1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh cho mình em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maianh18, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dethuong84

    dethuong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Kể từ đó 3 năm , em không thể quên.Đến bao giờ tình yêu nào mới phai dần hả anh?em không che dấu tình cảm của mình , bây giờ trong tim em chỉ có anh , nếu miễn cưỡng để quên anh thì em sẽ cô đơn và đau khổ lắm .Phải em sẻ đau khô hơn là việc không có anh bên cạnh và việc anh chẳng biết gì về tình yêu của em dành cho anh .em sẽ yêu anh dù anh không có ở bên em , dù đó là tình yêu ngốc ngếch từ em
    Anh có đọc được những dòng này khong nhỉ? anh là sinh viên công nghệ thông tin nên có thể lắm chứ .em chỉ sơ anh đọc nhưng mà không nhận ra anh chính là anh và em là ai , em chỉ sợ điều đó và em cũng sợ anh nhận ra em là ai? thật sự chứ không phải như tâm trạng giây phút đầu anh nói : "SAO EM SỢ ANH THẾ"...............................
    Anh là ai???
  2. ducthangnafi

    ducthangnafi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    "SAO EM SỢ ANH THẾ"...............................
    Anh biết hiểu dòng chũ này ra sao đây hả em? Hỡi cô bé dễ thuơng nhất vuơng quoc TY ....................?
    Thắng
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    nếu anh hiểu đươc thì còn gì là tâm sự của em nữa , câu đó chỉ dành cho ngưởi đã nói ra câu đó thôi anh ạ .
  4. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    anh cũng sợ em quá! hic hic...
    i love you because i hate you
  5. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    một tình yêu đẹp đấy nhưng không nên vì mộtngươi không tôn trọngtình yêucảu mình ma quên đi những ngwời o trước mắt.tưong laicòn dài mà
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Gần đến NOEL rồi anh nhỉ? 3 năm trước em đã nhận đươc tấm thiệp của anh , cùng với lời chúc thật đẹp , cám ơn anh nhiều nhé , em đã cười trên suốt quảng đường từ trường về nhà trong niềm vui khôn tả , anh biết vì sao chứ? vì đó là món quà đầu tiên anh tặng cho em , em sẻ còn giử nó đến bây giờ nếu không xảy ra việc ấy
    Anh biết không? niềm vui ấy của em chỉ vỏn vẹn từ lúc nhận được đến khi về nhà , Nó đã bi xé ta ra ??? tại sao người thân của em lại làm thế chỉ vì anh là một người con trai ư? em biết là gia đình em không thích em dính vào chuyện tình cảm lúc đi học nhưng mà làm thế trái tim em đã tam nát , em đã khóc thật nhiều thật nhiều , từ luc3 chứng kiến nó bị xé ra làm 3 đến cầu thang va lên phòng rồi cả những ngày sau đó , em không nói với ai cả , vơi con bạn thân với anh về việc ấy , một mình em gậm nhấm nỗi đau tê tái này , tấm thiệp đến tay em đọt ngột và bất ngờ rồi nó cũng ra đi vội vã hệt như chuyện của chúng ta vậy đến bằng một câu nói và ra đi lặng lẽ , câm lặng .một sự báo trước tàn nhẩn làm sao anh nhỉ? một vết lặng trong trai tim em , anh co biết chứ? giờ đây chỉ còn mình em ngồi đây và ôn lại kỉ niệm củ , giang sinh này anh sẻ về dưới mình về VũngTau chứ? em cũng sẻ về , một mình dao quanh phố biển và rời lại nhớ anh , nhớ anh da diết , nếu lúc đó anh cảm nhận đưọc dòng hơi ấm từ đâu thi đó là từ em , nổi nhớ ấy là hơi ấm đấy anh ạ , tình cảm ẻm dành cho anh như thế đấy còn nhận lại của anh chỉ toàn là băng giá và gió lạnh thôi
    Th...... ơi em NHỚ anh ............
  7. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp con bé quá !
    Thảo nào mới tìm đường mở quán nhậu !

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI

    Được xanenvang sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 20/12/2002
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    anh Tùng nói gì đó hả? em đập chít bây giờ hì hì
  9. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng bao giờ em đọc được những dòng chữ này đâu vì 1 người như em sẽ chẳng cần tìm đến những nơi..............
    Đúng là anh khó tin tưởng qua những gì thể hiện ở bề ngoài nhưng anh luôn yêu bằng cả trái tim với người mà anh đã chọn.Thời gian trôi qua nhanh quá phải ko em?Giờ đây mỗi người 1 nơi nhưng lòng anh vẫn đứng 1 mình lặng lẽ nơi kia,em có hỏi để làm gì ko?Để chờ những kỉ niệm về thăm cái tâm hồn hoài niệm này đấy em ơi.Thật khó làm sao khi anh vừa muốn quên vừa ko muốn quên đi cái mối tình thời học trò đó của chúng mình em ạ.Bởi vì nó đã dạy cho anh quá nhiều bài học và thời gian yêu nhau quá nhiều khiến anh như kẻ ngủ mơ cứ đi lang thang tìm 1 hình bóng cũ dù hình bóng đó đang được ấp ủ bởi người con trai khác.Cuộc sống vẫn trôi và anh vẫn làm được những điều mà anh cần phải làm cho tương lai của chính anh nhưng trái tim anh vẫn chỉ thuộc về em người con gái anh yêu.Và giờ đây anh viết ra hết để lòng mình thật vui và chẳng còn nghĩ đến chuyện cũ nữa vì ngay mai là ngày anh quyết định số phậncủa chính anh, của tương lai anh.
    Hãy cho anh gọi emlần cuối cùng trong đời tiếng yêu em nhé để rồi từ nay trở đi em chỉ là người bạn thân của anh mà thôi."con sâu róm"của anh ơi! Anh luôn mong cho em hạnh phúc,thành công và cứng cỏi trên bước đường đời.Dù bất cứ nơi đâu bất cứ khi nào anh vẫn luôn có mặt khi em cần tới anh(nhưng sẽ ko bao giờ anh yêu em nữa đâu).
    đa tình có nghĩa là chung tình
  10. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết tinh yêu ưa tìm lạ
    Em hoá kiếp rồng đen câm lặng đến muôn đời
    **************************
    minhngoctr
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.

Chia sẻ trang này