa em thật sự là mãi mãi.Tại sao thế anh? em không biết mình có lỗigì? xa nhau đến giờ vô số câu hỏi " tại sao?" luôn dằn vặt em anh có biết không? từ ngày ấy anh có bao giờ tìm lại trong kí úc của anh những kỉ niệm ngày đó không? và tự hỏi tại sao chúng mình lại trỏ thành như thế?còn em , đếnbây giò đã 3 năm trôi qua ma vẫn còn nhớ như in , nhớ anh va ghét anh
    ................................
  2. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Hì...Hì.....Chị vô nhà em vì nhà em hỏng có khoá.Em viết hay lắm, cố lên em nhá.!!!!!!
    i love every body.

    i miss you
    [​IMG]
  3. ducthangnafi

    ducthangnafi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mai anh 18 à!
    Em viết quá hay, anh đọc mà chỉ mong làm sao có đuợc 1 nguời bạn gái nhu em thôi.
    Chúc em mau quên chuyện cũ nhé!
    Thắng
  4. dethuong84

    dethuong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh bây giờ thế nào rồi nhỉ? có khác với ngày xưa? có mập hơn cao hơn không? hay là vẫn thế vẫn gầy nhưng khoẻ mạnh?
    Anh !!! tại sao anh làm quen làm gì? với ấn tượng sâu sắc gây cho em những rung động êm dịu để rồi anh lại rút lui trong câm lặng và xa lánh .Anh có lỗi hay chỉ vì em nhầm lẫn tự tạo ra tình cảm ấy hay là em đã sai khi nghĩ rằng anh đã dành tình cảm cho em? Mãi là sự ngờ vực trong tình cảm của anh nhưng còn tình cảm của em đã dành cho anh ngay từ ngày ấy, từ lần gặp đầu tiên .Nó sâu sắc trong em đến nỗi đến bây giờ em vẫn không xoa được .Em có mắc tội với anh kiếp trước không ? em không rỏ , nhưng kiếp này em đã trả cho anh bằng tình cảm ban đầu của một cô bé .Ngày trước em còn ngây ngô hiểu đó là nhửng rung động nhưng giờ đây , đã qua rờithời áo trặng tuổi 18 mộng mơ và em đa 19tuổi.16,17,18 ba năm với tình cảm học trò mảnh liệt em đã dồn cả cho anh và em không đòi hỏi nhận lại .Em nhớ anh , nghỉ về anh một cách âm thầm và lặng lẽ .Bây giơ em đã là một thiếu nữ , với suy nghỉ chính chắn và nhìn rỏ tình cảm của mình , em biết em đã "yêu" anh .Anh có cho rằng em dùng từ yêu dễ dàng không? khi mà chúng ta đã xa nhau từ lâu lắm lúc mà em mới rung động và chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu.Yêu anh trông khoảng thời gian em không hề được biết gì về anh cả dù là nhìn qua ? không đâu anh ạ tình yêu đó thật sự đáng quí và thật đẹp .Ít nhất là đối với em , vì anh có biết gì đâu .Anh đã quên em từ khi anh bước chân ra khỏi ngôi trường Nguyễn Huệ của chúng mình ,...........................
  5. dethuong84

    dethuong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    the la het
  6. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    " Á à, chúng mày tụ tập nhau ở đây để yêu đương đấy hả? Mới có mấy tuổi đầu mà đã yêu với chả đương. Học thì không lo mà toàn chi lo yêu đương vớ vẩn thôi. Về nhà tao cho ăn roi mà lấy sức để yêu ."
    Các em không sợ phụ huynh bắt gặp những dòng tâm sự của các em sao. KHi đó thì những câu kiểu như vậy cũng sẽ xảy ra đó. Nhưng dù sao, các em cũng là những cô gái giàu tình cảm đó. Chúc các em may mắn trong tình yêu.
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    chị em mình đã có 1 điểm chung mai anh ạ
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu luôn đến ngọt ngào và bất ngờ nhất. Khi yêu thật sự yêu hết mình, lí trí không làm chủ được con tim, khi yêu người ta xiêu, nhưng cũng liều lắm, phụ huynh là gì chứ, thế giới có sụp đổ 2 người vẫn muốn bên nhau. Phụ huynh chỉ có ảnh hưởng tương đối thôi, không thể nào tuyệt đối được.
    Chị Mai Anh ơi, lâu lắm rồi em mới đọc được bài nhiều cảm xúc thế. Yêu chị lắm. Em gái ngoan của chị.
    lêu lêu lêu, tên đồ tể tidiga, lại đây nè lêu lêu
  9. ducthangnafi

    ducthangnafi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các em ơi!
    Tình yêu luôn luôn là vậy đó, cay đắng, ngọt bùi , giận hờn
    Nói chung là chẳng có mói tình nào giãng nhau cả.
    Mà nhu vậy mới là tình yêu chú.
    TY nó kết thúc nhu thế nào là tuỳ thuọc vào các em là chủ yếu đó. Chúc các em có đuợc nhũng TY đẹp và bền vũng.
    Thắng
  10. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    " Dành cho mình em"... chẳng hiểu sao mấy ngày nay, mình không dám vào những bài tâm sự có cái tên... buồn buồn như thế.... Mình đã thay đổi thật , hay chẳng qua chỉ là tự dối lòng? ....Nhớ nhớ ....quên quên.... thoáng vui, thoáng buồn....
    Mà thôi, ko viết nữa.... lại thế rồi !
    Start each day with a smile !!!

Chia sẻ trang này